Sau Bobby, lại đến G-Dragon nhận 'gạch đá' vì thích đá đểu
Thêm một nghệ sĩ đến từ YG bị truyền thông và cư dân mạng mổ xẻ vì những phần lời đầy ẩn ý.
05/12/2014 11:28
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Sự kiện âm nhạc Mnet Asian Music Awards 2014 (viết tắt là MAMA 2014) đã được tổ chức vào ngày 04/12 vừa qua. Là 2 trong số những nghệ sĩ tham gia biểu diễn, G-Dragon và Tae Yang đã khiến sức nóng của MAMA 2014 tăng lên gấp nhiều lần khi cặp đôi lần đầu thể hiện ca khúc hip-hop Good Boy trên một sân khấu. Phần trình diễn của nhóm một lần nữa khiến người hâm mộ phải xuýt xoa khen ngợi.
Good Boy - Taeyang, G-Dragon
Phần trình diễn củabộ đôi sẽ rất hoàn hảo nếu không có đoạn lời mang tính ngẫu hứng của G-Dragon trong ca khúc Good Boy. Hai ngày sau khi phần trình diễn Good Boy xuất hiện trên sân khấu MAMA, truyền thông cũng như khán giả đã bắt đầu để ý tới ca khúc này, nhất là khi mới đây, G-Dragon còn hào phóng đăng lên một bức ảnh có kèm lời bài hát mà anh rap trên sân khấu MAMA 2014 lên trang cá nhân.
Đoạn lời đậm chất freestyle của G-Dragon tại MAMA 2014 như sau: "Kỷ lục, kĩ năng của tôi luôn được xem như lời dối trá/ Tôi xin lỗi nhưng tôi yêu người/ Tôi chỉ không chấp nhận được điều đó/ Đã 1 năm rồi, MAMA/ Bởi vì người tổ chức một bàn giải thưởng lớn, người quảng bá nó quá rộng rãi rồi, vì thế con cái người chẳng thể nào mà chống lại/ Tôi đã đủ lớn để xem đủ những thứ cần xem/ Hãy cho những đứa nhỏ ăn đi/ Ngày 18 tháng 8 năm 88. Người xuất hiện đầy nếp nhăn khi cố sao chép số phận của tôi, là số phận của người/ Tuổi của tôi đã có số 2 và số 7, đó là hiển nhiên/ Tôi là người chơi trên sân khấu, vì thế chỉ cần là một fan nữ/ Show Me The Money? (Cho tôi xem số tiền bạn có?) Tôi còn không biết tôi có bao nhiêu/ Đồng hồ và vòng cổ vàng thật dễ thương/ Năm nay trôi qua rồi và năm mới sắp đến/ Tôi sẽ chia sẻ nó cùng người. Dragon Money. Hãy đến đây, tôi cho phép".
G-Dragon
Phương tiện truyền thông đang dự đoán đoạn rap của G-Dragon cố tình mỉa mai và hướng tới MAMA. Ví dụ, từ "pushovers" trong dòng đầu tiên được cho là nhắm tới các nhà sản xuất sự kiện (pushovers) với ý rằng họ dễ dàng rung động trước những xu hướng phổ biến và chỉ muốn gây sự chú ý (câu cá) bằng cách trao giải thưởng một cách dễ dàng.
Ngay ngày hôm qua, đàn em của G-Dragon là Bobby (nhóm IKon) cũng đã bị chỉ trích thậm tệ khi nam ca sĩ sáng tác những ca khúc bị cho là đá đểu các rapper đến từ nhiều nhóm nhạc thần tượng khác.