Super Junior đã một lần nữa chứng minh sức bền bỉ của mình, đánh dấu kỷ niệm 20 năm với ba buổi hòa nhạc liên tiếp 'cháy vé' tại Seoul. Nhóm đã biểu diễn từ ngày 22 - 24/8 tại KSPO Dome ở Công viên Olympic trước 30.000 người hâm mộ, mở màn cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mới 'Super Show 10'. Các buổi hòa nhạc được nhóm thực hiện vừa là một sự hồi tưởng vừa là lời hứa về một tương lai bền vững. Danh sách bài hát được Super Junior mang đến cho người hâm mộ bao gồm album đầu tay 'Twins' năm 2005 của nhóm - với hàng loạt bản hit như 'U', 'Sorry Sorry', 'Mr. Simple', 'Black Suit' và 'Mamacita'.
Người hâm mộ cũng được nghe những ca khúc hiếm hoi của Super Junior đã không được biểu diễn trong nhiều năm, được tái hiện lại cho sự kiện quan trọng này.
Thành viên Donghae chia sẻ về đêm diễn cuối cùng tại Seoul: 'Buồn quá, đây là đêm diễn cuối cùng rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng hãy tận hưởng nó cho đến phút cuối cùng nhé'. Thành viên Siwon nói thêm: 'Hôm nay đã là ngày cuối rồi, các bạn đã sẵn sàng để tận hưởng đến cùng chưa?'.
![]()
Super Junior biểu diễn trong buổi hòa nhạc solo 'Super Show 10' tại KSPO Dome ở Công viên Olympic, Seoul vào ngày Chủ Nhật. (Ảnh: SM Entertainment)
Kyuhyun tiết lộ những nỗ lực của mình trong quá trình chuẩn bị cho buổi diễn: 'Tôi đã ngừng uống rượu trong một tuần cho buổi diễn này. Tối nay tôi không cần phải tiết kiệm năng lượng nữa, tôi sẽ dốc hết sức lực trên sân khấu này'.
Ngay cả sau khi bị trẹo chân giữa chừng và kết thúc màn trình diễn trong tư thế ngồi, anh vẫn hài hước trấn an khán giả: 'Tôi không còn đau nữa, nhưng vì họ đã chuẩn bị ghế nên tôi chỉ đang giả vờ thôi'.
Heechul, người đã giảm bớt hoạt động sân khấu trong những năm gần đây, đã hứa sẽ tiếp tục hoạt động
'Tôi đã gây ra rất nhiều rắc rối cho E.L.F. và các thành viên, nhưng điều đó sẽ không xảy ra nữa' - anh nói - 'Tôi thậm chí còn cân nhắc việc bỏ hết các chương trình truyền hình để toàn tâm toàn ý cho lễ kỷ niệm 20 năm của chúng tôi. Hôm qua và hôm kia tôi đã cống hiến hết mình, và tối nay tôi sẽ bùng cháy trên sân khấu như thể đây là màn trình diễn đầu tiên của mình'.
Trưởng nhóm của Super Junior - Leeteuk - nhấn mạnh sự kiên cường của nhóm sau hai thập kỷ hoạt động trong ngành: 'Super Junior hiện là nhóm nhạc thần tượng hoạt động lâu đời nhất. Mọi người thường nói: 'Họ không thể trụ vững, họ chắc hẳn đã kiệt sức rồi'. Nhưng sau màn trình diễn tối nay, bạn sẽ nghĩ: 'Làm ơn hãy dừng họ lại, nếu không họ sẽ tiếp tục hoạt động thêm 20, 30 năm nữa''.
![]()
Super Junior biểu diễn trong buổi hòa nhạc solo 'Super Show 10' tại KSPO Dome ở Công viên Olympic, Seoul vào ngày Chủ Nhật. (Ảnh: Yonhap)
Đêm diễn cuối cũng tràn ngập những khoảnh khắc đáng suy ngẫm. Thành viên Ryeowook của Super Junior nói với đám đông: 'Điều không thay đổi trong suốt 20 năm qua chính là trái tim và tình yêu của chúng tôi. Nhờ có các bạn, giờ đây chúng tôi có thể mơ về Super Show 11. Hãy tiếp tục bước đi trên con đường này cùng chúng tôi'.
Yesung, người đã tổ chức sinh nhật vào ngày cuối cùng của buổi hòa nhạc, chia sẻ đầy ngọt ngào và tình cảm: 'Tôi tự hỏi liệu mình có thể có một sinh nhật nào đặc biệt hơn thế này không? Tôi cảm thấy như mình sinh ra chỉ để gặp gỡ tất cả các bạn'.
Ngay cả khi các buổi hòa nhạc ở Seoul đã kết thúc, các thành viên của Super Junior vẫn khẳng định rõ ràng rằng hành trình của họ vẫn chưa kết thúc.
'Vào năm thứ 15, mọi người đã nói 'Các bạn xong rồi!'' - Leeteuk nhớ lại - 'Nhưng chúng tôi đã bước sang năm thứ 20. Hãy tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ tiếp tục trong 30, thậm chí 40 năm nữa'.
Sau các buổi diễn ở Seoul, Super Junior sẽ mang 'Super Show 10' đến Hong Kong (Trung Quốc) và Jakarta vào tháng 9 trước khi lưu diễn 16 thành phố trên khắp thế giới - làm dày hơn di sản của một nhóm nhạc đã trở thành biểu tượng cho sự trường tồn của K-pop.