![]()
Hà Anh Tuấn với Sketch a rose mang đến nhiều thứ hơn cả âm nhạc
Không phải lễ, tết nhưng trong hai ngày 8 và 9-3, đường dẫn cao tốc- lối vào Global City (TP Thủ Đức- TP HCM) kẹt xe hàng giờ đồng hồ. Những chiếc xe nối đuôi nhau kéo dài hàng cây số. Người đi xem live concert Sketch a rose của Hà Anh Tuấn, diễn ra trong 2 ngày 8 và 9-3 tại Global City, thì lo lắng, sợ trễ giờ. Kẻ ngoại đạo thì lẩm bẩm 'Hà Anh Tuấn hot đến thế à?'.
Những đêm diễn trước của Sketch a rose của Hà Anh Tuấn ở Ninh Bình, Singapore hay Australia đều 'ken kín' khán giả. Nhưng đêm diễn ở TP HCM mang đến nhiều cảm xúc hơn. 10 ngàn khán giả mỗi đêm diễn, điều chỉ có thể thấy ở thời nhạc Việt hoàng kim cách đây vài thập niên hay những đêm diễn của các sao ngoại (chủ yếu Hàn Quốc) đến Việt Nam.
Vậy nên, với những khán giả yêu mến nhạc Việt từ mấy mươi năm qua, khán đài của Sketch a rose, thật sự mang đến sự xúc động với hằng hà những ký ức và cả khát vọng.
Ký ức về một thời nhạc Việt chỉ toàn những điều hay ho, giá trị. Khát vọng về sự trỗi dậy của thị trường nhạc Việt sau những năm 'ngủ yên' với sự chất lượng của âm nhạc, đủ để khơi dậy niềm hào hứng của khán giả. Và có lẽ, Hà Anh Tuấn và live concert Sketch a rose đã làm được điều đó.
![]()
Mọi thứ ở Sketch a rose đều khiến khán giả hài lòng
Hà Anh Tuấn còn khéo léo hơn khi chọn hai khách mời Lam Trường và Quang Hùng MasterD xuất hiện trong live concert lần nay. Lam Trường là thanh xuân còn Quang Hùng MasterD là hi vọng.
Nếu hình ảnh khán giả Việt hát không 'trượt phát nào' những ca khúc tiếng Hàn trong các show diễn của sao Hàn ở Việt Nam khiến nhiều người ghanh tị thì ở Sketch a rose, nhiều ca sĩ khác có lẽ phải ao ước. Không sân khấu nào, ca sĩ lại 'nhàn' như Sketch a rose khi khán giả thuộc hết bài của Lam Trường và có thể hát theo Quang Hùng MasterD.
Hà Anh Tuấn thì khỏi nói vì hơn 10.000 khán giả có mặt trong mỗi đêm diễn là fan ruột của anh. Có khi Hà Anh Tuấn thở hắt ra thôi thì khán giả cũng đoán được tâm trạng của anh ấy thế nào. Nói điều đó để lý giải vì sao đêm diễn của Hà Anh Tuấn lại gây kẹt xe khủng khiếp.
Đó thực sự là một tín hiệu 'không thể vui hơn' cho sự phát triển của nền âm nhạc Việt Nam. Bởi vì khán giả Việt yêu nhạc Việt và họ sẵn sàng đầu tư cho việc mua vé thay vì chỉ muốn 'nghe chùa, xem chúa' như cả thập niên qua.
![]()
Hà Anh Tuấn đang góp sức vào hành trình vực dậy thời hoàng kim của nhạc Việt
Trở lại với live concert Sketch a rose, Hà Anh Tuấn hát hay hay dở không còn là điều cần bàn tới nữa. Bởi giọng Hà Anh Tuấn luôn ổn định và khác biệt từ trước đến nay. Hay hoặc dở, tùy thuộc vào cảm nhận cá nhân mỗi người và điều đó luôn là sự cảm tính.
Nhưng chất giọng thông minh trong lối xử lý kỹ thuật thanh nhạc của Hà Anh Tuấn thì ai cũng phải thừa nhận. Dẫu vậy, điều đó lại chẳng phải là điều nổi bật nữa.
Khán giả đến với live concert của Hà Anh Tuấn bởi sự tử tế. Từ dàn dựng sân khấu, từ biên tập chương trình, từ nội dung chuyển tải đến khán giả,… tất cả đều tử tế theo một cách riêng. Cá tính và chân thật.
Trước đây, khi khán giả nghe nhạc sĩ Đức Trí đầu tư cả một dàn nhạc để làm viết nhạc phim với mức giá hơn 100 triệu đồng, khán giả đã 'á ồ' đầy than phục.
Khi khán giả bước vào thế giới phẳng, những buổi diễn trên thế giới đã khiến cho khán giả Việt mở mang tầm nhìn bởi sự đầu tư vô cùng hoành tráng cho âm nhạc trên sân khấu.
Và giờ thì khán giả tìm thấy hình ảnh đó, chất lượng đó trong live concert Sketch a rose của Hà Anh Tuấn. Hằng trăm nhân sự trên sân khấu (gồm dàn dây, nhạc nhẹ,…) bảo sao mỗi ca khúc trong đêm nhạc đều ở mức 'tuyệt vời'.
![]()
Khán giả không chỉ tán dương mà còn cảm động với sự tử tế của anh ấy
Những ca khúc từng có màu sắc trẻ trung, náo nhiệt thì nay sang trọng, cảm xúc hơn với bản hòa âm mới. Ca sĩ Lam Trường khi thể hiện lại những ca khúc của mình như Tình xót xa thôi, 999 đóa hồng, Tiễn bạn lên đường hay Mưa phi trường,… đã phải thốt lên 'Ca sĩ chỉ cần có một bản phối hay thôi quý vị ạ. Trường thấy may mắn khi xuất hiện ở sân khấu này'.
Tất cả những điều đó đủ để khẳng định chất lượng của Sketch a rose và cái tâm làm nghề của Hà Anh Tuấn cùng ê kíp của mình.
Trước khi bắt đầu đêm diễn, Tuấn bảo dành 4 tỉ để chăm sóc cho 25 bé là nạn nhân của đại dịch COVID-19 'Tuấn sẽ theo các bé đến năm 2039, lúc ấy Tuấn cũng chạm 50 tuổi rồi đấy' - anh nói. Tuấn vẫn luôn thế, vẫn luôn tử tế với lối đi riêng. Chưa bao giờ kèn trống nhưng luôn làm khán giả của anh phải rơi nước mắt.