Noo Phước Thịnh hát Việt Nam ơi, Tự Nguyện
Là một trong những ngôi sao sáng hiện nay, Noo Phước Thịnh luôn biết lấy lòng fan nhờ sự thân thiện, chân thành và đầy sáng tạo. Vừa qua, sự xuất hiện của anh trên sân khấu Gương mặt thân quen nhí 2015 đã mang lại rất nhiều bất ngờ và mới mẻ cho khán giả. Thay vì hát những bản hit như Đổi thay, Gạt đi nước mắt, Chờ ngày mưa tan… hay ca khúc mới nhất Mãi mãi bên nhau, chàng Noo chọn bài hát Việt Nam ơi.
Mặc áo cờ đỏ sao vàng, Noo Phước Thịnh đã có một màn trình diễn cuốn hút, ý nghĩa nhưng không kém phần ấn tượng khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Ngay khi Noo xuất hiện trên sân khấu, khán giả đã đồng loạt đứng lên hò reo tên anh và cùng hòa theo những lời ca ý nghĩa của ca khúc Việt Nam ơi.
Chia sẻ về lý do chọn ca khúc này khi đến với một chương trình truyền hình thực tế dành cho trẻ em, Noo Phước Thịnh cho biết anh rất yêu thích các ca khúc ca ngợi những giá trị đẹp đẽ của con người Việt Nam, đồng thời anh cũng muốn khơi gợi thêm tình yêu quê hương đất nước ở thế hệ trẻ. Mới đây, anh cũng có màn song ca hoàn hảo cùng ca sĩ Đức Tuấn với ca khúc Tự nguyện - một sáng tác rất hay của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh. Với hình tượng chiến đấu hy sinh thân mình bảo vệ cho tự do của dân tộc, cả hai ca sĩ đã mang đến cho khán phòng cùng khán giả một tiết mục đầy cảm xúc và lắng đọng khó quên khi tưởng nhớ về hình tượng người lính trẻ hy sinh trên tay đồng đội.
Sơn Tùng M-TP hát Thái Bình mồ hôi rơi
Sở hữu rất nhiều hit lớn, nhưng với Sơn Tùng M-TP, Thái Bình mồ hôi rơi có lẽ là ca khúc để lại nhiều dư âm cảm xúc hơn cả. Khi tâm trạng người nghệ sĩ cuộn lên những đợt sóng thao thức, bồi hồi, chỉ 2 tiếng đồng hồ thôi cũng đủ để họ viết lên một tác phẩm ý nghĩa như Thái Bình mồ hôi rơi. Sơn Tùng M-TP đã gửi gắm những tâm sự của mình vào đó, và chia sẻ lần đầu tiên trên sân khấu Hòa âm ánh sáng 2015. Ca khúc lập tức nhận được sự yêu mến và đồng cảm từ đông đảo khán giả, trở thành hit lớn của Sơn Tùng M-TP với số lượt xem đạt mức kỉ lục: 90.000 lượt chỉ sau 2 tiếng ra mắt.
Trên nền nhạc Trance đầy cảm xúc, những câu hát giản đơn đầy ý nghĩa đã đi vào lòng người một cách tự nhiên và chân thật nhất. Không ít khán giả phải rơi nước mắt khi nghe ca khúc này, bởi trong sâu thẳm tâm hồn ai cũng có cho mình một quê hương, một ký ức tuổi thơ.
Trong ca khúc, những hình ảnh đặc trưng của Thái Bình như chuyến xe chạy buôn tuyến Sơn La – Thái Bình, bánh cáy, con đường xưa, dòng sông uốn quanh… bên cạnh những giọt mồ hôi của bố, tiếng xe quen thuộc của bố… nỗi nhớ quê hương lồng vào tình yêu gia đình đã khiến nhạc phẩm trở nên sâu lắng, cảm động, khơi gợi niềm tự hào của những người con nơi đây. Đặc biệt hơn khi nó lại được sáng tác bởi một ca sĩ tuổi đời còn rất trẻ, điều đó khiến bài hát càng trở nên đáng khích lệ và trân trọng hơn bao giờ hết.
Đông Nhi hát Đất nước lời ru
Với chất giọng tốt, vũ đạo đẹp và luôn nói không với scandal, Đông Nhi là một trong những nữ ca sĩ trẻ sở hữu lượng fan đông đảo nhất hiện nay. Cô gái trẻ luôn thích đặt mình vào những thử thách khác nhau, từ dòng nhạc ballad trữ tình, ngọt ngào đến chất dance sôi động, dù ở thể loại nào Đông Nhi cũng thể hiện trọn vẹn cảm xúc của bài hát đó. Gần đây, trên sân khấu Hòa âm ánh sáng 2015, với chủ đề Non sông gấm vóc, nữ ca sĩ đã thể hiện rất thành công ca khúc Đất nước lời ru – một nhạc phẩm nổi tiếng viết về niềm tự hào dân tộc.
Với hình tượng Âu Cơ quen thuộc trong sử sách Việt Nam, Đông Nhi khiến khán giả bất ngờ bởi Đất nước lời ru là ca khúc không dễ thể hiện. Đông Nhi tâm sự rằng đây là một bài hát mà cô đã yêu thích từ nhỏ nên quyết định sẽ thể hiện trong chủ đề tuần này. Với bản phối bắt tai, phần thi của Đông Nhi được đánh giá cao khi nữ ca sĩ đã biết cách kết hợp thật hài hòa giữa nét văn hóa truyền thống dân tộc và chất liệu âm nhạc hiện đại.
M4U hát Bay qua biển Đông
Bay qua biển Đông được sáng tác bởi một nhạc sĩ đặc biệt – là chuyên viên thiết kế đồ họa, họa sĩ, nhiếp ảnh gia Lê Việt Khánh. Đây có lẽ là ca khúc rock đầu tiên của thế hệ trẻ sinh sau ngày đất nước hòa bình, viết về chủ đề biên cương, đảo xa với một tình yêu tha thiết, nồng nàn mà giản dị. Nhạc sĩ trẻ tâm sự, anh đã thử đặt những ca từ đó trên rất nhiều chất liệu nhạc, cuối cùng anh nhận ra chỉ có tiết tấu mạnh mẽ, dữ dội và cuồng nhiệt của rock mới thể hện được trọn vẹn những cảm xúc về Tổ quốc trong anh, trong trái tim những người trẻ tuổi.
Người thể hiện ca khúc này, bất ngờ lại là nhóm nhạc trẻ M4U – không phải những nghệ sĩ chuyên hát Rock, mà chỉ được biết đến với các ca khúc Pop/ballad nhẹ nhàng. Nhưng các chàng trai M4U đã “chuyển bại thành thắng” khi khéo léo tận dụng chất giọng ấm áp, tình cảm của mình để làm tăng thêm sự trữ tình cho ca khúc. Nhiều bạn trẻ nhận xét: “Đây là lần đầu nghe một bài hát về Trường Sa lạ đến như vậy. Lạ từ giai điệu cho đến phong cách, cả sự thể hiện cũng mới mẻ và đặc biệt rất bốc”.