Nếu đã yêu, phải giữ lấy thật chặt chứ?
Nhưng rồi khi nếm trải, anh mới biết điều đó hoàn toàn là sự thật. Hoàn toàn có thể buông tay, chỉ cần em nói, để em đi sẽ hạnh phúc hơn.
![]()
Bởi vì...
Anh không cho em được gì ngoài những yêu thương thật lòng
Anh không thể mua tặng em những món quà mà em thích
Anh nhận ra tình yêu không chỉ được nuôi bằng những cảm xúc
Em có thể đến một nơi mà em sẽ sống cuộc sống mọi thứ nhẹ nhàng hơn nơi anh…
Trong lòng anh em chưa từng xấu đi, dù cho điều em lựa chọn là vật chất hay tình cảm.
Nước chảy về chỗ trũng, con người ta tìm kiếm những điều họ không có.
Anh không thể cứ sống chết giữ lấy em, bỏ cả thể diện và sự thật rằng mình kém cỏi.
![]()
Hôm chia tay nhau em đã mặc chiếc áo mới màu trắng
Em vẫn luôn thế, vẫn xinh nhưng không còn là của anh nữa
Thấy hạnh phúc là quá ngắn so với những mất mát khổ đau
Hay là thay vì trách móc anh cần phải học cách bằng lòng với cuộc sống nhiều màu sắc…
Đã có lúc anh thấy mình thật cao thượng, có thể vì em mà bỏ đi tình cảm của mình.
Nhưng sau đó, khi bình tâm lại, anh chợt hiểu ra rằng, khi một người ở bên mình mà không thể tìm thấy hạnh phúc đủ đầy, thì để họ đi tìm hạnh phúc cho họ, cũng chính là giải thoát cho mình.
![]()
Điều cuối cùng mà một thằng đàn ông yêu em nhưng không đủ khả năng cho em đầy đủ mọi thứ, chính là để em đi tìm nơi sẽ tốt hơn cho mình. Anh sẽ giữ lấy tự tôn cuối cùng trong mình, cố gắng hơn trong cuộc sống và tương lai. Còn em, hãy đi con đường của em, không có anh, và thật vững vàng.
Nên anh lặng im nhìn em xách vali đi
Khoảnh khắc ấy anh chỉ ước mình được chết đi vài giây
Vì coi em là điều quý giá hơn cả cuộc đời anh
Nhưng mà... em phải đi... em cứ đi... anh ở lại...
Cảm xúc âm nhạc là chuyên đề được thực hiện bởi Mạng xã hội Âm nhạc Keeng, khai thác sâu khía cạnh cảm xúc trong từng bài hát giúp bạn đọc hiểu rõ và cảm nhận ý nghĩa của từng ca từ và giai điệu.
Nội dung mới được đăng tải vào thứ 3, 5, 7 hàng tuần trên Keeng.vn và Tiin.vn.