Vào khoảng 16 giờ chiều ngày 27/3, khi các thành viên Đội kỵ binh của Sở Công an Đông Quan Shatian đang tuần tra gần bệnh viện Shuguang trong khu công nghiệp Qisha, Trung Quốc thì phát hiện một cậu bé đang đi xe đạp điện phía trước.
Đáng chú ý là cậu bé quá nhỏ để điều khiển chiếc xe, trên đầu cũng không đội mũ bảo hiểm. Khi ngồi trên xe đạp điện, đầu của bé trai thậm chí không cao hơn tay lái là mấy. Chiếc xe cũng lắc lư từ bên này sang bên kia rất nguy hiểm.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Cậu bé mới 10 tuổi ngồi lọt thỏm trên chiếc xe đạp điện.
Thấy vậy, cảnh sát đã giữ cậu bé lại để hỏi. Khi vừa thấy các chú cảnh sát gương mặt bé trai lập tức căng thẳng và đỏ bừng lên. Khi cảnh sát gặng hỏi thì mới biết được đứa trẻ mới có 10 tuổi.
Cậu bé là chờ bố mẹ ngủ trưa rồi lấy trộm chìa khóa xe để đi chơi với các bạn. Tuy nhiên khi lên xe thì bé trai không thể điều khiển được nên mới lắc lư bên nọ bên kia và bị lạc khỏi các bạn.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Khi bị cảnh sát giữ lại cậu bé mới khai là lấy trộm chìa khóa xe lúc bố mẹ ngủ trưa để đi chơi.
Cảnh sát ngay lập tức đã nhắc nhở hành vi của cậu bé là sai và gọi bố đứa trẻ đến nhận lại chiếc xe cùng con trai của mình. Khi được cảnh sát gọi điện người cha mới tá hỏa chạy đến nơi và nghiêm khắc phê bình con trai. Ông cũng hứa sau này sẽ chú ý giáo dục con và nhắc nhở cậu bé về quy định an toàn khi tham gia giao thông.
Sau khi chia sẻ lên mạng xã hội câu chuyện này đã trở thành chủ đề bàn tán rôm rả của netizen. Một số cư dân mạng cho rằng bố mẹ nên quản lý con chặt hơn nhất là vào giờ nghỉ trưa. Rất may là cậu bé được cảnh sát phát hiện kịp thời chứ nếu cứ như vậy tham gia giao thông thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Cảnh sát nghiêm túc chỉ rõ hành động của cậu bé là sai.
Nhiều bậc phụ huynh cũng bày tỏ sự đồng cảm với ông bố trong câu chuyện. Quả thực họ đã rất nghiêm khắc nhưng con cái vân bày đủ trò để trốn đi chơi:
- 'Thật không biết phải làm sao với đám con nít ranh này. Con nhà mình hôm nọ cũng thế, cứ trả vờ ngủ trưa đợi bố mẹ ngủ 1 cái là chạy tót đi chơi'.
- 'Nhiều lúc không biết giấu đi đâu nữa vì giấu chỗ nào tụi nó cũng tìm ra được. Không kể là chìa khóa xe đâu mà còn nhiều thứ khác nữa'.
- 'Nhìn bạn nhóc này lại nhớ đến cậu con trai quý tử của tôi. Đánh nhiều thì bảo bố mẹ ác chứ không đánh là hôm nào cũng phải chạy nhong nhong đi tìm nó'.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Người cha được cảnh sát gọi đến đón con của mình về.
Bên cạnh đó, cha mẹ cũng phải chú ý cất chìa khóa xe cũng như các vật nguy hiểm xa tầm mắt của trẻ. Trẻ em thường hiếu động và thích khám phá nên khó mà tránh được sự hiếu kỳ muốn tìm hiểu các phương tiện xung quanh. Do đó, cha mẹ cần giải thích cho con hiểu ở độ tuổi nào mới có thể sử dụng phương tiện giao thông như xe đạp điện, xe máy,...