Đối với các bậc phụ huynh, quá trình dạy dỗ và giám sát việc làm bài của con cái là một việc không hề đơn giản. Nếu con cái tự giác thì không sao, nhưng nhiều cô nhóc cậu nhóc nghĩ ra đủ mọi chiêu trò để trốn việc làm bài tập khiến bố mẹ cũng phải bó tay. Thậm chí đã có không ít tình huống ‘dở khóc dở cười’ xảy ra trong quá trình cha mẹ kèm cặp con cái làm bài tập. Như câu chuyện của bé trai dưới đây là một ví dụ.
Clip: Cậu bé cầm theo bài tập khóc lóc nức nở chạy đến đồn cảnh sát.
Cụ thể, cách đây vài hôm vào lúc 8h tối trong sảnh tiếp nhận khiếu nại của đồn cảnh sát phía Tây thành phố Phụ Dương, Trung Quốc đã xảy ra một chuyện khiến cảnh sát ‘dở khóc dở cười’. Một cậu bé 7 tuổi bước vào vừa đi vừa khóc, trên tay cầm tờ giấy kiểm tra tiếng Trung và bài tập môn toán cùng chiếc hộp đựng bút chì.
"Tôi thấy phía sau đứa trẻ không có người lớn, nó khóc thút thít liên tục. Tôi đoán là do bài tập về nhà nên nó đã chạy đến đây".
Thấy cậu bé nước mắt giàn giụa, cảnh sát Yu Yichao đã an ủi cậu bé và ngồi xuống bắt đầu hỏi về tình hình. Theo đó, cậu bé thực sự có mâu thuẫn với mẹ vì bài tập về nhà, và chạy đến đồn cảnh sát để nhờ chú cảnh sát "phân xử" giúp mình.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Cậu bé ngoan ngoãn ngồi làm bài tập ở đồn cảnh sát.
Khi Yu Yichao trò chuyện với cậu bé, anh nhận thấy cậu bé nói năng logic, hoạt bát và hướng ngoại, trông không giống một đứa trẻ nghịch ngợm. Thấy vậy, Yu Yichao đã dạy kèm bài tập về nhà cho cậu bé và biết được lý do thực sự khiến cậu bé đến đồn cảnh sát.
'Hôm đó là thứ bảy, cháu bé muốn thư giãn, trước khi làm bài tập xong cháu có nói với mẹ là muốn chơi nhưng mẹ cháu không đồng ý. Thậm chí còn nói nặng lời với cháu. Chính vì thế cậu bé mới chạy ra ngoài muốn đến tìm chú cảnh sát phân xử. Người mẹ cũng biết con đến đây nhưng vì nhà gần và cho rằng đồn cảnh sát an toàn nên chị cũng không đuổi theo’.
Sau đó, Yu Yichao đã liên hệ với người nhà cháu bé đến đồn để dẫn cháu về nhà. Khoảng 20 phút sau, mẹ của cậu bé đến đồn cảnh sát, nhìn thấy con trai mình đang ngoan ngoãn ngồi trong đồn cảnh sát làm bài, chị không nhịn được cười phá lên và lầm bầm: 'Con đang gây rắc rối cho chú cảnh sát, và chạy ra ngoài thế này nguy hiểm lắm có biết không?’
![Nội dung chú thích ảnh]()
Bên cạnh việc học thì phụ huynh cũng cần để con có sự vui chơi giải trí.
Tuy nhiên, sau khi được cảnh sát nhắc nhở, người mẹ cũng hiểu mình đã quá khắt khe với con. Ngày cuối tuần sau khi con hoàn thành bài tập thì có thể cho chúng thư giãn một chút cũng không sao.
Yu Yichao, sinh năm 1999, vừa tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Chiết Giang năm ngoái. Mặc dù anh chưa có con nhưng vẫn hiểu được tâm tư nguyện vọng của cậu bé. Điều này không phải bất cứ người phụ huynh nào cũng hiểu được.
Cuối cùng, cậu bé và mẹ của mình bày tỏ lòng biết ơn và xin lỗi người cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Sau đó, hai mẹ con nắm tay nhau rời khỏi đồn cảnh sát.