Cấp 3 là khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất của lứa tuổi học sinh. Không chỉ học chung 3 năm, nhiều bạn còn học chung với nhau từ thời mẫu giáo. Chính vì thế, có rất nhiều kỷ niệm đẹp khiến ngày chia tay luôn luôn là cảm giác bồi hồi, xúc động đến khó tả. Ai ai cũng hứa hẹn với nhau sau này ra trường chắc chắn sẽ đi họp lớp đầy đủ.
Ấy nhưng mà, mỗi chúng ta ai cũng lớn lên, người bận đi học, kẻ bận đi làm, cuộc sống dần thay đổi theo thời gian và lời hẹn ước năm nào không phải ai cũng nhớ. Có những lớp học khi gặp lại chỉ còn lèo tèo vài mống, sĩ số cứ rơi rụng dần theo năm tháng. Lại có những lớp học đi vào huyền thoại, luôn tề tựu đông đủ mỗi khi gặp lại.
Lớp học tề tựu ngày càng đông trong mỗi lần họp lớp khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Hình ảnh lớp học dưới đây được chia sẻ trong group Trường Người Ta đã nhanh chóng gây bão với số lượng thành viên tham gia ngày càng đông qua các năm. Và dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 vừa qua chính là dịp mà các bạn hội ngộ. Nhiều người không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ đúng là lớp người ta không bao giờ làm mình thất vọng.
Cán bộ lớp còn chỉn chu làm hẳn thiệp mời gửi tới các thành viên.
Liên hệ với chủ nhân của bức ảnh, bạn Nguyễn Hữu Điện một thành viên trong lớp cho hay:
'Lớp mình là lớp 12A4, niên khóa 2016-2019 của trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh. Đến nay thì lớp đã ra trường được 3 năm rồi nhưng cứ mỗi dịp nghỉ lễ như dịp tết, ngày 20/11 hay 30/4, 1/5 thì lớp đều tổ chức họp lớp.
Mặc dù ai cũng có công việc và cuộc sống riêng nhưng đối với lớp mình để có 1 buổi gặp mặt, liên hoan thường niên không phải là điều quá khó vì tất cả các bạn thành viên trong lớp đều rất hào hứng và hạnh phúc với điều này'.
Hình ảnh của các bạn học sinh lớp 12A4, niên khóa 2016-2019 của trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh hồi còn đi học.
Khi nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng, cậu bạn cũng cho hay bản thân mình và cả lớp đều rất vui và hào hứng với điều này, không nghĩ lại được nhiều người quan tâm đến vậy. Hữu Điện cũng cho biết, với mỗi cuộc hẹn cả lớp không mất quá nhiều thời gian cho việc rủ nhau hay inbox bàn bạc nhiều. Việc đi và muốn đi hay không là quyền của mỗi người.
'Như buổi 30/04/2022 lớp mình không mất quá nhiều thời gian cho việc rủ nhau, thậm chí là inbox bàn bạc rất ít. Còn lớp mình các bạn chỉ seen tin nhắn chứ không trả lời cũng có. Nhưng xong sau mọi người đã seen, kể cả không xem vẫn đi bình thường'.
Những hình ảnh chụp kỷ yếu của lớp trước khi ra trường.
Điều đặc biệt là sĩ số đi họp lớp thì liên tục tăng qua các năm. Nam sinh cũng cho hay hiện tại cũng có một vài bạn đã đi du học hoặc xuất khẩu lao động nên lớp không đủ sĩ số 100%. Tuy nhiên, nhìn vào hình ảnh qua các năm họp lớp cũng đủ thấy sĩ số này là một con số đáng mơ ước với nhiều lớp học.
Trước đó, có không ít bài đăng chia sẻ về hình ảnh đi họp lớp chỉ được 2,3 mống khiến cộng động mạng không khỏi ngán ngẩm. Đó cũng là nguyên nhân câu nói huyền thoại “Ngày chia tay khóc cho chán vào đến lúc họp lớp thì chả ai đi” ra đời. Chính vì thế, hình ảnh một lớp học có tới nửa già thành viên đi họp thế này cũng đủ khiến cư dân mạng phấn khích.
Mặc dù không đủ 100% các thành viên trong lớp nhưng nhìn quân số này cũng khiến nhiều lớp học phải mơ ước.
Một số bình luận của cư dân mạng về sự việc:
'Nhìn lớp người ta mà ham, lớp mình lớp trưởng gọi cho từng đứa năn nỉ ỉ ôi cuối cùng lúc đi được chưa tới 10 mống nữa'.
'Đúng là lớp người ta không bao giờ làm mình thất vọng. Lớp mình vừa mở mồm bảo đi họp lớp các bạn out khỏi cái group chat luôn'.
'Chả bù lớp mình cái group chat toàn share link livetream với nhờ like ảnh, bảo đi họp lớp cái lặn mất tăm'.(Ảnh: NVCC)