Nam sinh 14 tuổi bị đánh chết trong ký túc xá, bố mẹ cầu cứu cư dân mạng vì cho rằng hung thủ là người nhà hiệu trưởng

Mới đây, thông tin nam sinh 14 tuổi bị bạn học đánh hội đồng đến chết trong ký túc xá gây chấn động dư luận Trung Quốc. Trước cái chết oan khuất của con, cha mẹ nam sinh chỉ biết cầu cứu cộng đồng mạng. 

07/04/2022 20:20

google_Tiin.vn

Sự việc xảy ra ở huyện Lingbi, Tô Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Để tìm kiếm sự thật của sự việc, phụ huynh đã chọn cách đăng lên mạng nhờ giúp đỡ. Theo cha của nam sinh, công việc của hai vợ chồng rất bận rộn, thường xuyên phải vắng nhà nên đã cho con vào ở trong ký túc xá của trường. Họ cho rằng làm vậy thì con sẽ được chăm sóc tốt hơn. Mỗi học kỳ gia đình phải chi 800 nhân dân tệ (hơn 3 triệu đồng) cho nhà trường.

Tuy nhiên, phụ huynh không hề hay biết, nhà trường đã bố trí quá nhiều học sinh ở chung một phòng. Chưa hết, họ còn tự ý thương lượng riêng với học sinh hoàn trả 300 nhân dân tệ để không phải gánh chịu hậu quả nếu sự cố xảy ra. Thậm chí ông còn đặt nghi vấn hung thủ đánh chết con mình là người thân của hiệu trưởng nên nhà trường chỉ muốn ỉm sự việc đi. 

Nội dung chú thích ảnh

Cha mẹ nam sinh cầm theo di ảnh con bật khóc nức nở kêu cứu với cộng đồng mạng. 

Trong đoạn video gây xôn xao trên mạng, vị phụ huynh bức xúc nói với phóng viên, con trai ông đã bị 7 học sinh trung học kéo đến ký túc xá, đánh đập và hành hạ đến chết. Sau khi biết sự việc, vị phụ huynh đã gào khóc thảm thiết trước ống kính: ‘Tại sao con tôi phải chết, con tôi còn sống, con tôi mới 14 tuổi thôi mà, tại sao ở ngay trong phòng ngủ của trường lại có thể như vậy?’

Khi sức nóng của sự việc ngày càng lan rộng, các ban ngành liên quan đã can thiệp vào cuộc điều tra. Nhưng sự thật của sự việc khiến nhiều người bất ngờ. Kết quả điều tra cho thấy, Tiểu Vương đúng là đã bị bạn cùng phòng đánh chết nhưng quá trình sự việc không giống như phụ huynh cáo buộc.

Hóa ra trước đây Tiểu Vương đã dẫn một người bạn học cùng cấp 1 của mình về ở chung. Nam sinh này tên là Wang Moumou, chuẩn bị phải thi chuyển cấp nên đã thương lượng ở cùng với Tiểu Vương đến lúc thi xong với chi phí là 300 tệ (hơn 1 triệu đồng). Tuy nhiên, khoản tiền này Wang Moumou sau khi dọn vào đã lâu mà vẫn không trả. 

Nội dung chú thích ảnh

Bố của nam sinh bị đánh mang di ảnh con đến trước cổng trường đòi công bằng. 

Một buổi tối muộn, Tiểu Vương đã dẫn một vài người bạn cùng lớp của mình đến chơi, Trong quá trình này, Tiểu Vương đã mượn giấy vệ sinh của Wang Moumou nhiều lần nhưng đều bị từ chối. Từ đó hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. 

Trước khi bị đánh chết, Tiểu Vương và nam sinh này còn có 3 lần tranh chấp nữa.  Một lần Tiểu Vương thua cuộc, một lần kết thúc vì Tiểu Vương không thoải mái, và lần thứ 4 là ở trong ký túc xá, đây chính là lần tranh chấp này khiến Tiểu Vương mất mạng.

Nội dung chú thích ảnh

Hóa ra nam sinh thiệt mạng đã tự ý dẫn theo bạn của mình vào ký túc xá ở và thương lượng tiền phòng với nam sinh kia. 

Sau khi phát hiện có chuyện không hay, các bạn trong lớp cũng đã tiến hành một loạt biện pháp sơ cứu nhưng rất tiếc vẫn không cứu được tính mạng của học sinh. Trong kết quả điều tra, việc học sinh bị đánh đập không liên quan gì đến hiệu trưởng. Và nam sinh cũng không phải bị đánh hội đồng mà là do mâu thuẫn và xô xát với bạn tự ý dẫn vào ở chung ký túc xá. 

Tuy nhiên, nhà trường cũng không thể tránh khỏi sự liên đới bởi không quản lý tốt ký túc xá. Việc học sinh dẫn người lạ vào ở mà nhà trường không hề hay biết, thậm chí họ đã từng xảy ra mâu thuẫn đánh nhau đến 3 lần mà giáo viên cũng không biết gì. 

Nội dung chú thích ảnh

Sự việc khiến nhiều phụ huynh lo lắng khi cho con em vào sống trong ký túc xá trước sự quản lý lỏng lẻo của nhà trường.

Đây cũng là một bài học cho các bậc phụ huynh cần quan tâm đến con mình nhiều hơn thay vì bỏ mặc con ở ký túc xá của trường thích làm gì thì làm. Chỉ đến khi sự việc xảy ra mới biết thì đã quá muộn. 

Theo Ngân Doanh/VTC News
Tin cùng chuyên mục
    Đọc nhiều
    Mới nhất