Bộ phim đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Lý Dịch Phong là “Hoàng tử Tennis” chuyển thể từ bộ truyện tranh ăn khách cùng tên của Nhật Bản vào năm 2009.
Nội dung phim nói về 8 nam sinh trong đội tuyển tennis của trường trung học. Trải qua nhiều trận đấu nảy lửa trên sân bóng, các chàng trai đã dần chứng minh được năng lực của mình.
Dù chỉ xuất hiện trong một vai nhỏ, không có nhiều đất diễn nhưng khuôn mặt điển trai, làn da trắng, thư sinh với mái tóc vàng lãng tử đã khiến Lý Dịch Phong được chú ý không kém gì nhân vật chính. Anh chiếm được cảm tình của rất nhiều khán giả nữ thời gian đó.
Đến năm 2010, Lý Dịch Phong đảm nhận vai nam thứ Lục Sâm trong bộ phim thần tượng hợp tác Trung - Đài mang tên “Cổ tích chuyện tình”. Phim kể về câu chuyện tình đẹp như cổ tích với sự tham gia của dàn sao phim thần tượng đình đám gồm Minh Đạo, Trần Đình Ni và Ngưu Manh Man.
Lục Sâm tuy bề ngoài luôn vui vẻ, cởi mở nhưng sâu trong lòng anh ẩn chứa nỗi lo sợ về căn bệnh ung thư có thể cướp đi mạng sống của mình bất cứ lúc nào. Vì thế chàng trai trẻ không dám đối diện với tình cảm của mình. Tâm trạng day dứt, đau khổ và tuyệt vọng cùng những cảnh quay đấu tranh với bệnh tật của Lý Dịch Phong khiến không ít khán giả rơi nước mắt.
Trong Hạnh phúc ngày nắng, Lý Dịch Phong có dịp hợp tác với 1 "nam thần" đình đám khác là Hạ Quân Tường. Dù lúc đó chỉ là 1 diễn viên trẻ nhưng diễn xuất của Dịch Phong được nhận xét là không thua kém gì đàn anh.
Vai diễn của Dịch Phong là Doãn Siêu - nhị thiếu gia nhà họ Hạng, người luôn bị cha của mình coi thường. Cái bóng quá lớn của người anh tài giỏi Hạng Doãn Kiệt khiến anh không thể chứng minh được thực lực. Doãn Siêu vì vậy đã lợi dụng tình cảm của cô tiểu thư cành vàng lá ngọc của một ông chủ ngân hàng lớn giúp anh có chỗ đứng trong công ty, đánh bại anh trai của mình.
Vai diễn trong phim đã giúp anh mang về giải thưởng “Nam diễn viên mới xuất sắc nhất” của TV Drama Award 2011.
Hạnh phúc 3 ngôi sao được xem là phần cuối cùng của loạt phim về đề tài hạnh phúc của đài truyền hình An Huy (Sau Cổ tích chuyện tình và Hạnh phúc ngày nắng). Lý Dịch Phong vẫn đảm nhận vai diễn của phần trước là anh chàng Hạng Doãn Siêu tài giỏi, đẹp trai.
Trong phần 3 này, Doãn Siêu không còn xuất hiện nhiều như phần trước đó mà nội dung phim tập trung kể về mối tình đẹp giữa anh chàng chủ nhà hàng do Lam Chính Long đóng và cô nàng bếp trưởng xinh đẹp do Dương Cẩn Hoa thủ vai. Dù chỉ xuất hiện trong vài phân đoạn nhưng Lý Dịch Phong vẫn khiến khán giả mong đợi bởi nét điển trai nam tính trong tạo hình mới đầy phong độ, lịch lãm của anh chàng chủ khách sạn tài hoa Hạng Doãn Siêu.
Cũng trong năm 2012, Lý Dịch Phong về Trung Quốc tham gia bộ phim truyền hình “Lời nói dối ngọt ngào” sau khoảng thời gian dài lấn sân màn ảnh Đài Loan. Trong phim này, anh chàng lại tạo nên bước đột phá mới khi xuất hiện với hình ảnh nhân vật Hy Vũ hiền lành, mắc bệnh trở ngại giao tiếp từ nhỏ nên không dám tiếp xúc với người lạ, khác hẳn với những vai diễn trước đó.
Chuyện phim kể về mối tình cảm động của cô y tá Từ Doanh do Tiết Khải Kỳ thủ vai và chàng công tử Hy Vũ mắc bệnh tự kỷ từ nhỏ, được sự bao bọc quá mức của mẹ. Hy Vũ bằng tất cả sự chân thành, ngây thơ của mình đã làm thay đổi cô y tá Từ Doanh, giúp cô nàng có lại niềm tin vào tình yêu và cuộc sống. Cũng nhờ tình yêu, Hy Vũ dần vượt qua chướng ngại tinh thần, trở thành người bình thường.
Lý Dịch Phong đã khiến khán giả màn ảnh nhỏ vô cùng bất ngờ với tạo hình thư sinh, có phần hơi ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu của Hy Vũ trong phim. Những cử chỉ như co rúm người lại khi gặp người lạ, sợ hãi nói không thành tiếng hay ngây thơ không biết diễn tả cảm xúc của mình đã làm người xem nhìn thấy rõ một Hy Vũ đáng yêu từ trong ra ngoài, toàn vẹn đến bất ngờ.
“Thợ săn tiền thưởng” là bộ phim cổ trang đầu tiên của Lý Dịch Phong ngay sau khi anh hoàn thành vai diễn Hy Vũ. Anh chàng đã phải hi sinh mái tóc đầy lãng tử của mình để tạo hình nhân vật thời nhà Thanh.
Phim được sản xuất bởi “biên kịch vàng” Vu Chính, kể về cuộc sống cung đình cuối thời nhà Thanh với những âm mưu thâm độc, tranh quyền đoạt vị, giành giật mỏ vàng dẫn đến những cái chết bí ẩn. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên tên tuổi đến từ Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông như Thư Sướng, Dĩnh Nhi, Lưu Tuyết Hoa, Thiệu Mỹ Kỳ, Khương Đại Vệ, Đàm Diệu Văn…
Hội chứng khủng hoảng tình yêu là bộ phim đầu tay của Lý Dịch Phong trên màn ảnh rộng. Dù đảm nhận một vai nhỏ nhưng anh chàng vẫn để lại ấn tượng sâu sắc nhờ ngoại hình thư sinh của mình. Trong phim, Dịch Phong có chuyện tình tay ba rắc rối với đàn chị Lâm Y Thần và Trần Bách Lâm.
Lý Dịch Phong dường như rất được các đạo diễn xứ Đài ưu ái nên liên tục được mời sang đây đóng phim. Trong bộ phim thần tượng Đài Loan Tình yêu đích thực, Dịch Phong đã cùng Trịnh Nguyên Sướng, nữ diễn viên Hàn Quốc Lee Da Hae, Phương Ân Na kể những câu chuyện tình đẹp nhưng đầy ngọt bùi, cay đắng.
Bộ phim lấy đề tài về ẩm thực. Bối cảnh phim là một quán ăn gia truyền với những công thức món ăn lâu đời. Lý Dịch Phong hóa thân thành Hào Kiệt, em họ của Hào Phong do Trịnh Nguyên Sướng thủ vai.
Hai anh em ban đầu cùng yêu một cô gái dẫn đến tranh giành vị trí bếp trưởng. Sự hiểu lầm của thế hệ trước càng khiến mối quan hệ giữa hai anh em thêm căng thẳng. Hào Kiệt từ một chàng trai tốt bụng, hoạt bát, lúc nào cũng nghĩ cho người khác trở nên ích kỷ, lạnh lùng và suýt đánh mất tình yêu của mình.
Trong phim truyền hình “Tiểu thời đại” được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách của nhà văn Quách Kính Minh do Cù Hữu Ninh làm đạo diễn,… Lý Dịch Phong đảm nhiệm vai nam phụ nhưng khá quan trọng, tạo nên nhiều bước ngoặt trong cốt truyện của phim.
Trong phim, Lý Dịch Phong vào vai Giản Khê, thanh niên xuất thân từ gia đình khá giả, tính tình nhút nhát, nhẹ nhàng, hiền lành nhưng sống rất thực tế. Thời trung học, anh chàng yêu Lâm Tiêu. Tưởng Lâm Tiêu đã có bạn trai, Giản Khê quyết định trở về Thượng Hải mà không lời từ biệt nhưng trong lòng vẫn nặng mối tình không thể quên.
Dù có ít đất diễn nhưng nhân vật của Dịch Phong vẫn được khán giả chờ đón do những cảnh nóng bỏng được hé lộ trong trailer. Ngoài ra, những cảnh quay tình cảm giữa anh và Trần Ý Hàm cũng là một trong những yếu tố giữ chân khán giả.
Dù phát sóng cùng thời điểm với Cổ kiếm kỳ đàm nhưng Oan gia kiếm khách không tạo được hiệu ứng tốt bằng. Trong phim, Lý Dịch Phong vào vai Tam Lục, anh chàng thư sinh nho nhã, hiền lành, nhút nhát.
So với vai diễn anh chàng Đồ Tô mạnh mẽ, thân thủ bất phàm thì Tam Lục lại là một anh chàng thư sinh yếu ớt thường thấy trong các bộ phim cổ trang Trung Quốc. Hai hình ảnh đối lập từ tạo hình đến diễn xuất trong hai bộ phim phát sóng gần kề nhau khiến khán giả càng khâm phục khả năng diễn xuất đa dạng của "nam thần" mới này.
Bộ phim “Thiên kim trở về” được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ăn khách trên mạng mang tên “Trọng Sinh Chi Thiên Kim Báo Thù” của tác giả Ngô Phù Sinh. Phim kể về cô tiểu thư Thẩm Trường Thanh (Lý Thẩm đóng) ngây thơ tin tưởng mẹ kế và con riêng của bà cho đến khi bị lên kế hoạch hại chết và may mắn thoát nạn.
Lý Dịch Phong vào vai Lâm Hạo, người bạn thuở nhỏ của Thẩm Trường Thanh, người có thể vì Trường Thanh mà hi sinh tính mạng để bảo vệ cô nhiều lần khiến cô nàng cảm động quên mất ý định trả thù ban đầu. Bộ phim này đã mang lại cho Lý Dịch Phong thêm 2 giải thưởng quan trọng là Nam diễn viên được yêu thích nhất và Thần tượng có diễn xuất tốt nhất.