"Chiến dịch” thuyết phục mẹ Linh đổi ý
Mẹ Linh không phải là nhân vật chính của Tuổi thanh xuân, nhưng lại là yếu tố mấu chốt trong cuộc tình tay ba trắc trở giữa giữa Linh, Khánh và Junsu. Mẹ Linh muốn con gái mình lấy Khánh, nhưng Linh trong lòng lại chỉ yêu Junsu. Vì khó xử với Khánh, không muốn làm mẹ buồn, nên Linh luôn trong thế "tiến thoái lưỡng nan". Có thể nói mẹ Linh là rào cản lớn nhất cho đám cưới giữa Linh và Junsu.
Với cái kết không rõ ràng, mơ hồ ở phần 1, nhiều khán giả không khỏi nghĩ rằng nếu như có phần 2, thì điều họ băn khoăn đầu tiên là Linh và Junsu sẽ phải làm gì để thay đổi quan điểm và cách nhìn nhận của mẹ Linh.
Trong mô tuýp của phim Hàn thì việc phụ huynh ngăn cấm tình yêu của con cái là điều rất hay xảy ra. Và để họ thay đổi ý kiến, đôi lứa phải có cả một quá trình nỗ lực, thuyết phục cha mẹ. Đôi khi đó là cả một vấn đề chạy xuyên suốt của bộ phim.
Junsu sẽ phải giải quyết món nợ với công ty như thế nào?
Mặc dù là kết thúc lấp lửng, nhưng với những chi tiết diễn ra trong tập cuối, có thể đoán Linh và Junsu đã trở về bên nhau. Trong cuộc nói chuyện với cô bạn thân Miso, Junsu đã khẳng định rằng anh sẽ không bao giờ từ bỏ chuyện tình cảm với Linh. Từng đó đủ để thấy quyết tâm của chàng ca sĩ điển trai.
Tuy nhiên ngoài tình cảm, một vấn đề khác đang khiến Junsu đau đầu là sự nghiệp và món nợ “khủng” với công ty giải trí KM. Linh là một cô gái yếu đuối, sẵn sàng hi sinh bản thân và tình yêu vì sự nghiệp của Junsu.
Câu nói của Miso cũng là lời cảnh báo cho hai con người trẻ tuổi khi đến với nhau: “Bản thân Linh có gánh được món nợ của Junsu không?”. Linh sẽ phải xử trí như thế nào trước con đường sự nghiệp đang trục trặc của người yêu? Junsu sẽ phải đối mặt như thế nào khi tên tuổi của một ngôi sao Hàn Quốc đang đứng trước vực thẳm? Đó là thắc mắc chung của không ít khán giả xem phim.
Tò mò về "ngôi nhà và những đứa trẻ" của cặp đôi Linh - Junsu
Khi bộ phim đang được trình chiếu trên sóng truyền hình vào mỗi tối, hình ảnh hậu trường Nhã Phương mang bụng bầu, nắm tay một bé gái bất ngờ bị rò rỉ. Nhiều khán giả sau khi thấy tấm hình đó liền tỏ ra ngờ vực về người chồng của Linh, cũng là bố của những đứa trẻ này. Nhiều khán giả khẳng định đó là con của Junsu và Linh đang cùng các con đứng đợi bố đi lưu diễn trở về.
Với sức hút và độ nóng của Tuổi Thanh Xuân thì chỉ với một hình ảnh như vậy thôi cũng đủ người hâm mộ phải "phát cuồng". Nhưng khi tập 30 kết thúc, người xem ngóng trông mỏi mắt cũng không thấy hình ảnh này xuất hiện. Điều đó nhen nhóm trong lòng khán giả suy đoán về phần 2 của bộ phim, mong rằng trong phần tiếp theo sẽ được nhìn thấy cảnh gia đình Linh - Junsu sum họp.
Khánh sẽ đi về đâu sau phần 1?
Là một trong ba nhân vật chính, anh chàng Khánh do diễn viên Hồng Đăng thủ vai chiếm được cảm tình của không ít khán giả nữ. Có tuổi thơ bất hạnh, chịu nỗi đau bị bố bỏ rơi khiến Khánh bị dày vò suốt quãng đời tuổi trẻ. Anh là người ấm áp, quan tâm đến người khác, chăm chỉ, thông minh và luôn giữ chí tiến thủ, quyết tâm vươn lên trong cuộc sống. Đây hẳn là mẫu hình người chồng hoàn hảo mà nhiều cô gái hướng đến.
Cho dù ở những tập cuối, hình ảnh chàng đạo diễn phần nào bị xấu đi vì cuộc tranh giành người con gái mình yêu thương, nhưng đến phút chót anh lại được khán giả “chấm điểm cao” vì những hành động quân tử, bao dung. Việc Khánh chính thức rút lui khỏi mối tình tay ba trắc trở là tín hiệu tốt với fan của cặp đôi Linh – Junsu, nhưng những người hâm mộ Khánh hẳn sẽ chờ đợi cái kết có hậu cho thần tượng của mình.
Trong tập cuối, khán giả thấy hình ảnh Khánh – người đàn ông thành đạt trong buổi họp báo giới thiệu bộ phim hợp tác Việt – Hàn Moonlight Sonata. Sau đó Khánh sẽ sống như nào? Anh có một gia đình hạnh phúc không? Khánh sẽ trở thành một người anh, người bạn, giúp đỡ cho mối quan hệ Linh – Junsu tốt đẹp hơn chứ? Nhà sản xuất Tuổi thanh xuân còn nợ người xem rất nhiều đáp án cho những câu hỏi còn dang dở.
Lời giải cho những nhân vật bị quên lãng
Nếu thực sự chú ý thì thấy Tuổi thanh xuân bỏ ngỏ rất nhiều nhân vật như Hưng, em gái và bố mẹ Junsu. Ngay cả tập cuối, phim cũng không hề đề cập đến bố mẹ Linh, nhân vật có vị trí quan trọng trong thời điểm đó. Những thiếu sót này đang khiến khán giả mơ hồ và hoài nghi về nhiều diễn biến khác có thể xảy ra ở phần 2 Tuổi thanh xuân.
Nhân vật Hưng bất ngờ “mất tích” sau khi thay đổi bối cảnh là chuyển sang Việt Nam. Chuyện tình học trò của Ji Yong và cô em gái Junsu cũng bất ngờ đi vào quên lãng khi nào không hay biết. Và còn nhiều nhân vật khác đóng vai trò mấu chốt trong phần 1 như Sung Jae, Miso cũng có cái kết lấp lửng chưa được fan thỏa mãn. Liệu phần 2 của Tuổi thanh xuân sẽ phải đi giải quyết những vấn đề trên?
Mặc dù bị nhiều khán giả phàn nàn vì cái kết lấp lửng và nhạt nhẽo nhưng không thể phủ nhận Tuổi Thanh Xuân là phim Việt hiếm hoi tạo nên cơn sốt trên màn ảnh nhỏ trong những năm gần đây. Thành công lớn nhất của Tuổi thanh xuân có lẽ là tạo cho khán giả cảm giác trông ngóng, chờ đợi phần tiếp theo của một bộ phim Việt cuốn hút, bất ngờ. Mặc dù đến thời điểm này chưa ai khẳng định được liệu phim có phần 2 không, nhưng sự mong đợi của khán giả có lẽ là động lực cho phía nhà sản xuất.