Tự nhận mình không còn thời gian để thử sức, vẫy vùng trong đam mê để tìm ra dòng phim mình theo đuổi, đạo diễn Khoa Nguyễn đã suy xét nhiều lần và nhận thấy rằng ở mảng phim tâm lý, kinh dị ở thị trường Việt Nam vẫn còn trống nên sẽ dàng hơn trong việc phát triển ở môn nghệ thuật thứ bảy này. Người lắng nghe: Lời thì thầm chính là 'thương hiệu' mà anh muốn theo đuổi.
Bộ phim mở đầu với lối dẫn chuyện chậm rãi, đủ cho khán giả hiểu được nguyên do, những vết cắt trong tâm hồn vô tình tạo nên lỗ hổng sâu hoắc trong tâm hồn của mỗi người như thế nào. Lấy nhà văn An Nhiên (Oanh Kiều thủ vai) và bác sĩ tâm lý Tường Minh (Quang Sự) là hai nhân vật giữ mạch của 'Người lắng nghe'. 'Bóng ma' bước ra từ trang sách – Lời thì thầm – quyển tiểu thuyết đang rất được công chúng quan tâm của nhà văn An Nhiên.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Nhà văn An Nhiên (Oanh Kiều thủ vai) và bác sĩ tâm lý Tường Minh (Quang Sự) là hai nhân vật giữ mạch của 'Người lắng nghe'.
'Bóng ma' đó liên tục bám lấy nữ nhà văn bất kể đêm ngày khiến cho cô trở nên hoảng loạn, sợ hãi và gặp ảo giác. Với sự kết nối của Phương Vy (Phạm Quỳnh Anh đóng) và chồng, Tuấn Khang (Quốc Cường), bác sĩ Tường Minh là người chịu trách nhiệm điều trị cho An Nhiên bằng biện pháp trị liệu nghệ thuật (Art Therapy), cho người bệnh vẽ tranh để có thể khai thác sâu hơn về sức khỏe tinh thần của bệnh nhân, cũng như thông qua đó chẩn đoán được các ám ảnh hoặc thương tổn tâm lý mà người bệnh đang gặp phải.
Oanh Kiều, Quang Sự giữ mạch chính và các nhân vật có mặt trong phim đều có mối quan hệ liên kết với nhau và tạo ra các câu chuyện song song. Mỗi câu chuyện là một nỗi đau mà ở trong đời thực đại đa số người đều dễ dàng gặp phải, bất ổn tâm lý khiến cho cuộc sống của họ rẽ sang một con đường nhuốm màu u tối.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
An Nhiên được trị liệu bằng biện pháp trị liệu nghệ thuật (Art Therapy).
Càng gần đến cuối phim, những chi tiết hù dọa dần dần nhường chỗ cho những phân đoạn nổi bật đời sống tinh thần mà xã hội hiện nay đang gặp phải: Trầm cảm. Đây là điều mà đạo diễn muốn hướng đến với khán giả 'Ai cũng cần cho mình một người để lắng nghe'.
Lắng nghe ở đây là sự thấu cảm và chia sẻ. An Nhiên tổn thương bởi từ những lời mắng chửi của người cha kéo dài hết cả chặng đường tuổi thơ đến lúc trưởng thành và ám ảnh bởi cái chết của mẹ nên đã dẫn đến triệu chứng loạn thần của căn bệnh trầm cảm; Phương Vy mệt mỏi, áp lực trong hôn nhân vì chồng vô tâm,… hay ngay cả bác sĩ Tường Minh cũng có cho mình một bí mật được giấu kín và tự biến mình thành người bệnh. Những tưởng tất cả sẽ được xóa lành bởi thời gian. Nhưng không, các tổn thương đó mỗi ngày tích tụ lớn dần, lớn dần…
![Nội dung chú thích ảnh]()
Các biện pháp trị liệu dù hữu hiệu đến mức nào đi chăng nữa thì người có thể lắng nghe, ở bên cạnh mình mới là liều thuốc chữa lành nhanh nhất. Đạo diễn Khoa Nguyễn chia sẽ: 'Đây là điều mà tôi muốn truyền tải đến khán giả. Bệnh trầm cảm thật sự rất khủng khiếp. Ai cũng cần một người để lắng nghe và chia sẻ'.
Nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh cũng là diễn viên trong phim cho biết: 'Ở góc độ người phụ nữ, Quỳnh Anh rất thương nhân vật của mình. Vì cô ấy không có được được tôn trọng, lắng nghe từ chính người bạn đời của mình. Khi xem phim, người có cùng hoàn cảnh sẽ phần nào hiểu được nỗi khắc khoải, áp lực lẫn nỗi niềm mà nhân vật Quỳnh Anh thủ diễn'.
Tuy nhiên, vì đây là bộ phim điện ảnh đầu tay nên đạo diễn Khoa Nguyễn cũng không tránh khỏi những thiếu xót mà các đạo diễn khác cũng gặp như: tham chi tiết, lối dẫn truyện còn rườm rà cũng như xử lý màu sắc chưa thu hút.
Bộ phim Người lắng nghe: Lời thì thầm được công chiếu toàn quốc từ ngày hôm nay 4/3.
Teaser 'Người lắng nghe: Lời thì thầm'