Cha tôi, người ở lại - Tập 20: 'Bà chằn' Tuệ Minh xin lỗi bố Chính

Dù tỏ ra cứng đầu, ngang ngạnh nhưng Tuệ Minh là người rõ ràng giữa cảm xúc và công việc.

01/04/2025 12:00

google_Tiin.vn

Nguyên (Trần Nghĩa) đã trở về, còn Việt (Thái Vũ) vẫn là nỗi lo lắng thường trực trong lòng bố Bình (NSƯT Thái Sơn). Bố Bình đến tìm gặp ông Huấn - bố ruột của Việt nhưng 6 năm trôi qua với nhiều sự thay đổi, riêng tính cách ông Huấn vẫn như xưa. Ông ta nhận Việt, rồi cùng vợ 'tống' Việt đi vừa học vừa làm ở Đức. Sau đó, Việt sống chết ra sao, ông ta cũng không quan tâm.

Ông Huấn còn mỉa mai ông Bình chuyện Việt ở trời Tây sẽ không muốn trở về với hai ông bố đểu. Tuy nhiên, bố Bình vẫn tin rằng Việt chưa về, chứ không phải là không về. 'Ông dặn đám người thân của ông đừng bao giờ đến tìm tôi để lấy thông tin về thằng Việt' - ông Huấn chỉ thẳng mặt ông Bình.

Ở diễn biến khác, Tuệ Minh (Lương Thu Trang) đã hẹn gặp ông Chính (NSƯT Bùi Như Lai) để chính thức nói lời xin lỗi. Cô đã hỏi ý kiến chuyên gia về phần thiết kế mái của cô cũng như ý kiến phản bác của ông Chính và kết quả, Minh phải thừa nhận: 'Lần này anh đúng. Tôi thật lòng xin lỗi anh!'. Câu nói này khiến ông Chính 'choáng' vì không ngờ bà chằn ngang ngạnh lại chịu xuống nước như vậy. Tuy nhiên, Minh khẳng định mình là người tính rõ ràng, không để cảm xúc chi phối công việc.

Quý vị đón xem tập 20 phim Cha tôi, người ở lại phát sóng lúc 20h thứ Ba (01/4) trên kênh VTV3!

Theo Bảo Hân/VTV News
Tin cùng chuyên mục
    Mới nhất