![]()
Đã 62 năm kể từ ngày bộ phim truyện nhựa Chị Tư Hậu ra mắt. Hình ảnh người phụ nữ có đôi mắt đen thăm thẳm chất chứa bao nỗi niềm đã in đậm vào ký ức của nhiều người.
Chị Tư Hậu được chuyển thể kịch bản từ tác phẩm văn học Một chuyện chép ở bệnh viện của nhà văn Bùi Đức Ái viết năm 1958. Được sản xuất vào năm 1962, do đạo diễn Phạm Kỳ Nam chỉ đạo.Bộ phim xoay quanh nhân vật chị Tư Hậu - một người phụ nữ sống trong thời chiến chịu nhiều vất vả, tủi nhục. Trong một trận càn của giặc Pháp, chị bị cưỡng hiếp và nỗi đau ấy khiến chị suýt tìm đến cái chết. Nhưng khi nghe tiếng khóc xé lòng của đứa con khát sữa, chị đã bừng lên ý nghĩ phải sống, phải sống, phải chiến đấu, phải đòi lại hạnh phúc.
![]()
![]()
![]()
![]()
Tuy gặp nhiều đau khổ, bất hạnh - chồng hy sinh, con bị giặc bắt... - nhưng với sự trưởng thành và cứng rắn qua đạn bom, gian khổ, chị Tư Hậu ngày càng vững vàng hơn để trở thành một nữ chiến sĩ cách mạng kiên cường.
![]()
Nhân vật chị Tư Hậu trong phim được thể hiện bởi NSND Trà Giang.
Nguyên mẫu của chị Tư Hậu chính là bà Nguyễn Thị Huỳnh - một cán bộ lão thành cách mạng quê ở Khánh Hoà (đã qua đời vào năm 2003). Trong quá trình hoạt động cách mạng bà Huỳnh từng bị giặc bắt bớ, tra tấn và hành hạ dã man. Tuy nhiên, bà vẫn kiên cường cùng chồng là ông Mai Dương hoạt động cách mạng cho đến lúc đất nước hoàn toàn giải phóng.
Sự hy sinh và đóng góp của vợ chồng bà Huỳnh là tấm gương để thế hệ trẻ noi theo.
![]()
![]()
Một năm sau khi bộ phim chính thức được công chiếu và Chị Tư Hậu đã trở thành tác phẩm điện ảnh kinh điển ca ngợi người phụ nữ trong chiến tranh đã in sâu vào tiềm thức của nhiều thế hệ người xem.
Phim Chị Tư Hậu ngoài giải Bông Sen Vàng đạt được trong nước, đã nhận được Huy chương bạc tại LHP Quốc tế Mát-xcơ-va năm 1963.
![]()
Trong cuộc trò chuyện tại chương trình Cine 7 - Ký ức phim Việt số phát sóng thứ 2, NSND Trà Giang khẳng định bộ phim Chị Tư Hậu có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp diễn xuất của bà. Nhớ lại bối cảnh nhận được vai diễn chị Tư Hậu, NSND Trà Giang cho biết: 'Trà Giang rất vui là sau khi đạo diễn Phạm Kỳ Nam đã đi khắp miền Bắc để chọn một người con gái Nam bộ để đóng vai chị Tư Hậu thì cuối cùng - sau khi xem phim nháp Một ngày đầu thu (bộ phim đầu tiên của nghệ sĩ Trà Giang) - đạo diễn đã quyết định mời tôi'.
'Nhưng trước đó rất lâu, khi Trà Giang còn học ở miền Nam thì Trà Giang đã được đọc cuốn Một chuyện chép ở bệnh viện của nhà văn Bùi Đức Ái rồi' - NSND Trà Giang nói tiếp - 'Mình rất nhớ trường đoạn ở trong chòi cá khi chị Tư Hậu bị cưỡng hiếp. Sau khi quay xong thì mọi người đều rất vui mừng và nghĩ đó là một trường đoạn hay của phim Chị Tư Hậu'.
![]()
![]()
![]()
'Mọi người đã rất tin tưởng vào Trà Giang'.
Cũng trong cuộc trò chuyện tại Cine 7 - Ký ức phim Việt, NSND Trà Giang nói bà đã gặp áp lực rất lớn khi nhận vai chị Tư Hậu. Thời điểm đó, NSND Trà Giang mới đang ở độ tuổi 20 và không dễ dàng để thể hiện một vai diễn có nhiều thăng trầm như chị Tư Hậu.
'Mình 20 tuổi lại đóng một vai lớn hơn mình mà lại ở một giai đoạn trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp' - NSND Trà Giang nói - 'Lúc ra Bắc thì mình mới có 12 tuổi thôi và mình lớn lên, trưởng thành và học hành ở ngoài Bắc. Cho nên với mình, vai diễn này, là một sự kiện rất lớn trong cuộc đời nghệ thuật'.
'Nhưng mình có cái may là trong những ngày kháng chiến mình được sống ở vùng cũng có nhiều trắc trở, cũng có nhiều sự tàn phá của thực dân Pháp' - NSND Trà Giang nói tiếp - 'Mẹ mình cũng bị bắt đi tù, cũng có nhiều đau thương từ trong gia đình mình cũng như trong xã hội mà từ bé mình có dịp chứng kiến, thì những điều đó cũng là một trong những yêú tố để mình xây xây dựng nhân vật chị Tư Hậu'.
![]()
'Trong quá trình quay chị Tư Hậu thì ngoài đạo diễn Phạm Kỳ Nam thì cũng có nhiều người là người miền Nam, đặc biệt là người Nam Bộ nên mình cũng nhận được sự hỗ trợ rất nhiều' - NSND Trà Giang tiếp tục - 'Và có một may mắn là mình được học nên mình phân tích nhân vật rất kỹ'.
Mặc dù khi vào vai chị Tư Hâụ, nghệ sĩ Trà Giang còn rất trẻ, chưa lập gia đình, chưa có con nhưng bà đã hoá thân rất tốt vào vai diễn. Nghệ sĩ Trà Giang nói những lúc diễn những phân đoạn người mẹ ấy bà cũng rất xúc động.
'Vì bản thân mình từ bé cũng có những lúc sống xa cha mẹ. Bản thân mình cũng chứng kiến những cảnh Tây nó đi lùa, nó bắn chết người... Có những phụ nữ mất chồng, có những phụ nữ mất con...'.
'Đối với người diễn viên, không gì quan trọng bằng một cuộc sống rất chân thực trong vai diễn của mình. Như bây giờ mọi người nói là sống trong nhân vật, thì mình đã sống trong nhân vật và đã diễn một cách rất chân thực'.
Để nghe nhiều hơn những chia sẻ của NSND Trà Giang về bộ phim Chị Tư Hậu cũng như những quan điểm, những câu chuyện của bà với nghề diễn, mời các bạn xem tiếp trong video dưới đây.