Minh Long - Hà có nụ hôn đầu
Trong Đi về phía lửa tập 9, khi xem lại những kỷ vật của bố, Thanh Hà rất hạnh phúc báo cáo những nỗ lực của mình trong công việc. Dù có nhiều khó khăn nhưng cô đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hơn nữa, cô cũng nhắc tới chuyện muốn lấy chồng.
Thanh Hà trở lại cơ quan và nhận được món quà mừng sinh nhật bất ngờ từ các đồng nghiệp. Họ đã cùng hát và nhảy múa để mừng tuổi mới của Hà. Không chỉ vậy, mẹ của Thanh Hà cũng có mặt. Mọi người tiếp tục trêu chọc Minh Long và Thanh Hà bởi chuyện anh chàng tân binh thích đàn chị đã không còn là điều bí mật ở trong đội. Ngoài chúc mừng sinh nhật, bữa tiệc này còn để mừng Minh Long lên hàm.
Thanh Hà vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Minh Long và mẹ. Cô tặng cho anh chàng một chiếc tai nghe, còn Minh Long cũng mua một chiếc dây chuyền tặng cho Hà. Trong mắt Long, Hà là cô gái xinh đẹp nhất. Một nụ hôn đầu nhẹ nhàng khiến cả hai vô cùng ngượng ngùng. Cặp đôi đã ôm nhau tận hưởng không khí buổi đêm yên bình.
Ở nhà, mẹ Hà vẫn tiếp tục ca cẩm con gái chưa chịu lấy chồng. Đến lúc này, Hà bất ngờ hứa sẽ sớm cho mẹ bế cháu ngoại, khiến bà rất vui.
Thắng trải qua giây phút suýt mất vợ con
Thắng đã tâm sự với Hà về việc vợ. Anh hiểu dù bên ngoài Nguyệt luôn thể hiện mình là người phụ nữ thông cảm cho công việc của chồng nhưng thực tế, bên trong cô cũng có những suy nghĩ riêng. Nhất là khi con thứ hai ra đời, cô càng quyết liệt muốn chồng dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. “Nguyệt không sai, mẹ vợ anh càng không sai, vậy thì ai sai? Chẳng lẽ nghề của anh em mình không thể lập được gia đình hay sao?”, anh tâm sự.
Hà hiểu cho những suy nghĩ của vợ Thắng bởi đó cũng là hoàn cảnh gia đình cô. Hà biết mẹ mình đã hy sinh tất cả cho gia đình khi có chồng và con gái làm lính cứu hỏa. “Em là một đứa đã trải qua nỗi đau mất ba. Ngày ba em mất tồi tệ lắm, tự dưng mẹ con em mất đi điểm tựa, không biết bám víu vào đâu. Thế nên bây giờ em phải cố gắng trở nên vững chãi để mẹ em có nơi nương tựa. Giờ mẹ con em ổn thế thôi chứ mẹ em có bao giờ hết bất an đâu” - Hà nói - “Nghề của mình là nghề mang lại bình yêu cho người khác, nhưng toàn làm cho người thân cảm thấy bất an”.
Trở về nhà, Thắng nghĩ tới những điều Hà nói. Anh quyết định nộp đơn xin luân chuyển công tác. Đội trưởng đã thông báo sẽ duyệt hồ sơ của Thắng sớm, đồng thời động viên anh mạnh mẽ hơn. Dù ở công việc nào thì Thắng vẫn luôn giữ đúng vai trò phục vụ vì nhân dân.
Trong lúc đó, Nguyệt quyết định đưa con gái đi chơi để giải tỏa tâm trạng buồn bã. Cô đã từ chối đối thoại với chồng. Cô khó xử vì phải đứng giữa mẹ ruột và chồng. Khi biết con gái muốn ly hôn, mẹ Nguyệt cũng rất bất ngờ. Bà thay đổi quan điểm và muốn con gái suy nghĩ lại. Trong lúc đang gọi điện với mẹ thì chiếc xe chở Nguyệt và con gái bị mất lái vì lái xe ngất xỉu. Vì không thể gọi lại cho con nên mẹ Nguyệt đã ngay lập tức liên hệ với Thắng thông báo tin tức.
Sau vài phút bất tỉnh, Nguyệt tỉnh lại và gọi ngay cho chồng, gửi định vị để anh thông báo đội cứu hộ tới. Nguyệt không bị ảnh hưởng nhiều nhưng chân bé Mun bị kẹt chặt ở dưới ghế ngồi. Chiếc xe có dấu hiệu trượt khỏi dốc đá. Nguyệt bất lực, không biết làm sao để cứu hai mẹ con thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm. Thắng đã chạy nhanh tới hiện trường nhưng cũng không thể làm gì. Anh chỉ có thể cố gắng giữ xe không bị trượt xuống đèo trong lúc chờ đồng đội tới cứu.
Bất ngờ bị bắt lửa, chiếc xe lật nhào và trượt khỏi dốc đã. Thắng đã cố gắng tìm mọi cách mở cửa nhưng không được. Trong khi Thắng cố gắng mở cửa chiếc xe bốc cháy thì đội cứu nạn cũng kịp thời đến, đưa vợ con anh ra khỏi chiếc xe trong trạng thái bất tỉnh. Điều may mắn là cả hai không bị chấn thương nặng.
Sau sự việc này, thái độ của mẹ Nguyệt với Thắng cũng nhẹ nhàng hơn. Trong thời gian nghỉ ngơi, anh ở nhà phụ giúp công việc nhà cho vợ. Bên cạnh đó, hồ sơ xin luân chuyển của anh cũng đã được phê duyệt.
Ở một diễn biến khác, nhờ sự giúp đỡ của bố Đức Anh, cô gái từng được Đức Anh cứu đã một lần nữa có cơ hội đứng trên sân khấu biểu diễn. Nhìn nụ cười hạnh phúc của cô, Đức Anh và Hồng Ngọc cũng cảm nhận được niềm vui. Cô gái tâm sự chính Đức Anh và đồng đội đã khiến cô cảm thấy cuộc sống này thật đáng sống. Sau bao hiểu lầm ở quá khứ, gia đình Đức Anh đã tìm thấy sự bình yên. Ba của Đức Anh đã tìm lại được nụ cười tươi khi thấy con trai mình đến chúc mừng đêm nhạc.
Đón xem diễn biến mới của Đi về phía lửa tập 10 phát sóng vào 21h40 ngày 6/12 trên kênh VTV3!