![]()
Được vinh danh giải Vàng thể loại Phóng sự tại LHTHTTQ lần thứ 42, Sứ mệnh vùng biên là tác phẩm do Trung tâm Phát thanh truyền hình Quân đội thực hiện. Nhà báo Vũ Thị Thúy - thành viên ekip sản xuất - đã chia sẻ những cảm xúc khó quên khi thực hiện tác phẩm tại vùng biên thuộc xã Ia Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.
Niềm vui vỡ òa với giải thưởng LHTHTQ lần thứ 42
Tác phẩm Sứ mệnh vùng biên do nhóm tác giả gồm Lê Thành Vinh, Vũ Thị Thúy, Lê Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Duy Tùng, Nguyễn Ngọc Lân, Lương Hải Anh thực hiện. Phóng sự đề cập tới câu chuyện tại vùng biên thuộc huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, nơi có đường biên giới dài 13,7 km, trong khu vực có điều kiện đặc biệt khó khăn. Hạn hán kéo dài gây ra nhiều vấn đề về kinh tế - xã hội trên địa bàn hiện hữu nguy cơ mất ổn định chính trị - an ninh. Tuy nhiên, với sứ mệnh cố kết cộng đồng các dân tộc sinh sống tại địa phương, đội ngũ cán bộ mặt trận từ xã đến các thôn đã thực sự khẳng định vai trò là hạt nhân trong khối đại đoàn kết toàn dân, lá lành đùm lá rách, cùng nhau vượt qua những cơn đại hạn, góp phần xây dựng xã biên giới Ia Rvê ngày thêm giàu đẹp, từ đó củng cố phên dậu biên cương thêm vững chắc.
![]()
Ekip sản xuất phóng sự Sứ mệnh vùng biên
Là một trong những thành viên thuộc ekip sản xuất, nhà báo Vũ Thị Thúy bày tỏ niềm vui vỡ òa khi nhận được chiếc cúp Vàng LHTHTQ lần thứ 42. 'Đây là lần đầu tiên tôi gửi tác phẩm dự thi Liên hoan Truyền hình toàn quốc. Thật may mắn và tự hào khi mình và ekip nhận được giải Vàng. Cảm xúc của của ekip gần như vỡ òa vì chúng tôi đã đầu tư rất nhiều tâm huyết vào tác phẩm lần này'.
Đến với vùng biên giới Đắk Lắk vào những ngày đại hạn, ekip sản xuất ấn tượng trước những nỗ lực của chính quyền địa phương và người dân. Nhà báo Vũ Thị Thúy đã nói về những người dân địa phương bằng hai từ 'dũng cảm'.
'Khô, khát, không có nước nhưng người dân vẫn kiên cường, đó cũng là động lực để cả ekip cố gắng hoàn thành tác phẩm tốt nhất', nữ nhà báo nói.
Máu đổi Vàng
Kể lại hành trình thực hiện tác phẩm, nhà báo Vũ Thị Thúy cho biết đề tài này được ekip theo đuổi trong khoảng 2 năm trước khi quyết định thực hiện phóng sự. 'Chúng tôi đã đi tới tận nơi, khảo sát tình trạng khô hạn ở địa phương', nữ nhà báo nói - 'Nếu chỉ phản ánh riêng tình trạng khô khát của một vùng đất thì sẽ không nói lên được điều gì. Chúng tôi đã theo trong nhiều năm để thấy sự thay đổi ở vùng đất ấy. Mỗi năm chúng tôi đến lại thấy người dân có những biến chuyển. Từ cuộc sống vất vả, khổ cực thì giờ sức sống từ chính những con người nơi đó đã làm thay đổi cả một mảnh đất vùng biên. Đây thực sự là một đề tài có ý nghĩa và chúng tôi muốn lan tỏa điều đó'.
![]()
'Tôi nghĩ những người dân ở mảnh đất ấy đã làm rất tốt sứ mệnh của họ là gìn giữ vùng biên cương đất nước. Với vai trò là những người làm truyền hình, chúng tôi cảm thấy mình phải có sứ mệnh phải lan tỏa tinh thần nghị lực của cả chính quyền và người dân vùng biên giới ấy', nhà báo Vũ Thị Thúy tâm sự.
Nhà báo không thể quên được hành trình nỗ lực để hoàn thành phóng sự của cả ekip. Cô nói cảm thấy rùng mình và không dám nhìn những tấm hình ekip gửi cho mình trong quá trình thực hiện vì cảm giác đau và sợ.
![]()
![]()
Thành viên ekip sản xuất bị thương trong quá trình đi tác nghiệp
![]()
'Biên giới xa xôi, khó khăn, cách trở. Phóng viên tác nghiệp ở biên giới cơ bản đi lại bằng xe máy mới có thể len lỏi vào tới bản, tới thôn, tới nhà nhân vật. Ánh sáng từ đèn xe cũng là nguồn sáng duy nhất soi con đường khúc khuỷu, chòng chành, lên xuống khi ekip đi tác nghiệp. Cũng chính vì thế, hai quay phim của chúng tôi đã bị ngã xe, một trong số đó bị gãy xương ngón tay. Chúng tôi tưởng chừng đã không thể hoàn thành tác phẩm của mình' nhà báo Vũ Thị Thúy kể lại - 'Cả nhóm lật đật đỡ nhau dậy, soi điện thoại để thu dọn máy móc và trong ánh sáng đó thấy máu chảy ra từ bàn tay của bạn quay phim Duy Tùng. Chúng tôi chỉ có thể nhờ trạm y tế của đơn vị. Vết thương được xử lý trước mắt bằng cồn y tế và tiến hành khâu sống bởi ở đồn không có thuốc giảm đau. Cách giảm đau duy nhất khiến người ta vừa thương vừa khó có thể nhịn cười là Tùng dùng miệng thổi vào vết thương cả đêm hôm đó, khi vết thương sưng tấy và co giật. Đau như vậy nhưng ngay sớm hôm sau, Tùng vẫn cùng ekip hoàn thành những cảnh quay cuối. Những cảnh quay đánh đổi bằng máu bởi lớp băng trắng đã chuyển đỏ từ lúc nào'.
![]()
Bộ phim tài liệu hoàn thành năm 2023 và khi phát sóng trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam đã nhận được nhiều phản hồi rất tốt của khán giả. Đó cũng chính là lý do khiến nhà báo Vũ Thị Thúy gửi tác phẩm tham gia LHTHTQ năm nay, với mong muốn lan tỏa giá trị của tác phẩm đến nhiều khán giả hơn.
Trải qua một hành trình đáng nhớ cùng ekip thực hiện phóng sự Sứ mệnh vùng biên, nhà báo Vũ Thị Thúy cho biết chị và các đồng nghiệp vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi đề tài ở mảnh đất Tây Nguyên. 'Chúng tôi đã theo đuổi đề tài về mùa hạn thì tiếp theo sẽ là mùa lụt. Nó cũng rất khắc nghiệt và chúng tôi sẽ trở lại với mảnh đất này', cô nói.