![]()
Trong Nhà mình lạ lắm tập cuối, cả nhóm Giang đã chuẩn bị sẵn sàng tới bữa tiệc của Thanh Mỹ. Họ mang đến một chai rượu ngâm tặng cho Thành, một máy tính bảng tặng cho Thanh Mỹ. Nhóm Giang hy vọng có thể ngăn cản Thành ra nước ngoài nên đã pha thuốc ngủ vào trong rượu. Nhưng họ không biết rằng kế hoạch của mình đã bị Thành nắm được.
![]()
![]()
![]()
![]()
Hắn đã mang một chai rượu tặng lại cho nhóm Huân, mời mọi người uống. Chỉ sau vài giây, cả nhóm đã bất tỉnh. Họ bị Thành trói nhốt trong căn biệt thự. Khi cả nhóm tỉnh dậy thì cũng là tối muộn. Hắn cũng đã sai đàn em đưa Thanh Mỹ đi tránh mặt. 'Lũ chuột nhắt hèn hạ Chỉ có người chết mới đáng tin thôi', Thành tức tối nói.
Khi biết nhóm Giang không có tin tức gì của Báo, Thành rất tức tối. Hắn đã đánh Hải tới tấp để đe dọa những người còn lại. Vì không giữ được bình tĩnh nữa, hắn tưới xăng ở khắp nơi trong căn biệt thự, cảnh cáo rằng sẽ phóng hỏa thiêu rụi mọi thứ. Nhưng quả thực, mọi người đều không biết Báo đang ở đâu.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Đúng lúc này, lực lượng công an đã bất ngờ xuất hiện ở căn biệt thực, khiến cả Thành và nhóm Giang đều ngỡ ngàng. Hóa ra, Báo ra đầu thú, kết hợp với việc Huân đưa ra lời khai nên lực lượng chức năng đã có lệnh truy bắt khẩn cấp Huân. Tuy nhiên, Thành cố thủ trong biệt thự, còn đe dọa sẽ giết 6 người trong nhà nếu công an cố xông vào.
Thành yêu cầu công an tạo cho mình đường thoát, cung cấp một chiếc xe đầy xăng, nếu không hắn sẽ giết toàn bộ con tin. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai các phương án tiếp cận biệt thự.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Sau khi được cung cấp xe, Thành nhanh chóng đưa Thanh Mỹ đi cùng. Công an đã ngay lập tức truy đuổi theo xe của Thành. Nhưng hắn đã không giữ được bình tĩnh nên điều Huân lo lắng nhất lúc này chính là sự an toàn của Thanh Mỹ.
Khi đến đường cùng, Thành nói rằng mình đã mệt rồi. Thanh Mỹ cho Thành xem đoạn video cả gia đình nhắn gửi cho anh vào ngày sinh nhật. Giờ đây, khi biết gia đình luôn quan tâm và yêu thương mình, Thành cũng hiểu bản thân có quyết định sai lầm, hại chết những người thân của mình. Thành hối hận nhưng không còn kịp nữa. Hắn quyết định để Thanh Mỹ đến với nhóm của Huân, còn bản thân tự sát. Chính Huân đã cố gắng thuyết phục Thành thay đổi quyết định vào phút chót. Thành bị bắt và phải trả giá cho những sai trái của mình.
Sau những biến cố, cuộc sống của mọi người dần ổn định. Hương và Hải hạnh phúc cùng đứa con mới chào đời. Ông Hùng về giúp bà Lệ kinh doanh quán, cùng với sự hỗ trợ của Giang. Nụ cười cũng dần trở lại trên khuôn mặt của Thanh Mỹ. Cô bé giờ sống cùng với nhóm của Huân như một gia đình thực sự. Còn Giang và Huân cũng chính thức thành đôi.
![]()
![]()
![]()
![]()
'Mọi điều đã xảy ra chẳng ai thay đổi được. Chúng ta có thể bắt đầu lại từ việc xây dựng những điều nhỏ bé, từng chút một, miễn là chúng ta thực lòng mong muốn' - Huân nói - 'Cũng như bất kỷ bộ phim dài tập nào, vai diễn của chúng tôi phải tới lúc kết thúc. Mỗi người trong chúng tôi cũng đều có cuộc sống riêng của chính mình… Chúng tôi chắc chắn không phải là những người hoàn hảo nhưng chúng tôi biết chúng tôi có thể yêu thương và bảo vệ lẫn nhau theo cách hoàn hảo nhất'.