Sau hiện tượng Con bướm xuân năm 2013, Hồ Quang Hiếu hiện tại không chỉ có lượng fan khủng mà cũng là một ca sĩ đắt show của showbiz Việt. Nhiều người cho rằng, thành công đến với Hồ Quang Hiếu khá nhanh. Tuy nhiên, nếu nhìn vào chặng đường đã qua của anh mới thấy, tất cả những gì có được như ngày hôm nay của Hiếu là kết quả của quá trình nỗ lực hết mình.
Hồ Quang Hiếu thi Vietnam Idol năm 2007, khi anh bước sang tuổi 21 với hy vọng niềm đam mê âm nhạc của mình có cơ hội được tỏa sáng. Ca khúc Đôi mắt Pleiku anh thể hiện ở vòng thử giọng đã được giám khảo đánh giá cao. Kết quả, anh lọt vào top 60 chung cuộc. Tuy nhiên, sau đó Hồ Quang Hiếu phải dừng bước.
“Lúc đó Hiếu không giận ban giám khảo. Khi thi rớt, Hiếu biết được sẽ còn con đường khác cho mình. Hiếu không có nhân duyên với việc thi cử nên chuyển hướng tự sản xuất các sản phẩm đến khán giả. 4-5 năm nay, Hiếu cũng từng tham dự nhiều cuộc thi nhưng đều rớt”.
Cũng chính vì không có duyên thi cử nên ngay cả trong thời điểm truyền hình thực tế lên cơn sốt, anh cũng không tham gia bất cứ chương trình nào.
Hồ Quang Hiếu sinh ra trong một gia đình nghèo. Anh tâm sự: “Gia đình tôi trước đây nghèo lắm, cái nghèo thể hiện rõ trong mỗi bữa ăn. Đó là một nồi cơm với loại gạo rẻ tiền nhất, nước mắm gừng, rau muống luộc và vài miếng đậu hũ kho tương. Nhưng nhà tôi chỉ nghèo vật chất còn đời sống tinh thần thì giàu có vô cùng. Những bữa cơm luôn đầy ắp tiếng cười".
Dù khó khăn nhưng Hiếu luôn tự hào vì được gia đình cho học hành tử tế và luôn duy trì thành tích học sinh khá, giỏi suốt 12 năm liền. Đó là nền tảng quan trọng trong hành trang bước vào đời của Hồ Quang Hiếu.
Trước khi đình đám với bản hit Con bướm xuân, Hồ Quang Hiếu cố gắng sống, làm việc bằng rất nhiều nghề khác nhau như: bán bún bò, làm lơ xe, tiếp thị... Chưa một lần cảm thấy xấu hổ với những nghề mình đã làm bởi theo Hiếu, anh đã đánh đổ mồ hôi, công sức của mình để có được thành quả như ngày hôm nay.
“Những năm tháng khó khăn ấy tất nhiên đã tác động vào suy nghĩ của mình. Để có được thành công thật sự chưa bao giờ là điều dễ dàng vì thế mà bản thân Hiếu phải luôn tự nhắc nhở rằng mình phải biết trân trọng những gì mà mình đang có” – Nam ca sĩ tâm sự.
Khi được hỏi, có bao giờ anh tự đặt ra câu hỏi, nếu mình bước vào nghề với nền tảng kinh tế vững chắc và có nhiều chỗ dựa hơn thì có lẽ, giờ anh đã khác? Hồ Quang Hiếu chia sẻ: “Hiếu nghĩ cũng chưa hẳn là vậy vì biết đâu lúc đó mình sẽ hình thành tâm lý ỷ lại vào những thứ sẵn có mà quên mất đi sự cố gắng của bản thân.
Đối với Hiếu, nền tảng kinh tế hay mối quan hệ thật ra chỉ là một bước đệm để bản thân có cơ hội được tiếp cận với nghề thôi chứ không phải là yếu tố quyết định... Thành công hay thất bại, Hiếu tin rằng đều là do mình”.
Gia đình Hồ Quang Hiếu cũng từng trải qua một giai đoạn sống còn. Đó là khi nhà anh làm ăn thất bại phải bán cả ngôi nhà mình đang ở. “Hiếu ước mơ sau này sẽ lấy lại danh dự cho gia đình, lấy lại căn nhà kỷ niệm của gia đình” - Anh cho biết. Đó là lý do khiến anh dường như càng quyết tâm hơn khi không cho phép mình chịu thất bại trước khi chạm tay đến thành công.
Nhìn về những ngày đã qua, anh tâm sự: “Gia đình tôi của hiện tại đã khác xưa rất nhiều, những bữa cơm giờ đã đủ đầy hơn, chiếc tivi đen trắng chỉ còn là kỷ niệm và tất cả những khó khăn xưa đã tạm lùi vào quá khứ.
Song hình ảnh cả nhà cùng quây quần bên bữa cơm đầy ắp tiếng cười, tối đến thoải mái bên nhau xem chương trình truyền hình và những ngày lễ tết thiêng liêng ấm cúng vẫn còn mãi”.
Dường như động lực gia đình và tình cảm nơi người hâm mộ đã tiếp thêm nghị lực để Hồ Quang Hiếu ngày càng thành công hơn nữa.