![]()
Sỹ Luân bị tai nạn giao thông tưởng không qua khỏi
Xuất hiện trong vai trò giám khảo cuộc thi Tiếng hát Việt toàn cầu 2025, ca nhạc sĩ Sỹ Luân thu hút sự chú ý. Thời gian qua, không ít thông tin liên quan đến ca sĩ Sỹ Luân từng khiến khán giả hoang mang, trong đó có cả tin đồn anh đã qua đời. Cũng đôi lần, Sỹ Luân lên tiếng đính chính về tình hình sức khỏe hiện tại, nhưng thỉnh thoảng tin đồn vẫn không dừng lại. Anh bảo: 'Tôi không giận mà thấy may mắn vì mọi người còn nhắc là vẫn còn nhớ đến tôi'.
Sỹ Luân cho biết có thể tin đồn bắt nguồn từ tai nạn giao thông thập tử nhất sinh mà anh trải qua cách đây vài năm. Lúc đó, không ai nghĩ sau tai nạn Sỹ Luân có thể sống sót. Thế nhưng, anh may mắn giữ được mạng sống sau 2 lần phẫu thuật não. Cũng từ đây, cuộc đời của Sỹ Luân đổi khác. 'Đúng nghĩa 'tái sinh' theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng' - anh nói.
Nhớ lại thời điểm đó, Sỹ Luân kể anh có thể giữ mạng được nhưng giống như một đứa trẻ thiểu năng. Anh không thể tự chăm sóc bản thân, thậm chí cả việc vệ sinh cá nhân. 'Nếu không có mẹ bên cạnh, tôi không biết mình sẽ thế nào?' - anh nói.
Nghiêm trọng nhất, Sỹ Luân mất trí nhớ hoàn toàn. Anh không biết chính mình là ai? 'Sau thời gian điều trị, tôi cũng dần hồi phục sức khỏe. Nhưng khi ra đường, thấy mọi người cười nói chào hỏi mình, tôi ngạc nhiên vì sao họ lại biết tên tôi. Tôi không biết chính mình'.
![]()
Sỹ Luân của hiện tại an yên với gia đình nhỏ của mình
Hành trình tập luyện lấy lại thể lực có phần khó khăn (vì phải làm vật lý trị liệu rất lâu) nhưng cái khó hơn là làm sao để lấy lại ký ức. Người thân cũng giúp anh rất nhiều bằng việc kể lại những câu chuyện gắn liền với anh, công việc, sở thích,.. tất tần tật mọi thứ.
Mỗi ngày anh lại học lại những kiến thức cơ bản để sinh tồn. Nghe lại những câu chuyện kể từ người quen để 'tìm hiểu chính mình'. Anh khao khát biết mình là ai. Nhưng 'ký ức mất đi dường như không thể lấy lại. Và sau này, tôi chấp nhận đánh mất ký ức đó. Thay vào đó, tôi xây dựng cho mình những ký ức mới. Tôi biết chấp nhận những gì đang tồn tại trong cuộc sống của mình. Tôi không muốn tìm kiếm lại những gì đã đi qua' - anh nói.
May mắn, những kỹ năng về âm nhạc vẫn còn nguyên. Anh vẫn có thể đàn, hát, vẫn sáng tác được. Nhưng anh không thể tiếp nhận được sự thay đổi của thị trường. 'Nhịp nghỉ đến 5 năm khiến tôi lạc lối trong sự phát triển quá nhanh của nền nhạc Việt. Lúc tôi kịp nhận ra công việc của mình là âm nhạc thì là lúc khán giả cuồng nhiệt với âm nhạc của Sơn Tùng M-TP. Tôi biết mình khó có thể quay lại' - anh nói.
![]()
Sỹ Luân mất trí nhớ sau 2 lần mổ não
Nhưng điều đó không có nghĩa anh bỏ cuộc. Anh đã tìm cho mình một lối đi riêng. Thay vì bấu víu vào thành tựu cũ với Mắt nai cha cha cha, Cô gái Trung Hoa, Anh yêu em nhiều lắm, Yêu làm chi…. của trước đây, Sỹ Luân chuyên tâm hơn cho những ca khúc hướng về cộng đồng như Tuổi trẻ Việt Nam ơi, Gieo hạt từ tâm, Sát cánh bên nhau, A di đà phật,…
Anh bảo: 'Trải qua cửa sinh tử, điều mà mỗi người đều hướng tới chính là trở thành người có ích cho xã hội, cho cộng đồng. Tôi của hiện tại không thể hát nhạc trẻ hay làm nhạc trẻ nhưng tôi sẽ hát những ca khúc hướng về cộng đồng.
Tôi khó có thể tìm lại hào quang của chính mình thời trước thì tôi sẽ tham gia vào công việc giảng dạy. Cuộc đời, suy cho cùng không phải chúng ta giàu có cỡ nào, nổi danh ra sao mà là chúng ta cảm nhận được sự bình yên thế nào trong cuộc sống của chính mình. Tôi của hiện tại, bình yên và hạnh phúc'.
Cuộc thi Tiếng hát Việt toàn cầu 2025 là sân chơi tìm kiếm những giọng hát hay cho người Việt trên toàn thế giới. Sân chơi dành cho những người đam mê ca hát từ 16 đến 60 tuổi. Vòng chung kết xếp hạng dự kiến diễn ra vào ngày 18-10 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).