Tối ngày 26/2, sau khi cơ quan chức năng tìm thấy thi thể của nữ diễn viên Tangmo Nida, Cục Hàng hải Thái Lan đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp và quyết định khởi tố với người phụ trách thuyền Tanuphat Lertthaweewit (hay còn gọi là Por). Quyết định này của cảnh sát gây nhiều chú ý đến dư luận.
Truyền thông Thái Lan phân tích, Por bị bắt vì 3 vấn đề: Giấy phép sử dụng thuyền đã hết hạn, đi lệch khỏi khu vực sông được cấp phép và có hành vi cẩu thả gây ra cái chết cho người khác.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Người phụ trách chiếc thuyền mà Tangmo và bạn bè đã thuê để đi dạo trên sông
Cùng với Por một người khác cũng bị bắt giữ là Paiboon Treekanchananan (Robert) với lý do tương tự. Được biết ở thời điểm buổi tối ngày 24/2, Robert chính là người điều khiển thuyền. Và trong lúc anh này cầm lái thì diễn viên Tangmo đã rơi xuống nước.
Nói với cảnh sát, Por cho biết, khi Tangmo rơi xuống nước anh không nghe thấy tiếng gì cả. Anh chỉ biết Tangmo ở phía đuôi thuyền. Trên thuyền cũng bật nhạc bằng loa lớn nên anh này cho biết bản thân không hề nghe thấy tiếng Tangmo rơi xuống nước hay kêu cứu.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Anh này cho biết không hề nghe thấy tiếng Tangmo rơi xuống nước
Por cho biết: "Thuyền chạy với tốc độ chậm, cũng có cả xuồng cứu sinh, nhưng chúng tôi không nhìn thấy ai cả. Tôi thừa nhận lúc đó không ai mặc áo phao cả".
Được biết, giấy phép được sử dụng con thuyền mà Tangmo và bạn bè thuê để đi dạo trên sông Chao Phraya đã hết hạn từ ngày 27/1/2022. Bảo hiểm của con thuyền cũng đã hết hạn vào ngày 28/1/2022. Người điều khiển thuyền từng Robert không có bằng lái.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên khiến nhiều người bàng hoàng
>> Xem thêm: Điềm báo 'lạ' trước ngày xảy ra vụ tai nạn bi thảm của mỹ nhân 'Chiếc lá cuốn bay’