Khởi My
Khởi My tên thật là Trần Khởi My (SN 1990) sinh ra tại Long Khánh, Đồng Nai - là một trong những ca sĩ trẻ của làng giải trí. Cô sở hữu chất giọng khỏe nhưng cũng rất mượt mà. Nữ ca sĩ được biết đến nhiều hơn khi tham gia chương trình Gương mặt thân quen mùa đầu tiên và giành được vị trí quán quân.
Sau đó, Khởi My cho ra nhiều album như: Sao đom đóm, Đôi cánh, Hạt cát, Cố quên, Vì sao trong lòng tôi… nhưng thành công và được nhiều người biết đến hơn cả là qua các MV: Gửi cho anh, Người yêu cũ, Hạt cát, Giới hạn, Băng giá…
Khởi My không chỉ hát hay mà còn là người dẫn chương trình duyên dáng và có sức hút. Cô từng là MC các chương trình: Yeah1 Countdown, 2!dol, Alo Alo, Music Top 20, Này bạn bạn nghĩ sao, Trạm chờ xe buýt…
Đoan Trang
Đoan Trang tên thật là Cao Thị Đoan Trang (SN 1978). Cô được yêu thích kể từ khi tham gia cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM và giành giải nhì. Cô gái có nước da bánh mật nhỏ nhắn sở hữu chất giọng khỏe và hát được nhiều dòng nhạc khác nhau được khán giả yêu mến đặt cho biệt danh Chocolate.
Đây cũng là một trong những ca khúc cùng tên thành công cùng tên của cô. Những ca khúc gắn với tên tuổi Đoan Trang có thể kể đến như: Khi tôi 20, Tóc hát, Xin đừng quên tôi, Sôcôla, Giận anh, Dạ khúc, Chỉ có đôi ta, Quạt giấy, Guốc mộc, Ước mơ, Nếu ta đừng quen nhau…
Ít ai biết rằng, Đoan Trang tốt nghiệp Khoa ngoại ngữ của trường Đại học Ngoại Ngữ - Tin học TP.HCM. Chính bởi vậy, việc nên duyên với chàng trai người Thụy Điển là một điều dễ hiểu. Sau khi kết hôn, Đoan Trang cũng ít xuất hiện hơn, cô thường chăm lo cho tổ ấm của mình bởi có thêm cô công chúa nhỏ.
Đức Tiến
Đức Tiến tên thật là Hoàng Đức Tiến (SN 1980). Có thân hình mà nhiều chàng trai mơ ước, chàng kĩ sư Điện - Điện tử đã bỏ nghề và nhanh chóng có mặt tại câu lạc bộ người mẫu Idecaf. Sau đó, anh trở thành người mẫu sáng giá.
Nhờ gương mặt điển trai cùng với tính cách chăm chỉ, chịu khó không ngừng học hỏi, anh được bình chọn trong top Siêu mẫu Việt (2002), Người mẫu ấn tượng (2005), Người mẫu ảnh đẹp nhất và Người mẫu có nhiều cống hiến (2008), Cúp vàng Model Star tại Hàn Quốc (2010)…
Không chỉ gây ấn tượng trên sàn catwalk, Đức Tiến còn chứng tỏ tài năng của mình qua vai trò là người dẫn chương trình, ca sĩ, diễn viên… Nhưng có lẽ anh có duyên với nghề diễn viên hơn cả. Những vai diễn của anh trong các phim: Lời thề đất Mũi, Vòng xoáy tình yêu, Xin lỗi tình yêu, Dốc sương mù, Bản chúc thư, Nàng men chàng bóng, Cô nàng nặng cân, Hồn đá, Vợ của chồng tôi... đều để lại ấn tượng tốt với khán giả.
Hiện tại, Đức Tiến đã "theo vợ bỏ cuộc chơi" khi anh sang Mỹ làm việc và sinh sống.
Hoàng My
Hoàng My tên đầy đủ là Vũ Thị Hoàng My, (SN 1988). Người đẹp có làn da khỏe khoắn, sở hữu số đo 3 vòng khiến nhiều người mơ ước 86-62-89. Cô tham gia Hoa hậu Việt Nam 2010 và được giải Á hậu 1 và cũng là đại diện cho Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012.
Hoàng My còn theo học khoa diễn xuất tại Học viện Điện ảnh New York, Mỹ. Cô đã miệt mài học tập và đã được nhận được học bổng 50% (63.000USD - hơn 1,3 tỷ đồng) cho 3 năm cử nhân nghệ thuật chuyên ngành làm phim bằng chính năng lực của mình. Hiện, Hoàng My vẫn tiếp tục con đường học hành để tiến xa hơn trong sự nghiệp.
Quốc Thiên
Quốc Thiên tên đầy đủ là Trần Quốc Thiên (SN 1988). Anh được khán giả biết đến qua cuộc thi Thần tượng âm nhạc mùa thứ 2 (2008) và giành được vị trí quán quân. Những bài hát của Quốc Thiên được người yêu nhạc và giới chuyên môn đánh giá cao: Chia cách bình yên, Gió cuốn em đi, Lạc, Rồi cũng mất nhau, Xin chào! Xin chào, Mong manh quay về, Nơi nào có em, Khi anh lặng im…
Anh đầu quân cho công ty Music Faces của nhạc sĩ Đức Trí và phát hành 2 album: Hát cùng tôi, Vì ta quá yêu. Sau đó, anh “tự thân vận động” mà không có Đức Trí ở bên. Album Khi ta lặng im chính là minh chứng cho sự “tự do” của anh.
Uyên Trang
Uyên Trang tên thật là Đào Nguyễn Huyền Trang (SN 1984), cô được biết đến khi giành giải Mai Vàng 2011 cho ca sĩ âm hưởng dân ca và truyền thống cách mạng được yêu thích nhất với ca khúc Cô gái Sài Gòn đi tải đạn. Cô đã phát hành nhiều 6 album: Đau một lần rồi thôi, Tình yêu và giọt nước mắt, Đổi đời, Rồi ngày mai sẽ đến, Ánh trăng vàng cô đơn, Uyên Trang Vol.6…
Uyên Trang có giọng hát Sopralo rất tốt, cô hát được nhiều thể loại nhạc và còn có ngoại hình hấp dẫn nhưng vì sao cô vẫn chưa “lên hạng”? Cô suy nghĩ theo cách riêng của mình, không cần nhiều PR, scandal để mọi người biết đến, cô chỉ cần hát và được hát.
Những bài hát gắn với tên tuổi của cô: Đau một lần rồi thôi, Tình yêu và giọt nước mắt, Thật lòng em chẳng muốn như thế, Đổi đời, Em biết mình đã sai... Nữ ca sĩ cũng có một công ty riêng chuyên tìm kiếm và đào đạo những tài năng âm nhạc chưa có điều kiện phát triển. Hiện cô vẫn tiếp tục sự nghiệp ca hát theo cách riêng của mình.