Từ sao phim cấp 3 đến minh tinh màn ảnh
Thư Kỳ sinh năm 1976, tên thật là Lâm Lập Tuệ. Cô sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại Tân Điếm, Tân Bắc, Đài Loan. Cả gia đình không ai theo nghệ thuật nên Thư Kỳ chưa bao giờ nghĩ cô sẽ trở thành một người nổi tiếng.
Thư Kỳ từng là mẫu ảnh cho tạp chí khiêu dâm
Cô từng bị đuổi học vì bỏ học nhiều lần do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Học hết cấp 2, Thư Kỳ quyết định nghỉ học, đi làm kiếm tiền để phụ giúp gia đình. Năm 17 tuổi, Thư Kỳ quyết tâm đến Hồng Kông mong thay đổi cuộc đời.
Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu chụp ảnh bán nude trên tạp chí gợi cảm Penthouse của Hồng Kông vào tháng 2/1995 và sau đó là những bộ phim cấp 3 nóng bỏng.
Cô từng chia sẻ rằng vì muốn nhanh thành sao và kiếm nhiều tiền cho bố mẹ mà thời điểm đó ngành công nghiệp phim cấp 3 của Hồng Kông lại rất phát triển nên cô đã dấn thân vào con đường này.
Công việc người mẫu bán nude và phim cấp 3 đã giúp nguồn thu nhập của Thư Kỳ tăng lên đáng kể nhưng cũng là vết nhơ trong cuộc đời cô.
Nổi tiếng, xinh đẹp nhưng cô luôn bị người đời dòm ngó với ánh mắt khinh thường. Từ đó, Thư Kỳ quyết tâm thay đổi và rẽ ngang vào điện ảnh chính thống từ những vai nhỏ nhất.
May mắn đến khi cô lọt vào 'tầm ngắm' của đạo diễn Vương Tinh, Thư Kỳ dần thoát khỏi cái bóng sao cấp 3 khi chuyển hẳn sang dòng phim nghệ thuật.
Thư Kỳ là ngôi sao cấp 3 đầu tiên nhận giải thưởng Kim Tượng
Ngay sau khi hợp tác cùng Triệu Vy trong bộ phim 'Gác Kiếm' (2002), tên tuổi của Thư Kỳ đã lọt top những ngôi sao hạng A của điện ảnh Hoa ngữ.
Vang danh trong nước, Thư Kỳ mạnh dạn đầu quân tại thị trường Hollywood khó tính. Vai diễn trong bộ phim 'Người vận chuyển' cùng năm đó tiếp tục đem tên tuổi Thư Kỳ vào hàng sao đẳng cấp quốc tế.
Từ một ngôi sao phim 'nóng', với nỗ lực không ngừng nghỉ, Thư Kỳ đã chứng tỏ bản lĩnh của mình và trở thành một trong những minh tinh có mức thu nhập khủng trong làng giải trí Hoa ngữ.
Ba cuộc tình chát đắng vì quá khứ nhơ nhớp
Có được sự nghiệp, tiền bạc, địa vị nhờ những vai diễn thiếu vải nhưng Thư Kỳ cũng phải trả giá bằng chính hạnh phúc cả đời mình.
Xinh đẹp, giàu có nhưng người đẹp lại phải đánh đổi cả hạnh phúc cuộc đời vì quá khứ nhơ nhớp
Năm 1998, đóng cặp với Lê Minh trong phim 'Thành phố pha lê', Thư Kỳ đã rơi vào lưới tình của anh và yêu đến cuồng si.
Thế nhưng ngày đó, thiên vương họ Lê xứ Cảng thơm đang có hình ảnh đẹp nên không thể công khai mối quan hệ này với fan hâm mộ cũng như gia đình vì xuất thân không đứng đắn của Thư Kỳ.
Cuối cùng trước sức ép dư luận, đặc biệt là lời xúc phạm nặng nề 'một lần đóng phim cấp 3, cả đời không thể trong sạch' từ cha Lê Minh đã khiến cặp đôi buộc phải đường ai nấy đi sau hơn 5 năm trời mặn nồng.
Thư Kỳ và Lê Minh ngày còn yêu nhau
Sau khi chia tay với người tình lâu năm, Thư Kỳ hoàn toàn suy sụp, cô đã sút 9kg và phải đi điều trị tâm lý một thời gian dài. Về phía Lê Minh dù yêu Thư Kỳ nhưng anh vẫn không thể vượt qua 'miệng đời', tài tử này cũng đã từng tự tử vì không thể vượt qua cú sốc mất đi Thư Kỳ mãi mãi.
Mãi đến năm 2005, 'nữ hoàng phim nóng' tìm được tình yêu mới với tài tử xứ Đài Vương Lực Hoành khi đóng trong MV 'Buổi sáng đầu tiên'.
Những hình ảnh thân mật của 2 người như tay trong tay, mặc áo tình nhân đi chơi riêng đã bị truyền thông phát hiện song cả hai vẫn không thừa nhận tình cảm.
Thư Kỳ và Vương Lực Hoành
Đến đầu năm 2008, chuyện tình mờ ảo này chấm dứt, theo bạn bè của Vương Lực Hoành cho biết thì lý do là họ 'không thể hiểu nhau' nhưng một nguồn tin khác cho hay mẹ của Lực Hoành đã phản đối gay gắt vì quá khứ không trong sạch của cô.
Hai lần yêu là 2 lần tim Thư Kỳ tan vỡ, những tưởng đường tình duyên của cô khó mà khởi sắc thì đến cuối năm 2008, tham gia bộ phim 'Thời khắc đẹp nhất', minh tinh này đã phải lòng Trương Chấn.
Thư Kỳ và Trương Chấn trong 'Thời gian đẹp nhất'
Thế nhưng khi đang hạnh phúc nhất và nhận được sự chúc phúc của người hâm mộ thì cặp đôi lại gặp phải sự phản đối kịch liệt từ diễn viên Trương Quốc Trụ, cha của Trương Chấn và cũng phải chia tay.
Sau này, trong đám cưới của mình, vợ chồng Trương Chấn đã khiến Thư Kỳ bật khóc khi trao cô bó hoa cưới như một lời chúc phúc cho mối tình dang dở.
Hiện tại người đẹp đang cặp với Phùng Đức Luân. Cặp đôi này quen nhau từ năm 1997 khi tham gia bộ phim đồng tính 'Bishonen'. Mối quan hệ của họ từng hao tốn giấy mực của giới truyền thông, song họ chưa bao giờ thừa nhận.
Thư Kỳ và mối lương duyên 17 năm Phùng Đức Luân
Mãi đến năm 2012, chuyện tình này bỗng dưng được hâm nóng, có thông tin 2 người chuẩn bị kết hôn. Tuy nhiên, mãi đến nay, cái kết mỹ mãn vẫn chưa thành hiện thực.