Khi con người ta lớn lên, chúng ta có rất nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một chốn để quay về. Cho dù mọi thứ có quay lưng lại với ta thì có một thứ mãi mãi không hề thay đổi, vẫn lặng thầm đi bên ta, vẫn dang tay đón ta trở về. Đó chính là gia đình - nơi bình yên và an toàn nhất trong cuộc đời của mỗi người.
Trong số này, Nơi ấy là Nhà sẽ gửi đến các bạn câu chuyện của chàng trai Vũ Đình Hoan (sinh năm 1991, quê Bắc Ninh). Hoan từng rất buồn phiền vì cảm thấy mình là gánh nặng của gia đình khi từ nhỏ đã thường xuyên bệnh tật. Thế nhưng bằng tất cả tình yêu thương của ba mẹ, Hoan đã vượt qua chính bản thân mình, đấu tranh với bệnh tật để bố mẹ khỏi phiền lòng.
Vũ Đình Hoan lột xác từ chàng trai cò hương, ốm yếu thành lực sĩ cường tráng.
Đình Hoan cũng chính là nhân vật vừa gây sốt cộng đồng mạng khi tung hình ảnh lột xác ngoạn mục sau 9 năm tập gym. Trước đây, Hoan vô cùng nhỏ bé, bệnh tật triền miên, có năm phải đi cấp cứu đến 8 lần. Thế nhưng với quyết tâm để không còn là gánh nặng cho bố mẹ và không phải ám ảnh với mùi thuốc kháng sinh, Hoan đã tự mình tập thể hình. Và sau 9 năm, anh chàng nhỏ bé, cò hương ngày nào đã trở thành một chàng trai cường tráng với thân hình 6 múi săn chắc.
Những dòng tâm sự của Hoan về quá khứ khó khăn khiến nhiều người xúc động:
“Sinh ra trong gia đình nông dân nghèo khó, nhà có 3 anh chị em, bố mẹ tôi phải chật vật kiếm tiền nuôi con cái từng bữa ăn, từng cuốn sách, tập vở. Làm 1, chi 10 nên kinh tế gia đình luôn rơi vào tình trạng thiếu thốn, túng thiếu và vay mượn khắp nơi.
Là con út và từ khi sinh ra đã yếu ớt hơn các chị em trong nhà, tôi nhận được sự quan tâm đặc biệt của bố mẹ. Năm 3 tuổi, cả nhà chết lặng khi biết tin tôi bị tắc ống dẫn mật phải nhập viện điều trị. Thương con, bố mẹ cố gắng vay mượn để tiến hành phẫu thuật. Nợ nần ngày càng chồng chất, đến nỗi bố mẹ tôi phải bỏ quê từ Bắc Ninh về Móng Cái (Quảng Ninh) làm ăn.
Để tiện chăm sóc đứa con nhỏ, hay lên cơn đau bụng bất chợt, bố mẹ đã bế tôi theo cùng. Ngày đó, anh trai lớp 8, chị gái lớp 6 ở quê đều phải nhờ sự chăm sóc của họ hàng.
Tại Móng Cái, bố mẹ và tôi sinh sống trong một xóm toàn người làm thuê, cửu vạn. Gọi là nhà cho văn vẻ chứ thực chất đấy là cái lều không hơn không kém và người ta thường gọi chúng tôi là dân xóm lều. Tôi còn nhớ như in một đêm mưa bão, căn nhà lụp xụp như muốn bay lên cùng cơn gió lốc. Trong khi mẹ bắt tôi nằm một chỗ rồi che cái mẹt lớn lên người thì bố tôi ngồi ôm cây cột để không bị gió thổi bay.
Vì cuộc sống mưu sinh, vì miếng cơm manh áo mà ngày nào bố mẹ cũng phải thức khuya dậy sớm để làm việc. Năm học lớp 3, cũng là lần đầu tiên tôi bị rối ruột, cơn đau quặn thắt làm tôi phải đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng ngày đó Quảng Ninh còn hoang sơ lắm, ai cũng phải về Hà Nội mới chữa được. Giữa lúc đau đớn không cùng, ô tô chưa kịp đến thì bố mẹ đã đưa tôi nhập viên bằng xe máy ngay trong đêm.
Rồi tôi liên tục phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịp. Quãng thời gian ấy, bố mẹ phải bỏ công việc để chăm sóc tôi. Mỗi lần đi cấp cứu mẹ lại cõng tôi trên lưng, leo lên 1 con dốc dài để tới phòng cấp cứu. Còn bố thì tất tưởi đi làm thủ tục. Nợ nần chồng chất nợ nần.
Chính vì điều đó tôi tự dặn mình phải thay đổi bản thân, để bố mẹ không lo lắng về sức khỏe của tôi nữa.
Và có lẽ cả đời này có làm gì đi nữa tôi cũng không thể nào trả hết công ơn sinh thành cho bố mẹ. Những người đã mang tôi tới cuộc đời này và cho tôi có được ngày hôm nay”.
Chương trình cũng đã kết nối với cô Trái (mẹ của Hoan) để nghe cô tâm sự về quãng thời gian khổ cực của gia đình cũng như những năm tháng ròng rã cõng con đi viện. Chính sự quyết tâm rèn luyện sức khỏe để thay đổi cuộc sống của Hoan đã khiến người mẹ nghèo thấy tự hào vô cùng.
Qua cuộc trò chuyện ngắn với mẹ tại chương trình Nơi ấy là Nhà, chàng trai trẻ không khỏi nghẹn ngào khi lần đầu tiên được nói lời cảm ơn bố mẹ đã sinh mình ra đời và nuôi nấng mình đến ngày hôm nay.
Cùng lắng nghe chương trình để chia sẻ những câu chuyện và tình cảm của Hoan dành cho bố mẹ nhé.
Với các bạn độc giả khắp cả nước, nếu bạn muốn chia sẻ nỗi lòng, tâm sự hay cần chương trình giúp đỡ về câu chuyện, vấn đề của gia đình mình thì hãy gửi thư về địa chỉ: bandoc@tiin.vn, tiêu đề thư: Gửi chương trình Nơi ấy là nhà nhé!