#VBA 2021

Chuyện 'buồng phòng' ở VBA Bubble: Nước mắt của những bà mẹ trẻ gánh cả gia đình trên vai

Thân hình Nghĩa và Linh đều nhỏ con, chỉ nặng tầm 40kg, nhưng theo ước tính chiếc xe đẩy mà mỗi ngày họ kéo nặng khoảng 30kg. Chặng đường lên xuống đi qua các tầng trong 1 ngày ngót nghét 10km. Vậy nên, hình ảnh không khó để bắt gặp đó là sau gót chân của họ thường dán đầy cao dính.

04/08/2021 19:44

google_Tiin.vn

VBA 2021 được tổ chức dưới dạng Bubble, theo đó toàn bộ VĐV, Ban huấn luyện của 8 đội bóng cùng những bộ phận liên quan đến vận hành giải đấu đều sẽ ăn ở tập trung tại khách sạn Mường Thanh Viễn Triều (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà).

Để phục vụ cho đoàn, không ít cán bộ, nhân viên tại khách sạn Mường Thanh cũng nằm trong nhóm 1 (thực hiện quy trình cách ly, ăn ở và làm việc tại chỗ).

Nguyễn Thị Minh Nghĩa, SN 1996, chính là 1 trong 10 nhân sự làm việc tại bộ phận buồng phòng thuộc round 1 (cách ly đợt 1 từ ngày 9/7).

Nguyễn Thị Minh Nghĩa, SN 1996, chính là 1 trong 10 nhân sự làm việc tại bộ phận buồng phòng thuộc round 1 (cách ly đợt 1 từ ngày 9/7).

'Làm công việc buồng phòng đến nay cũng đã được 3 năm nhưng đây là lần đầu tiên mình có trải nghiệm này' - Nghĩa nói.

Nghĩa có 1 cô con gái năm nay 4 tuổi hiện đang gửi gắm cho ông bà ngoại trông nom. 'Mình ly hôn từ khi mới sinh được 6 tháng. Chưa bao giờ mình phải xa con lâu đến thế' - nói đến đây, Nghĩa khóc.

Chuyện 'buồng phòng' ở VBA Bubble: Nước mắt của những bà mẹ trẻ gánh cả gia đình trên vai 1

Hỏi Nghĩa về ngày cô quyết định lựa chọn ở lại khu cách ly, đồng nghĩa về việc phải tạm xa con một khoảng thời gian, cô nói lý do chính là áp lực về kinh tế.

'Bố mẹ đã già, mình là trụ cột trong gia đình. Vào đây phục vụ cho giải đấu, mình có thể đảm bảo được kinh tế cho cả nhà trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài. Điều may mắn là khi báo tin thì ông bà ngoại cũng chấp nhận cho đi.

Mỗi lần nhớ con, mình cũng chỉ biết gọi điện về, bé trả lời hồn nhiên 'mẹ cứ đi làm đi, Nhím ở nhà với ông bà ngoại'. Thương con. Con không quấy ông bà ngoại là mình cảm thấy mừng rồi' - Nghĩa trầm tư.

Một hoàn cảnh khác cũng có đôi nét tương đồng với Nghĩa đó là Võ Nguyễn Khánh Linh (SN 1996, có con nhỏ và cũng vào đây cách ly từ ngày 9/7).

Một hoàn cảnh khác cũng có đôi nét tương đồng với Nghĩa đó là Võ Nguyễn Khánh Linh (SN 1996, có con nhỏ và cũng vào đây cách ly từ ngày 9/7).

Linh kết hôn đã 5 năm, hiện có 1 con nhỏ 5 tuổi, gia đình ở quê cách 60km. Chồng cô làm nghề đánh cá lênh đênh trên biển, những tháng không thể đi biển, anh ở nhà làm nông hoặc các công việc lặt vặt. Bởi vậy, trọng trách trụ cột kinh tế gia đình đặt lên đôi vai của Linh.

'Xác định vào đây có khổ cũng phải làm, tại mình đã bỏ công việc ngoài quê, quyết định xa con xa gia đình rồi, nó cũng có thể hiểu là lựa chọn cuối cùng của mình' - Linh trầm tư - 'Nhưng đây cũng là lần đầu tiên mình xa con lâu như thế'.

Nhớ con, Linh chỉ biết gọi về mỗi khi có thời gian rảnh rỗi: Có khi sáng sớm gọi, trưa rảnh lại gọi về, tối cũng gọi một vài lần.

'Con mình mới 5 tuổi nên có lúc thích thì chịu nói lúc không thích lại thôi. Có khi cũng vì thế mà đã đủ khiến mình bật khóc vì tủi, vì nhớ con' - Linh không cầm được nước mắt nói.

'Con mình mới 5 tuổi nên có lúc thích thì chịu nói lúc không thích lại thôi. Có khi cũng vì thế mà đã đủ khiến mình bật khóc vì tủi, vì nhớ con' - Linh không cầm được nước mắt nói.

Công việc của Nghĩa, Linh và các nhân viên buồng phòng đó là cứ 8h sáng tập trung tại văn phòng để nhận bàn giao từ giám sát, sau đó lên tầng 28 để nhận hàng vải là các loại khăn, ga giường… phân loại thành các kích cỡ khác nhau rồi xếp ra xe.

Chiếc xe đẩy sẽ bao gồm các loại khăn, vỏ ga gối, nước uống, các loại đồ dùng như cà phê, trà… để bổ sung cho khách.

9h sáng, các nhân viên bắt đầu đẩy xe đến từng phòng khách để dọn. Mỗi ngày, 1 nhân viên buồng sẽ dọn từ 14-15 phòng.

9h sáng, các nhân viên bắt đầu đẩy xe đến từng phòng khách để dọn. Mỗi ngày, 1 nhân viên buồng sẽ dọn từ 14-15 phòng.

Thân hình Nghĩa và cả Linh đều nhỏ con, chỉ nặng tầm 40kg nhưng theo ước tính, chiếc xe đẩy mà mỗi ngày các cô kéo nặng khoảng 30kg. Chặng đường lên xuống đi qua các tầng trong 1 ngày ngót nghét 10km.

Thân hình Nghĩa và cả Linh đều nhỏ con, chỉ nặng tầm 40kg nhưng theo ước tính, chiếc xe đẩy mà mỗi ngày các cô kéo nặng khoảng 30kg. Chặng đường lên xuống đi qua các tầng trong 1 ngày ngót nghét 10km.

Làm giường, hút bụi, thay khăn tắm, cọ nhà vệ sinh, dọn rác, thay những đồ khách đã dùng... là các đầu việc cần thực hiện khi dọn 1 phòng cho khách. Trong đó, khâu làm giường là đòi hỏi nhiều sức lực nhất.

Làm giường, hút bụi, thay khăn tắm, cọ nhà vệ sinh, dọn rác, thay những đồ khách đã dùng... là các đầu việc cần thực hiện khi dọn 1 phòng cho khách. Trong đó, khâu làm giường là đòi hỏi nhiều sức lực nhất.

Để thay được ga gối, những nhân viên phải kéo được cả đệm và chân giường ra (ước tính nặng 50 - 60kg).

Để thay được ga gối, những nhân viên phải kéo được cả đệm và chân giường ra (ước tính nặng 50 - 60kg).

Cứ như vậy, làm được khoảng 5 phòng nhiều người đã đuối sức. Hình ảnh không khó để bắt gặp đó là sau gót chân của mỗi nhân viên thường dán đầy cao dính.

Cứ như vậy, làm được khoảng 5 phòng nhiều người đã đuối sức. Hình ảnh không khó để bắt gặp đó là sau gót chân của mỗi nhân viên thường dán đầy cao dính.

Hỏi Linh, ngoài nỗi nhớ con, áp lực lớn nhất hiện nay là gì, cô nói đó chính là không có ngày nghỉ: 'Trước khi chưa cách ly, mỗi tuần bọn mình sẽ nghỉ 1 ngày, nhưng bây giờ thì làm xuyên suốt, không được nghỉ vì quá ít người. Nhiều lúc ngồi xuống bất giác than 'trời sao mà mệt dữ vậy', nhưng rồi mấy chị em lại động viên nhau: Thôi ráng lên, vì gia đình, vì con!'.

Ảnh: Quang Dương

Theo Luxia/VTC News
Tin cùng chuyên mục
    Mới nhất