Học đại học xong, chàng trai 7 năm đi 'bới thùng rác' để khởi nghiệp khiến gia đình tức giận từ mặt
Anh chàng bắt đầu bới thùng rác được 7 năm nay chỉ vì muốn học hỏi và mở rộng thị trường 'chợ trời' ở Trung Quốc. Kết quả anh bị cả gia đình từ mặt.
15/04/2022 19:29
Chuyện chàng trai chuyên đi bới thùng rác tại Trung Quốc mới đây đang khiến dư luận nước này quan tâm.
Cụ thể, Wu Kaisi vốn tốt nghiệp ngành luật của Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc ở Quảng Châu (Quảng Đông, Trung Quốc) nhưng lại không hề có ước mơ làm việc trong những văn phòng chật chội.
Từng là sinh viên đại học có tương lai rộng mở, chàng trai trẻ quyết định đi bới rác để khởi nghiệp.
Chàng trai đã bắt đầu bới thùng rác được 7 năm nay vì muốn học hỏi và mở rộng thị trường 'chợ trời' ở Trung Quốc. Tuy nhiên, anh đã bị cả gia đình từ mặt vì bố mẹ muốn anh thi công chức thay vì sống vất vưởng ở bãi rác.
Vào năm 2014, Wu Kaisi gây chú ý khi đi bộ hơn 1800km từ Quảng Châu đến Thành Đô với một đôi dép lê. Ngoài ra, chàng trai trẻ nổi tiếng khắp Trung Quốc khi làm công việc thu gom đồ phế liệu.
Chàng trai trẻ bị bố mẹ từ mặt vì lông bông đi bới rác.
Nảy ra ý tưởng này cũng là bởi khi còn là sinh viên, Wu đã có cơ hội sang Mỹ 2 tháng dưới dạng sinh viên trao đổi. Anh nhận ra bản thân đã hết sạch tiền và không có cơ hội mua được quần áo mới.
Vì vậy, anh chàng đã đến các cửa hàng bán đồ secondhand (đồ cũ) và mua cho mình những bộ đồ giá rẻ. Anh cho rằng công việc này không phải là một cách kiếm tiền mà anh đang muốn cố gắng xây dựng văn hóa mua bán đồ cũ như những khu chợ trời trên thế giới.
Hàng ngày chàng trai đều đến các địa điểm để bới rác.
Wu đã tìm kiếm và biết rằng có 30 địa điểm chợ trời không chính thức nằm sau khách sạn hoặc gần bến xe buýt. Hàng ngày, chàng trai sẽ lục các thùng rác, phế liệu để tìm tất cả các đồ dùng như áo, giày dép, tất, thậm chí cả dầu gội đầu, xà phòng… Đến nay đã 7 năm, Wu chưa mua cho mình 1 bộ quần áo mới nào.
Link báo gốc:
Copy link
https://nhipsong.vtc.vn/hoc-dai-hoc-xong-chang-trai-7-nam-di-boi-thung-rac-de-khoi-nghiep-khien-gia-dinh-tuc-gian-tu-mat-av3056889.html
-
1Ngỡ ngàng sự thật người nhờ công an 'giải cứu em gái' trong quán karaoke ở Bình Dương
-
2Hà Nội: Cô gái tố 'hàng xóm' nửa đêm đến gọi cửa, để lại thư xin được 'ngủ cùng em đêm nay'
-
3CLIP: Bánh bò nướng 'siêu ngon' ở Bạc Liêu, ăn một lần là… ghiền
-
4Gấp quần áo thuê, nuôi ruồi và những nghề kỳ lạ nhưng đem lại thu nhập hàng triệu đồng/ngày
-
5Sống sót thần kỳ sau 8 ngày mắc kẹt dưới cống nước
-
6Nghịch ngợm khi đang đi thang cuốn, cậu bé bị kẹt đầu nguy hiểm
-
7Miền Tây Amazon hoang dã: Vùng đất mang lại nguồn tiền 'khủng' nhưng cuộc sống 'rẻ mạt'
-
8Tỉ phú Ấn Độ là người giàu nhất châu Á
-
9Ngồi chơi cùng 2 con bên lề đường gặp tai nạn, người mẹ bị chỉ trích gay gắt
-
10Chi tiêu sinh hoạt 3 triệu đồng/ tháng: Gia đình thành phố gây 'sốc' vì... vẫn thừa!
-
11Người phụ nữ da màu đầu tiên đi hết 195 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc
-
12Lý Tử Thất chuẩn bị hầu tòa: Không sợ làm lại từ đầu dù đứng trước nguy cơ mất trắng thương hiệu
-
13Làm gì tránh 'bầu trời sụp đổ' khi du lịch nước ngoài?
-
14Tiệm cắt tóc 0 đồng trên hè phố
-
15Hot TikToker Phạm Thoại: 'Chính mình đã trao duyên may mắn để Hanoi Buffaloes phá lời nguyền sân nhà'
-
16Game 10 VBA 2022: 'Thánh Dunk' Shane Henry toả sáng, Hanoi Buffaloes chính thức phá bỏ 'lời nguyền sân nhà'
-
17Các cầu thủ Danang Dragons rủ nhau đổi màu tóc, cùng đi tất hồng ra sân trong trận gặp Saigon Heat
-
18Toả sáng từ băng ghế dự bị, William Trần nói gì về việc cạnh tranh vị trí trong đội hình chính thức của Saigon Heat?
-
19Cô gái bị người đàn ông gần 80 tuổi viết thư xin 'ngủ cùng' rút đơn trình báo
-
20Chiếc điện thoại nằm dưới hồ nước suốt 10 tháng vẫn chạy tốt khiến chủ nhân ngỡ ngàng