Gần đây, dân mạng sôi sục truyền tay nhau bức ảnh về một chàng trai tên Lê Bích Bụng Phệ ngộ nghĩnh với những câu nói hài hước, đáng yêu. Nào là: "Chiến thắng bản thân là chiến thắng vĩ đại nhất. Nếu bạn đã rất cố gắng mà mãi không thể chiến thắng được bản thân, chỉ có thể lý giải rằng bản thân bạn đã quá vĩ đại"... hay "2 vấn đề của sáng cuối tuần: 1- Quá sớm để dậy; 2- Quá đói để ngủ tiếp"...
Một trong những bức tranh đáng yêu của Lê Bích
Tưởng như anh chàng này đúng như những gì anh ta nhận "Lê Bích là một chàng trai 21 tuổi, thông minh, đẹp trai..." nhưng hóa ra lại không phải vậy mà đứng sau Lê Bích là một team gồm 3 người với 3 cá tính khác nhau.
Cùng trò chuyện với họ để biết thêm về nhân vật hư cấu Lê Bích đang thu hút sự chú ý:
Anh chị có thể giới thiệu đôi chút về thành viên của nhóm? Công việc của mỗi người trong nhóm là gì?
Nhóm mình có 03 người cực lười: 1 hoạ sĩ vô tình Lê Sơn Tùng phụ trách vẽ, 1 biên tập viên thất tình Đinh Phương Linh phụ trách biên tập nội dung và hình ảnh, cùng 1 thợ đánh máy ngoại tình Đinh Trần Tuấn Linh phụ trách đánh máy.
Công việc chính của anh chị là gì?
Lê Sơn Tùng là sinh viên mỹ thuật. Đinh Trần Tuấn Linh là thầy bói tarot dạo, thầy dạy chiêm tinh, kỹ sư công nghệ, hoạ sĩ 3D... (thực ra nói một hồi vẫn chưa biết anh này thực ra làm gì). Đinh Phương Linh là nhà báo mảng văn hoá giải trí và mơ ước trở thành luật sư đi tìm công lý.
Tại sao anh chị chọn tên page là Lê Bích?
Trước đây, Phương Linh có thời gian phụ trách mục Giải trí-Văn hoá của một tờ báo điện tử và lập ra tiểu mục Ngắn và vui. Phương Linh cần một anh chàng nói những thứ ngắn ngắn vui vui hàng tuần. Nhân vật Lê Bích được khai sinh ra từ đó, cái tên được lựa chọn hoàn toàn tình cờ, miễn sao nghe tưởng gái mà thực ra là trai, là trai mà cũng không phải là trai.
Sau này, Đinh Trần Tuấn Linh đấu tranh kịch liệt để khai sinh ra em trai của Lê Bích là Lê Chiến nhưng hiện tại vẫn chưa được phê duyệt, vậy nên page vẫn giữ tên cũ là Lê Bích.
Lê Bích Bụng Phệ có phải là tạo hình của một trong số anh chị?
Lê Bích Bụng Phệ có nguyên mẫu là Đinh Trần Tuấn Linh ở ngoài đời. Tuy nhiên, Lê Bích chỉ giống anh ta ở bụng phệ, còn sự thông minh, đảm đang đẹp trai lồng lộng là lấy nguyên mẫu từ bạn trai của anh chàng đánh máy.
Team Lê Bích Bụng Phệ: Tuấn Linh - Phương Linh - Sơn Tùng
Anh chị lập ra page này với mục đích là gì?
Như đã nói ở trên, team Lê Bích là 03 con người cực lười. Chúng mình đã vượt qua không biết bao nhiêu sự lươn khươn, lười nhác, bao buổi sáng "thêm 5 phút nữa", bao ngày buồn bã phải trồng cây xanh trong nhà cho đỡ vô dụng, nói chung là rất vất vả, vật vã, vật vờ để mong mang đến một nụ cười cho ai đó.
Page chủ yếu được xây dựng lên bằng những hình ảnh ngộ nghĩnh, những câu nói hài hước, anh chị lấy ý tưởng từ đâu ra?
Từ trong đầu thôi. Cả 3 người trong team đều làm trong ngành sản xuất nội dung, nên làm mọi thứ một cách tự nhiên thôi.
Những câu nói vừa hóm hỉnh vừa chí lý trong page Lê Bích là tác phẩm của ai trong 3 người?
Tất nhiên là một người đẹp trai thông minh và không hề có bệnh gì về sinh lý rồi. Anh Lê Bích đó.
Để duy trì được sự phong phú hóm hỉnh cho page chắc hẳn cũng lấy của team không ít thời gian và công sức?
Nhưng mà nghĩ đến việc có nhiều người toét miệng cười vì mình thì thời gian và công sức đó không có gì đáng hối tiếc cả. Sau đó, các hàng thuốc biết đâu lại đắt khách hơn, vì nhỡ có người bị rách miệng thì sao.
Đến nay anh chị đã cho ra lò được bao nhiêu bức tranh Lê Bích Bụng Phệ? Sản phẩm nào anh chị ưng ý nhất?
Số lượng thì nhiều lắm, 10 vạn 8 ngàn bức, nhưng sản phẩm ưng ý nhất thì chắc phải mai mới cho các bạn biết được. Có nghĩa là mai bạn hỏi câu này thì câu trả lời vẫn là mai ấy.
Đùa chứ sản phẩm nào làm độc giả của Lê Bích vui nhất thì sẽ làm tụi mình vui nhất. Xin hãy nhường câu trả lời cho độc giả.
Để tạo được những hình ảnh ngộ nghĩnh như trong page chắc hẳn anh chị cũng có một tâm hồn rất trẻ trung, sôi động?
Ối bạn ơi đừng lớn. Bẫy đấy!
Hiện nay có nhiều trang page cũng đang làm theo xu hướng vẽ tranh để thu hút độc giả, anh chị có sợ bị cạnh tranh? Anh chị định hướng phong cách riêng của Lê Bích Bụng Phệ là gì?
Hả? Định hướng, cạnh tranh, thu hút, phong cách riêng... là gì vậy? Có ăn được không?
Team Lê Bích chỉ có một mục đích duy nhất là nhét ít nhất một nụ cười trong veo (hoặc hơn) vào miệng độc giả mỗi ngày mà thôi. Đừng bảo chúng tôi đóng những vai người lớn đó.
Tên Page là Lê Bích khiến nhiều người liên tưởng chủ nhân là con gái. Có khi nào đội admin bị tán tỉnh không?
Có cả hai câu chuyện về cái tên này. Câu chuyện thứ nhất thì dài lắm, chắc độc giả không muốn nghe đâu. Câu chuyện thứ hai thì tụi mình chưa nghĩ ra.
Team Lê Bích luôn muốn tạo ra tiếng cười cho mọi người
Là thành viên nữ duy nhất trong team chị Phương Linh có thấy bị thiệt thòi không? Có khi nào bị các anh bắt nạt?
Không đâu bạn, hai chàng trai trong nhóm là những người đàn ông cực kỳ tuyệt vời, toàn sắc toàn tài, công dung ngôn hạnh, cầm kỳ thi hoạ y như trong truyền thuyết. Nói chung họ đều rất tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời, không còn lời nào để diễn tả, và họ đang ngồi cạnh tôi khi tôi nói câu này. (Nháy mắt)
Chính cộng đồng mạng là đề tài cảm hứng cho anh chị sáng tác ra Lê Bích Bụng Phệ, vậy anh chị nhận xét sao về giới trẻ hiện nay?
Bạn, cộng đồng mạng, chính cái người đang khó đăm đăm dán mắt vào màn hình đọc những dòng này, bạn có biết ai là người đẹp trai, xinh gái, thông minh, tài năng nhất trên đời này không? Hãy đọc lại chữ đầu tiên của câu này!
Giới trẻ hiện nay có vẻ đúng như một bức tranh anh chị đã vẽ: "ngồi chờ công việc lương 2.000 USD" và anh chị từng viết rằng "muốn kiếm tiền nhanh, thoát khỏi máy tính và tiếp tục làm việc" - có nghĩa là họ đang quá chìm đắm trong thế giới ảo.
Đúng thế. Nhưng cũng chính trong thế giới ảo mà Lê Bích và các bạn tìm thấy nhau. Và chúng tôi rất biết ơn cuộc đời vì điều ấy.
Trong số những tranh vẽ Lê Bích Bụng Phệ có khá nhiều bức vẽ trong toilet, tại sao anh chị lại đưa ra hình ảnh đó?
Vì nó đáng yêu mà.
Anh chị có định cho xuất bản sách về những bức tranh ấy?
Trong tương lai gần, các bạn sẽ có những cuốn sách nho nhỏ xinh xinh thuộc dòng daily comics, tựa đề có thể là "Đời về cơ bản là buồn... cười" hay "Lê Bích dạy yêu" để có thể được cười bất cứ khi nào mà không cần vào fanpage.
Cám ơn anh chị về những chia sẻ thật đúng chất Lê Bích Bụng Phệ!