Công việc nhẹ nhàng, làm theo cảm hứng là những gì mà Nguyễn Hải Yến (thường gọi là Diệp Yến) đã nghĩ về nghề thiết kế thời trang trước khi cô bước vào con đường này. Nhưng khi thực sự vào nghề, cô đã shock vì sự thật hoàn toàn không phải như vậy. Nói về lý do theo nghề, Yến cho biết: Hồi nhỏ, mình đã rất thích môn vẽ và nhiều lần có bản vẽ được thầy cô khen.
Họ và tên:
Nguyễn Hải Yến
Tên thường gọi:
Diệp Yến
Sinh năm 1992, Hà Nội
Tốt nghiệp Học viện Thiết kế Thời trang London.
Giám đốc một công ty về thời trang.
Thí sinh chương trình Project Runway 2015.
Cô bé hồi ấy hay đọc truyện tranh rồi vẽ theo các nhân vật trong truyện. Có những lần Yến còn lấy vải vụn trong chiếc gối bà ngoại làm cho mình ra để khâu quần áo cho búp bê.
Những tưởng, thú vui xưa đã dần trôi vào quên lãng. Năm lớp 12, Yến dự định đi học kinh doanh. Nhưng trong một buổi học tiếng Anh thầy giáo của Yến (là người nước ngoài) có nói với Yến một câu: Sao ở Việt Nam ai cũng đi học kinh tế và ngân hàng? Liệu đó có phải thực sự là đam mê của em?
Bởi trước đó chưa một ai hỏi Yến thực sự đam mê cái gì, vậy là ước mơ xưa trỗi dậy. Yến đem chuyện kể cho mẹ, thật may, mẹ Yến vốn là một người yêu thích thời trang nên đã ủng hộ đam mê của con gái.
Ban đầu, cô nghĩ việc học khá nhẹ nhàng nhưng khi bước vào trường Học viện Thiết kế Thời trang London thì sự thực hoàn toàn trái ngược.
Cô gái xinh đẹp Nguyễn Hải Yến.
Với mỗi khoá học kéo dài 3 tháng, lý thuyết song song với nghiên cứu cộng thêm thực hành rất nhiều. Nhiều khi quá bận rộn, cô gái xinh đẹp cũng không có thời gian chăm sóc bản thân hay dành cho những thú vui riêng. Cả ngày cả đêm, cô chỉ học và mải mê sáng tạo.
Đặc biệt, trong dịp làm bài thi tốt nghiệp, suốt một tháng liền cô chỉ ngủ 3 tiếng mỗi ngày, cơ thể sụt đi mất 5kg. Nhớ lại những ngày đó, Yến chia sẻ: “Mình có quá nhiều thứ phải làm trong 1 khoảng thời gian quá ngắn. Mỗi sinh viên sẽ phải tự lên ý tưởng, thiết kế, may đo, lo người mẫu, chụp hình và chuẩn bị cho buổi trình diễn, chuẩn bị cả khu trưng bày cho một bộ sưu tập. Lúc ấy, mặt mình đầy mụn, đầu óc lúc nào cũng stress. Có những lúc, chỉ cần một người nào đó hỏi thăm là oà khóc vì áp lực quá. Nhưng mỗi khi hoàn thành một bộ sưu tập, nhìn ngắm thành quả của mình là mọi sự vất vả, khó nhọc đều tiêu tan hết”.
Kết thúc 3 năm học, Yến trở về Việt Nam và mở công ty may mặc. Nói về hợp đồng đầu tiên, Yến chia sẻ: “Đầu tiên, mình nhận được hợp đồng 400 bộ quần áo. Bạn bè tin tưởng và tạo điều kiện để mình làm. Nhưng việc họ tạo điều kiện là một chuyện, còn có làm được hay không là do năng lực của mình”.
Và để làm ra được một sản phẩm, Yến đã phải nghiên cứu rất nhiều về đặc điểm công việc người mặc, nội thất thiết kế của công ty, mục đích sử dụng cũng như cập nhật xu hướng. Thật may là hợp đồng ấy đã diễn ra khá êm đẹp sau 3 tháng triển khai.
Từ người thân, bạn bè dần đến những người chưa từng gặp, từ những hợp đồng vài trăm bộ thì nay Yến đã nhận đặt hàng lên đến con số gần 2.000 bộ.
Đơn hàng nhiều lên trong khi công ty mới mở chưa tuyển được nhiều nhân viên, “cô chủ 9x” vẫn phải tự tay làm từ a đến z.
Nhiều hôm cặm cụi làm việc từ 8h sáng hôm trước đến 2h sáng hôm sau, có những ngày phải tự kiểm hàng từ chiều đến nửa đêm nhưng lúc nào cũng vậy, cô gái xinh xắn chưa bao giờ than phiền bởi Yến luôn nói, “mệt nhưng vui!”.
Tháng 5-2015, Yến ghi danh tham dự chương trình Project Runway để được thử thách bản thân và tôi rèn kĩ năng thiết kế. Và cô gái 23 tuổi coi đây là khoá học cuối cùng trước khi mở cửa hàng thiết kế vào mùa đông này.
Để hiểu hơn về công việc của Diệp Yến, chúng ta hãy theo chân một ngày làm việc của bạn ấy nhé:
Mỗi khi nhận một hợp đồng, Diệp Yến phải nghiên cứu rất nhiều về công ty cũng như môi trường làm việc của họ để thiết kế ra những sản phẩm phù hợp.
Công việc thiết kế thời trang đòi hỏi Yến phải không ngừng sáng tạo. Với một hợp đồng 2000 bộ, “cô chủ 9x” phải thiết kế đến 22 mẫu khác nhau rồi sản xuất hàng loạt.
Thông thường, Yến hay vẽ bằng tay trên giấy.
Lựa chọn sản phẩm sao cho phù hợp với cả không gian làm việc.
Và cắt may trên ma nơ canh.
Điều này giúp Yến hình dung chính xác hơn mẫu thiết kế của mình khi đem ứng dụng.
Sau khi thiết kế xong, Yến sẽ đi đến xưởng may. May thử một bộ mẫu trước khi sản xuất hàng loạt
Với số lượng quần áo lớn nhưng Yến luôn phải kiểm soát về về chất lượng vải, cách thức may. Thậm chí, việc chọn chỉ, chọn cúc cô cũng làm một cách tỉ mỉ.
Sau khi có mẫu, cô đến gặp khách hàng để cho họ duyệt thử.
Cô thử lên đồ người mẫu để có thể đánh giá sản phẩm.
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Tại sao chúng ta nghèo khổ và tẻ nhạt?