Nam sinh Xây dựng bị coi là điên vì chụp ảnh siêu thực

Không phải ai cũng có thể hiểu và cảm nhận được vẻ đẹp của những bức ảnh này.

17/08/2015 08:11

Thích Việt Hoàng (Tên thật là Nguyễn Văn Hoàng), sinh viên khoa Kiến trúc, Đại học Xây dựng là một trong số ít người chụp và nổi danh với trường phái ảnh này.

Ban đầu, Hoàng ấn tượng với các bức ảnh siêu thực của những nhiếp ảnh gia thế giới và bắt đầu học theo.

Để chụp một bức ảnh, Hoàng phải lên ý tưởng, nhờ bạn bè hỗ trợ rồi chọn ngày thực hiện.

Bình thường, khi nhìn thấy sự việc gì Hoàng cũng có thể  nghĩ ra ý tưởng để chụp ảnh siêu thực. Nhiều khi, nó len lỏi vào trong những giấc mơ

Sau hơn một năm, Hoàng đã tích cóp mua được máy ảnh và ngày càng có nhiều sáng tạo, đột phá hơn với thể loại ảnh “không bình thường” này.

Hoàng chia sẻ: "Nhiều lúc đi chụp ảnh, có những người hiếu kỳ cứ đứng cả buổi để xem mình làm gì, có người còn nghĩ mình bị điên. Vậy nên, mình phải rút kinh nghiệm, chụp ảnh ở những nơi vắng vẻ để bớt gây chú ý".

Những bức ảnh mới nhìn qua có vẻ hợp lý nhưng thực ra nó là sản phẩm của sự sắp đặt và công nghệ photoshop.

Nói về lý do yêu thích trường phái đặc biệt này, Hoàng cho biết: Đã yêu thì không có lý do và đã đam mê thì không có gì ngăn cản được. Cứ vài ngày mà không được chụp ảnh, mình sẽ cảm thấy bứt rứt, khó chịu lắm.

Tương lai, Hoàng sẽ tiếp tục theo đuổi nhiếp ảnh nói chung và ảnh siêu thực nói riêng bên cạnh việc học tập ở trường đại học.

Theo Việt Hùng/Baodatviet.vn
Tin cùng chuyên mục