Nữ sinh Báo chí hồn nhiên ôm, hôn trăn mọi lúc mọi nơi

Dù là một cô gái hiền lành nhưng Trà My - cô sinh viên HV Báo chí và Tuyên truyền - lại có sở thích rất quái là ôm, hôn trăn mọi lúc, mọi nơi.

14/07/2014 08:30

Nguyễn Trà My (sinh năm 1995), sinh viên khoa Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền là một cô gái rất cá tính

Mặc dù tính cách có phần rụt rè thế nhưng hiện Nguyễn Trà My đang là bảo mẫu của 2 chú trăn.

Trà My chia sẻ mình nhận nuôi hai chú trăn này thay cho anh trai vì bận công việc nên không có điều kiện chăm sóc chúng. 1 chú trăn đã nuôi được 6 tháng còn 1 chú mới nuôi được cách đây 2 tháng.

Trà My luôn thân thiết với những chú trăn của mình, cô bạn có thể mang nó đi chơi mọi lúc, mọi nơi.

Niềm cảm hứng nuôi những chú bò sát trông khá là đáng sợ này đến từ những chương trình Thế giới động vật mà Trà My hay xem hồi bé. Hiện cô còn đang có ý định nuôi thêm những chú rắn ngô màu sắc sặc sỡ.

Loài trăn mà hiện tại My đang chăm sóc thuộc dòng Ball, rất lành, không cắn người bao giờ. Đặc biệt là nó còn rất đáng yêu, có thể cưng nựng chủ nhân hơn cả những loài thú cảnh khác.

Khó khăn lớn nhất của Trà My khi nuôi những chú trăn này đó là việc mua thức ăn cho chúng. Theo chia sẻ của cô bạn thì: "Chăm sóc trăn dễ dàng, không tốn nhiều thời gian như những loại thú cưng khác. Tuy nhiên việc chăm chúng ăn khiến mình mất khá nhiều thời gian, vì thức ăn của chúng là chuột bạch mà địa điểm bán thì lại khá xa so với nơi ở của mình".

Chú trăn rất tình cảm luôn quấn quýt lấy chủ nhân, thỉnh thoảng lại tặng cho cô "nụ hôn ngọt ngào" thế này.

Cùng xem thêm một số hình ảnh của chú trăn Any và cô bạn Trà My nhé

Cận cảnh hai chú trăn, bạn thân của Trà My

Theo Đình Việt/Baodatviet.vn
Tin cùng chuyên mục