Phía sau quyết định hiến tóc cho bệnh nhân ung thư của hàng loạt người trẻ: Khi cho đi là còn mãi

“Rồi tóc rụng. Cái đầu trọc lóc tố cáo rằng: Tôi đang bị ung thư. Da dẻ nhăn nheo, cháy sạm, khuôn mặt tiều tụy, hốc hác và mệt mỏi vô cùng. Ung thư vú không chỉ cắt ngắn cuộc đời của tôi mà còn đánh cắp 20 năm trải nghiệm đẹp đẽ nhất của đời người… bắt tôi chứng kiến nhiều tổn thương và mất mát của chính tôi….”

14/06/2022 09:21

google_Tiin.vn
Theo Thiết kế: Tiêng Tiêng; Ảnh: NVCC/Báo Tổ Quốc
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều