Vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng bị dìm tử vong dưới sông: 'Con ra đi quá đau xót'
Đột ngột mất đi con gái 18 tuổi - cái tuổi bao mơ ước, hoài bão, ông Trần Trung Uý ở xã Nguyễn Trãi (Thường Tín, Hà Nội) trở nên suy sụp. Ông cố đứng vững đón tiếp mọi người đến chia buồn cùng gia đình.
27/10/2020 21:19
Chiều 27/10, từng tốp người dân xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội đến gia đình ông Trần Trung Uý ở thôn Gia Khánh gửi lời chia buồn sau cái chết đầy đau xót của con gái ông là em Trần Thúy Hiền (SN 2002 - sinh viên Học viện Ngân hàng) bị mất tích cách đây 4 ngày.
Khoảng 16h chiều mọi người tiến hành dựng rạp, chuẩn bị lo tang lễ cho nữ sinh xấu số. Mẹ của Hiền là bà Đào Thị Thuận (SN 1974) cùng một số người thân hiện đang ở Bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín chờ cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi con gái. Ở nhà, ông Trần Trung Uý đón tiếp mọi người đến gửi lời chia buồn.
Ngồi bần thần ngoài sân, đôi mắt ông Uý có lúc rơi nước mắt vì nỗi đau mất con gái. Thi thể của Hiền được tìm thấy cách hiện trường nơi xảy ra vụ án khoảng 5km vào lúc gần 12h trưa nay nhưng vì sợ vợ chồng ông sốc mãi sau người thân mới nói sự thật đau lòng này.
'Con ra đi đau xót quá...', ông Uý nghẹn ngào. Ông Uý kể, ngày 23/10, là ngày thứ 3 con tự đi học đến trường. Vì trường ở xa nhà nên ông Uý hôm nào cũng dặn con ở nhà chuẩn bị cơm nước thật sớm để đi học kịp giờ.
'Hôm đó, tôi gọi Hiền dậy dọn dẹp, lau xe đạp điện, nấu cơm hai bố con ăn trước để con kịp đi học. Hôm đó con đi học chào bố rồi đi, mọi cử chỉ đều bình thường. Tôi không ngờ đó là bữa cơm cuối cùng của mình với con', ông Uý kể.
Vợ chồng ông Uý vốn là giáo viên, tuy nhiên do bị ảnh hưởng thần kinh từ cách đây 17 năm nên ông Uý ở nhà điều trị, làm thêm thợ điêu khắc tại nhà kiếm thêm thu nhập gia đình. Hiền từ bé tới lớn luôn là người con ngoan, học giỏi.
'Thương con bé, con vốn ít bạn bè, hôm mất tích gia đình tôi liên hệ với mọi người những không có thông tin. Qua đêm hôm đó, tôi đã từng nghĩ đến tình huống xấu có thể xảy ra với con, nhưng tôi không thể ngờ mọi việc lại tồi tệ đến thế này. Vì mất con khiến tinh thần vợ tôi suy sụp', ông Uý xót xa nói.
Hiện gia đình ông Uý đang chờ cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục khám nghiệm đưa thi thể con gái về nhà lo hậu sự. Gia đình ông cũng bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng trừng trị nghiêm minh kẻ sát hại con gái mình trước pháp luật để làm gương răn đe cho toàn xã hội.
Trưa 27/10, CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết vừa phối hợp cùng Công an huyện Thường Tín bắt giữ Nguyễn Xuân Trung (SN 1985, ở xã Văn Phú, huyện Thường Tín). Đồng thời công an đang truy bắt nghi phạm Nguyễn Văn Quân (SN 1983, trú tại xã Quất Động, huyện Thường Tín) vì liên quan đến việc sát hại nữ sinh Trần Thúy Hiền. Tại cơ quan công an, Trung khai nhận khoảng 18h ngày 23/10, Trung rủ Quân đi trộm cắp 2 bộ cốp pha công trình trên địa bàn xã Tiền Phong, huyện Thường Tín. Sau đó Trung, Quân dùng xe máy mang đồ trộm cắp đi tiêu thụ; đến đường đê Sông Nhuệ thuộc địa phận xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Trung thấy nữ sinh Trần Thuý Hiền đang đứng nghe điện thoại nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Sau đó, Quân đứng lại trông xe máy, Trung đi bộ đến nơi cháu Hiền đang đứng, đẩy cháu Hiền rơi điện thoại, ngã xuống bờ sông Nhuệ. Thấy cháu Hiền kêu “tha cho em”, Trung nhảy xuống dìm cháu Hiền xuống nước. Sau đó, Trung đã đẩy em Hiền xuống sông Nhuệ để thực hiện hành vi phạm tội. Trưa nay, (27/10), Công an đã áp giải nam nghi phạm về hiện trường để tìm kiếm thi thể em Hiền. |
Link báo gốc:
Copy link
https://saostar.vn/xa-hoi/noi-dau-cha-nu-sinh-hoc-vien-ngan-hang-bi-dim-tu-vong-duoi-song-20201027154143391.html
-
1Người quay clip, la hét gây sự chú ý vụ bé gái rơi từ tầng 12 chung cư: 'Mỗi lần nhớ lại, tôi rùng mình và chảy nước mắt'
-
2Những phát ngôn gây bão của 'người hùng' cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội
-
3Được hỏi 'bố mẹ bé gái rơi từ tầng 12 ở đâu?', phía cơ quan chức năng chính thức lên tiếng
-
4Hình ảnh mới nhất của bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư cập nhật từ Bệnh viện Nhi Trung ương
-
5Khen thưởng người hùng cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư thoát chết trong tích tắc
-
6Cận cảnh những sự cố rơi từ tầng cao chung cư và khoảnh khắc người hùng xuất hiện khiến tất cả thở phào
-
7Thông tin mới nhất về sức khỏe của bé gái rơi từ tầng 12 chung cư: Trật khớp háng, vẫn khóc vì đau
-
8Tài khoản của Nguyễn Ngọc Mạnh bị hack sau vụ cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư
-
9Tiết lộ nguyên nhân nữ sinh lớp 6 treo mình lơ lửng đòi tự tử tại trường học ở TP.HCM
-
10Phẫn nộ: Hình ảnh bé gái rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội bị đem ra làm quảng cáo bán hàng
-
11Nhân vật góp phần làm nên kỳ tích giúp người hùng cứu được cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư
-
12Những khoảnh khắc bên cạnh con gái đáng yêu của 'siêu nhân đời thực' Nguyễn Ngọc Mạnh
-
13Chàng trai 'sốc nặng' khi nhận về miếng các tông giá 150k khi đặt hàng online, shop phản hồi: 'Hết hàng nên gửi tạm'
-
14Dãy nhà trọ ở quê khiến nhiều sinh viên choáng ngợp vì như ở biệt phủ: Cổng sắt 'dát' vàng, thang máy kính chuẩn 5 sao
-
15Xúc động hình ảnh 2 ông bố trong vụ 'bé gái rơi từ tầng 12' nghẹn ngào: Lời cảm ơn không thể diễn tả hết!
-
16Bố của bé gái rơi từ tầng 12 chung cư: 'Nếu có gì xảy ra, gia đình tôi không biết sống tiếp thế nào'
-
17Hộp kẹo vui vẻ ở thang máy tòa nhà chung cư: Hộp kẹo 'Vui' vơi đi để lan tỏa năng lượng tích cực
-
18Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư biểu dương 'người hùng' cứu bé gái rơi từ tầng 12
-
19Chàng trai cứu cháu bé rơi từ tầng 12 chung cư nhận 'mưa' lời khen, được vẽ tranh 'siêu anh hùng' giữa đời thực
-
20Vườn hoa giấy rực rỡ sắc màu đẹp như cổ tích của chàng trai trẻ dành cả 'thanh xuân' để chăm sóc