La Liga mùa giải 2015/16 bắt đầu với những cảm xúc trái ngược cho Lionel Messi khi anh cùng Barcelona giành được Siêu cúp châu Âu nhưng lại thất bại ở Siêu cúp Tây Ban Nha.
Mục tiêu giành cú ăn 6 coi như đã không thành nhưng phía trước Barcelona vẫn còn 9 tháng nữa để họ hoàn tất một cú ăn 3 khác như mùa giải 2014/15.
Dưới đây là những tâm sự của tiền đạo người Argentina trên BarcelonaTV.
Anh đánh giá như thế nào về cục diện La Liga ở mùa giải 2015/16? Cuộc đua sẽ chỉ có Barcelona và Real Madrid chứ?
La Liga không chỉ có Real Madrid và Barcelona. Atletico Madrid đã chứng tỏ họ có thể là đối thủ khó chịu như thế nào trong 2 mùa giải gần đây. Valencia và Sevilla cũng vậy...
Còn về El Clasico?
El Clasico hiển nhiên là một trận đấu đặc biệt. Nó quan trọng với những ai liên quan, từ cầu thủ cho đến người hâm mộ.
Đây là sự kiện mang tính toàn cầu. Mặc dù thế, với một cầu thủ, tôi cũng chỉ xem nó như mọi trận đấu khác...
Ronaldo có phải là đối thủ lớn nhất của anh?
Tôi không muốn nêu tên riêng một ai nhưng tôi sẽ nói rằng, phần lớn họ đều thi đấu cho Barcelona và tôi chỉ phải đối mặt với họ ở đội tuyển.
Tôi đã đối đầu với Neymar, Suarez, Iniesta, Xavi và họ đều rất khó khăn. Dĩ nhiên còn có cả Cristiano, Robben, Ribery, Ibrahimovic, Kun (Sergio Aguero) nhưng tôi không thể chọn một ai cả.
Barcelona có ý nghĩa như thế nào đối với anh?
Tôi rất biết ơn CLB vì những gì họ làm cho tôi. Tại đây, tôi đã trưởng thành và phát triển. Tôi yêu CLB nhiều bởi vì, như tôi đã nói trước đây, họ giúp đỡ và ủng hộ tôi trong suốt những năm qua.
Nội bộ Barcelona thực sự đoàn kết chứ?
Trong phòng thay đồ, tất cả chúng tôi đều hòa hợp nhưng tôi thân nhất là với Dani Alves kể từ khi chúng tôi chơi bên cánh phải.
Với đội bóng nói chung, chúng tôi đều cố gắng tạo ra sự gần gũi. Ai cũng có cuộc sống riêng, gia đình riêng nhưng mỗi khi có thời gian, chúng tôi sẽ tụ tập.
Thế còn Pique, Iniesta và Cesc?
Thật tuyệt vời khi có những khoảnh khắc dễ chịu cùng với một số người bạn thân. Họ là Andres Iniesta, Cesc Fabregas và Gerard Pique...
Anh chuẩn bị cho một trận đấu như thế nào?
Tôi bắt đầu chuẩn bị cho một trận đấu, giống như đội bóng, ngay sau khi trận đấu trước kết thúc. Chúng tôi nói về những điều được và chưa được...
Trước một trận đấu, công việc chuẩn bị của tôi cũng giống như khi tôi tập luyện. Tôi không cầu nguyện hay làm một việc gì tương tự, chỉ tập trung vào vấn đề trang phục.
Tôi cũng không phải là anh chàng chạy quanh phòng và la hét trước trận đấu. Tôi thích sự yên tĩnh để tập trung suy nghĩ vào những gì có thể xảy ra, mặc dù tôi thi đấu theo bản năng.
Sau buổi tập, tôi thường về nhà, ở bên gia đình, con trai và những người thân...
Trước sức ép, anh sẽ đối mặt ra sao?
Sức ép trong bóng đá là một chủ đề thú vị. Về cá nhân, tôi cố gắng tự mình giúp mình. Tôi luôn tỏ ra bình tĩnh và thoải mái khi vào sân.
Khi cảm nhận được cỏ dưới chân mình, tôi thấy nhẹ nhõm bởi vì chơi bóng là niềm vui lớn nhất của tôi...
Cuộc sống hằng ngày của anh diễn ra như thế nào?
Tôi cố gắng làm những gì mình muốn và kiểm soát được mọi chuyện. Người Barcelona luôn có thái độ tôn trọng...
Nếu tôi muốn, tôi có thể đi dạo mà không bị làm phiền nhưng tôi cũng không hay làm vậy bởi vì tôi thích ở nhà với gia đình hơn.
Bên cạnh đó, báo chí không quá chú ý đến cuộc sống riêng tư của tôi và phải khẳng định ngay là tôi không gặp rắc rối gì với họ.
Còn về Thiago?
Cuộc đời của tôi đã thay đổi mạnh mẽ kể từ khi Thiago ra đời. Nó giờ trở thành điều quan trọng nhất đối với tôi...
Những khoảnh khắc tự hào mà anh nhớ nhất?
Tôi luôn tự hào mỗi khi cùng đội bóng giành được danh hiệu. Giơ cao một chiếc cúp khiến tôi luôn cảm thấy hạnh phúc bởi vì đó là những gì tôi muốn trong bóng đá: thành công...
Nỗi thất vọng lớn nhất của anh?
Thất bại trong trận chung kết World Cup 2014 là nỗi thất vọng rất lớn...
Ai là thần tượng của anh?
Ronaldo của Brazil là thần tượng hồi nhỏ của tôi. Tôi chưa bao giờ được thấy một tiền đạo tài năng như thế. Bên ngoài sân cỏ, anh ấy cũng rất tuyệt.
Còn nói đến vai trò hình tượng, tất cả phải nhìn vào Zinedine Zidane. Tôi thích xem anh ấy thi đấu.
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Màn trình diễn chưa từng công bố của Messi ở tuổi 14