Mấy ngày qua, tuy chỉ mới bắt đầu mùa Đông thôi, nhưng Hà Nội liên tục đón những cơn gió rét, những trận mưa phùn. Ai ai cũng co ro trong những chiếc áo khoác, trong chăn ấm đệm êm, nhưng ngoài kia, vẫn còn nhiều lắm những mảnh đời kém may mắn. Họ chống chọi lại mùa Đông lạnh giá với những manh áo mỏng, mưu sinh kiếm cái ăn bằng việc “bán lưng cho trời” ở vỉa hè, đường phố cả ngày lẫn đêm. Khốn khó là vậy, nhưng nhiều người vẫn luôn lạc quan vào cuộc sống.
Ông lão tuổi gần đất xa trời đang kiểm tra chỗ “tài sản quý giá” của mình có bị ướt sau trận mưa đêm qua.
Hà Nội về chiều tối lạnh hơn và mưa cũng nặng hạt hơn, ai ai cũng hối hả về với tổ ấm của mình, nhưng đâu đó vẫn còn những người cố gắng kiếm thêm chút thu nhập.
Không có nhà, không có 1 chỗ ngủ ấm, họ chỉ biết nằm trên vỉa hè và làm sao che thật kín để tránh gió lạnh.
Người thợ sửa xe đạp nằm trên vỉa hè đường Quán Thánh. “Bác ở Hà Tây cũ, ra đây sửa xe cũng được 10 năm, do thu nhập chả đáng nên chỉ ngủ ở đây thôi”, bác kể.
Ông bà H lên Hà Nội kiếm sống cũng nhiều năm nay, vì bà tuổi già sức yếu lại thêm ông bị liệt nửa người, nên thu nhập cũng không đủ ăn. “Đêm về thì nằm ngủ vỉa hè, những hôm mưa thì cả 2 ngồi ôm nhau ngủ ở dưới mái hiên”.
Ông Nguyễn Phú Cường (Hưng Yên) cho biết, ông lên Hà Nội kiếm sống bằng nghề cắt tóc và tẩm quất. “Thu nhập không đáng là bao nên hàng ngày tôi phải ngủ ngoài đường để tiết kiệm tiền gửi về quê nuôi hai con ăn học. Những hôm mưa to thì hầu như tôi không có chỗ ngủ”.