Vua đầu bếp 2014 làm kẹo Giáng sinh tặng trẻ em nghèo
Đối với cô gái 9X và các tình nguyện viên trẻ, mùa Giáng sinh năm nay trở nên đặc biệt hơn lúc nào hết bởi họ đã góp chút công sức mang niềm vui đến với những em nhỏ trong xóm lao động nghèo.
24/12/2014 09:00
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Cuối tuần vừa qua, Vua đầu bếp Việt 2014Hoàng Minh Nhật cùng các tình nguyện viên của Tiin Club đã có mặt tạilớp học tình thương Đồng Xuân Long Biên (bãi Phúc Xá, Long Biên, Hà Nội).
Lớp học tình thương do các tình nguyện viên trong Câu lạc bộ tình nguyện Trẻ thành lập gần 15 năm nay. Hiện lớp có 15 học sinh, chủ yếu là con em các gia đình lao động nghèo lên thành phố mưu sinh, không có điều kiện được học hành đầy đủ.
Biết được hoàn cảnh của các em nhỏ tại đây, mong muốn mang tới cho các em một mùa Giáng sinh có nhiều ý nghĩa, Minh Nhật cùng nhiều tình nguyện viên đã làm những chiếc kẹo cake pop đầy màu sắc.
Clip Minh Nhật cùng tình nguyện viên làm kẹo Giáng sinh tặng trẻ em nghèo.
Hơn 30 chiếc cake pop đã được hoàn thành chỉ trong một thời gian ngắn. Minh Nhật chia sẻ: “Mình có biết tới lớp học tình thương Đồng Xuân Long Biên đã lâu, nhưng chưa có cơ hội được làm một điều gì đó có ý nghĩa cho các em. Chính vì thế, ngày hôm nay, khi nhận được gợi ý của một tình nguyện viên Tiin Club, mình đã quyết định sẽ làm những chiếc cake pop thật xinh xắn tặng các em nhân dịp Giáng sinh. Hy vọng các em sẽ có một mùa Giáng sinh hạnh phúc và ấm áp”.
Những chiếc kẹo được Vua đầu bếp chăm chút cẩn thận
Sau khi cẩn thận gói lại những chiếc kẹo nhỏ xinh vào hộp, Minh Nhật cùng các thành viên Tiin Club lên đường đến khu xóm trọ sau chợ Long Biên. Nhiều người dân ở đây thường gọi khu xóm trọ dột nát này bằng cái tên “khu ổ chuột”, bởi con đường dẫn vào xóm tối, ẩm và thường bốc mùi hôi thối từ bãi rác xung quanh. Để đến với lớp học tình thương, Minh Nhật cùng các tình nguyện viên phải đi đường chui qua một cánh cổng sắt. Đây cũng chính là con đường đi hàng ngày của những người dân trong xóm lao động nghèo.
Mặc dù là buổi trưa, nhưng nhiều người dân ở đây mới tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi. “Tôi với 2 thằng nhỏ đi bốc vác từ đêm tới 6 giờ sáng, vừa về ăn, chợp mắt được một lúc thì hai thằng bé đã nhanh chóng sửa soạn sách vở đi học rồi. Hôm nay các anh chị tình nguyện viên tới lớp, chúng nó thích lắm. Không ăn, không ngủ chứ nhất định chúng không bỏ học một buổi nào”, cô Tâm - mẹ một em học sinh trong lớp cho hay.
Trong phòng học nhỏ chỉ chưa đầy 7m2, các em học sinh đang ngồi chăm chú luyện viết chữ, làm toán. Văn Quyền (sinh viên Đại học Y Hà Nội) cho biết: “Lớp học tình thương được đặt tại chính gia đình các em. Vì diện tích eo hẹp nên các anh chị thường chia nhau mỗi người ở một nhà, dạy kèm cho các em nhỏ. Các em nhỏ ở đây thật sự rất thiệt thòi, nhiều em không được đi học, từ bé đã theo cha mẹ đi mưu sinh”.
Khó có thể diễn tả được niềm vui của những cô, cậu bé khi thấy những vị khách lạ tới thăm. Đặc biệt hơn nữa, là sự có mặt của cô gái trẻ Minh Nhật. Nhiều em học sinh đã nhận ra gương mặt xinh xắn của Vua đầu bếp Việt 2014.
Lớp học như vỡ òa trong niềm vui khi Vua đầu bếp mở chiếc hộp có những chiếc kẹo đầy màu sắc. Bé Uyên Linh (8 tuổi) nhỏ nhẹ nói: “Em rất thích ăn kẹo, em chưa được ăn kẹo đẹp như thế này bao giờ cả. Em thích tất cả những chiếc kẹo hôm nay chị Minh Nhật làm, nhưng thích nhất là những chiếc có gắn bông hoa màu đỏ”.
Minh Nhật cùng các em nhỏ trong xóm trọ nghèo.
Sau khi trao cho các em những món quà Giáng sinh ý nghĩa, Minh Nhật đã hướng dẫn nhiều em làm thiệp Giáng sinh tặng người thân. Cô chia sẻ: “Hôm nay thực sự là một ngày ý nghĩa, đó sẽ là kỉ niệm mà Minh Nhật không thể nào quên. Chỉ mất một chút thời gian buổi sáng để Minh Nhật cùng các bạn làm những chiếc kẹo này, nhưng thứ mà Minh Nhật nhận được còn nhiều hơn thế. Đó không chỉ là lần được tận mắt chứng kiến cuộc sống thiếu thốn của các em, mà còn là một lần mình cảm nhận được tình yêu thương ấm ấp của các học sinh nghèo. Kết thúc buổi hôm nay, khi đi về, một cô bé học sinh đã đuổi theo Minh Nhật ra tận ngoài chợ chỉ để tặng cho mình chú khủng long bằng nhựa dễ thương. Mong rằng các em sẽ chăm ngoan, học giỏi, nghe lời bố mẹ, các anh chị và trở thành những người có ích cho xã hội”.
Vậy là mùa Giáng sinh năm nay, 15 học sinh ở lớp học tình thương Đồng Xuân Long Biên đã nhận được những món quà thật đặc biệt từ chính Vua đầu bếp Việt. Hy vọng, đây sẽ là niềm vui, nguồn động viên các em cố gắng không ngừng để có một tương lai tươi sáng hơn.
Cùng xem một số hình ảnh:
Những chiếc cake pop được hoàn thành dưới bàn tay khéo léo của Vua đầu bếp.
Minh Nhật gắn thêm bông hoa thật xinh xắn.
Và trang trí thật công phu.
Minh Nhật cẩn thận cắm những chiếc kẹo đã hoàn thành vào tấm xốp.
Hơn 30 chiếc kẹo đã được hoàn thành.
Cô lên xe tới lớp học tình thương.
Đường tới lớp học hẹp, tối, ẩm và phải chui qua một cánh cổng đóng.
Cậu học sinh này đang háo hức vì hôm nay lớp học có những vị khách đặc biệt
Minh Nhật gửi lời chúc tới các em nhỏ.
Cùng các em làm thiệp Giáng sinh.
Tặng quà cho các em.
Sự nhí nhảnh của một cậu bé khi nhận được 2 chiếc kẹo.
Những chiếc kẹo đầy màu sắc thu hút các em nhỏ trong lớp học
Minh Nhật chia kẹo cho các em.
Sau khi được chị Minh Nhật hướng dẫn, các em đã rất chăm chú làm thiệp Giáng sinh tặng người thân
Lớp học nhỏ hôm nay ngập tràn không khí Giáng sinh