![]()
Ông Phạm Mạnh Chuân (71 tuổi, quê Hưng Yên) bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu lưu động tại Bệnh viện Bạch Mai.
Sáng nay, từ 6 giờ 30 phút, trên khắp cả nước đã chính thức khai mạc ngày hội lớn nhất toàn dân - bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó có các khu vực bỏ phiếu số 24 tại phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.
Ngay sau lễ khai mạc, một số thành viên Ủy ban bầu cử phường Kim Liên đã mang hòm phiếu lưu động đến Bệnh viện Bạch Mai để giúp người bệnh, người nhà người bệnh, các học viên và cán bộ y tế tại đây thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã thay mặt lãnh đạo thành phố cảm ơn Bệnh viện Bạch Mai đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức điểm bỏ phiếu lưu động để bà con là người bệnh và thân nhân đang điều trị tại bệnh viện vẫn có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
'Khi đến hội trường hôm nay, chúng tôi rất xúc động khi thấy nhiều người bệnh và người nhà bệnh nhân dù đang điều trị, không thể trở về địa phương để bầu cử nhưng vẫn được tạo điều kiện tham gia thực hiện quyền công dân ngay tại bệnh viện. Việc bệnh viện phối hợp với Hội đồng bầu cử phường Kim Liên tổ chức điểm bỏ phiếu lưu động là hoạt động rất ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm đối với quyền lợi của công dân', đồng chí Nguyễn Xuân Lưu phát biểu.
Cảm động trước sự tận tâm của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và cán bộ nhân viên Bệnh viện Bạch Mai trong việc chăm sóc người bệnh, đồng chí Nguyễn Xuân Lưu chúc các cử tri là người bệnh và thân nhân hoàn thành tốt quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Chúc bà con sớm hồi phục sức khỏe, sớm trở về với gia đình.
Chia sẻ với bà con, cô bác đang phải nằm viện điều trị, đặc biệt là bệnh nhân mắc bệnh trọng không thể về quê hương thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, Ủy ban nhân dân phường Kim Liên đã tạo điều kiện để Bệnh viện Bạch Mai tổ chức tổ bầu cử lưu động ngay tại bệnh viện, giúp bà con thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Đồng chí giám đốc cho biết, trong những năm qua, Bệnh viện Bạch Mai đã nỗ lực cải tiến chất lượng khám chữa bệnh, đầu tư trang thiết bị hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao và đổi mới tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh.
Bệnh viện luôn nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các sở ban ngành và chính quyền địa phương. Nhờ đó bệnh viện có thể duy trì hoạt động ổn định, bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ tốt người bệnh.
Nhiều bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện không giấu được xúc động khi cầm lá phiếu để bầu cử trong sáng 15/3 tại bệnh viện.
Ông Phạm Mạnh Chuân (71 tuổi, quê Hưng Yên) nằm viện 10 ngày qua vì bệnh tim mạch. Là bộ đội chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị năm 1971, thương binh 1/4, nạn nhân chất độc da cam, các đợt tổ chức bầu cử trước, tại địa phương, ông là Hội trưởng Hội nạn nhân chất độc da cam xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (cũ) cũng tham gia vào công tác tổ bầu cử của xã, phát phiếu cử tri cho các công dân.
Mặc dù lần này không được tham gia vào tổ bầu cử tại địa phương, nhưng ông Chuân cũng rất hạnh phúc khi được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tại bệnh viện. 'Được bầu cử tại bệnh viện, tôi rất vinh dự và tự hào, xúc động. Dù mình ốm nằm viện nhưng vẫn được chính quyền và bệnh viện quan tâm để thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân của mình', ông Phạm Mạnh Chuân chia sẻ.
Anh Nguyễn Văn Tuyên (43 tuổi), lao động tự do bị tiểu đường 5 năm qua và bị xẹp phổi phải và vỡ động mạch dưới sườn, nhập viện Bệnh viện Nội tiết Trung ương và được chuyển tuyến sang Khoa Nội tiết-Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai một tuần qua cũng là người đầu tiên đến hội trường của bệnh viện từ sớm. Mặc dù tình trạng bệnh của anh vẫn diễn biến phức tạp do kết quả siêu âm sáng nay vẫn cho thấy tình trạng vỡ động mạch chưa được khống chế, nhưng anh vẫn tranh thủ cầm lá phiếu cử tri để đi bầu cử.
Anh chia sẻ lần đầu tiên bỏ phiếu cho cử tri tại bệnh viện với anh rất đặc biệt và anh đã nghiên cứu kỹ các ứng viên để chọn ra những ứng viên xứng đáng nhất.
Ông Lê Văn Thắng (57 tuổi, quê Hà Tĩnh) bị áp xe khớp nằm viện một tuần qua cũng rất xúc động khi được cầm lá phiếu bầu cử tại bệnh viện. Với ông, dù năm nay không được tham gia vào công tác tổ chức bầu cử tại địa phương, nhưng vẫn được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình tại bệnh viện là một điều vinh dự lớn.
Cũng đến hội trường từ sớm, ông Hà Văn Liễu (61 tuổi) vào viện vì tình trạng bệnh lý tim mạch, phải đặt máy tạo nhịp. Vừa được nằm viện yên tâm điều trị bệnh vì nhịp tim đang yếu đi, nhưng vẫn thực hiện được quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, ông chia sẻ: 'Tôi hy vọng mình sẽ chọn được đại biểu có đức, có tài để lãnh đạo đất nước'.
Giám đốc Đào Xuân Cơ cũng cho biết, đối với những bệnh nhân không thể đến hội trường bỏ phiếu, bệnh viện đã chỉ đạo cán bộ mang hòm phiếu đến tận giường bệnh để bà con thực hiện quyền công dân của mình.
Với nhiều cử tri được bỏ phiếu tại phòng bệnh không chỉ giúp bà con thực hiện trách nhiệm công dân mà còn động viên tinh thần cho người điều trị.