Những thí sinh ra khỏi phòng thi đầu tiên
10h sáng đã bắt đầu có những thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi. Đa số các bạn ra trước cho rằng đề thi không quá khó, bạn có thể đạt 7.5 đến 8 điểm.
Đúng 10h, tại điểm thi ĐH Bách Khoa Hà Nội, thí sinh đầu tiên đã ra khỏi phòng thi và đang được các phụ huynh khác hỏi han tình hình trong phòng thi.
Em Đỗ Hương Giang, học sinh THPT Trần Phú (Hà Nội) cho rằng minh tự tin làm được 7,8 điểm môn Toán.
Tại điểm thi ĐH Thủy Lợi, thí sinh An Văn Mạnh đến từ Tiểu đoàn 16, lữ đoàn 266, binh chủng Phòng không không quân (Hải Dương) cho rằng mình làm được khoảng 2/3 vì không có thời gian ôn tập, chỉ ôn tập gấp rút, tự ôn tập trong doanh trại. Thí sinh này cho biết, câu khó nhất là giải phương trình và bài hình học phẳng khó hơn hình học không gian.
Tại điểm thi trường ĐH Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh, khoảng 10h, những thí sinh đầu tiên đã bắt đầu ra khỏi phòng thi. Theo chia sẻ của bạn Hoa Kì (trường THPT Gia Định) thì cấu trúc đề năm nay gồm 10 câu. Đề tương đối dễ, và bạn Kì dự đoán mình sẽ được khoảng 8 điểm.
Bạn Cường Quốc (THPT Gia Định) chia sẻ: "Đề thi năm nay tương đối dễ, không đánh đố. Mình làm xong sớm nhưng chỉ dám chắc được 7,5 điểm. Đề thi năm nay khá sát với chương trình học".
Tại điểm thi ĐH Hồng Đức Thanh Hóa, những thí sinh đầu tiên cũng đã bắt đầu ra khỏi phòng thi. Tại đây, các bạn thí sinh cũng nhận định rằng đề không khó lắm, học sinh trung bình cũng có thể dễ dàng làm được.
Một số thí sinh cảm thấy căng thẳng trong phòng thi.
Thí sinh ra đầu tiên tại điểm thi ĐH Bách khoa Đà Nẵng.
Hầu hết các bạn đều cho rằng không khó để đạt được điểm 7,8 đối với đề thi Toán năm nay.
Điểm thi Đại học Sư phạm Hà Nội:
6h sáng nay, hàng nghìn bạn thí sinh đã có mặt tại trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.
Nhiều bậc phụ huynh cẩn thận kiểm tra đồ dùng của con.
Trước giờ thi môn đầu tiên, các sĩ tử tranh thủ ôn lại bài.
Nhiều bạn được bố mẹ đưa đến bằng xe máy.
Các bạn tranh thủ ăn sáng.
Khi các bạn thí sinh vào phòng thi, các vị phụ huynh tranh thủ ăn sáng.
Các thí sinh tiến hành gửi đồ để vào phòng thi.
Đến đúng 7h, các thí sinh đã tập trung đông đủ ngay trước cửa phòng thi.
Ở đây, lượng an ninh được tăng cường để bảo bệ an ninh trường thi.
Điểm thi Đại học Bách khoa Hà Nội:
Tại điểm thi trường ĐH Bách khoa Hà Nội, từ 5h30, thí sinh đã có mặt từ sớm. Nhiều thí sinh tỏ vẻ khá mệt mỏi do phải dậy và di chuyển đến điểm thi sớm hơn mọi ngày.
Một số bạn nữ hơi thiếu tự tin một chút về môn Toán thậm chí còn mang theo sách vở để xem lại trước khi vào phòng thi.
Thí sinh này đi cùng bố đến sớm, tranh thủ thời gian chụp một bức ảnh lưu niệm trước khi vào phòng thi.
Thí sinh này đến dự thi một mình và phải ngồi chờ đợi ngoài cổng trường.
Các thí sinh khác cũng đang lần lượt đổ về điểm thi của mình.
Các thí sinh bắt đầu làm thủ tục gửi đồ.
Các thí sinh được đội ngũ tình nguyện viên tận tình giúp đỡ kiểm tra giấy tờ, đồ dùng trước khi vào phòng thi.
Trong những ngày nắng nóng này, áo chống nắng và khẩu trang là phụ kiện không thể thiếu được của các em nữ, nhưng lại không được mang vào phòng thi nên được gửi đồ khá nhiều tại khu vực gửi đồ của SVTN.
Sáng sớm nhưng không khí nắng nóng nhuồm màu mệt mỏi lên cả đội ngũ CSGT làm nhiệm vụ tại đây.
Xuất hiện một thí sinh khổng lồ tại điểm thi này.
Nắng nóng khiến không ít thí sinh cảm thấy mệt mỏi.
Nhiều bạn thí sinh đến điểm thi với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.
Một bác phụ huynh tốt bụng còn cầm ô che nắng cho sinh viên tình nguyện.
Lúc này các thí sinh đã được giám thị điểm danh và gọi vào phòng thi.
* Tại Thanh Hóa
Tại điểm thi trường ĐH Hồng Đức Thanh Hóa, các thí sinh cũng đã có mặt từ rất sớm.
6h sáng rất nhiều thí sinh đã có mặt tại điểm thi.
Các thí sinh đang làm thủ tục gửi đồ.
Tình nguyện viên tiếp sức cũng đã có mặt từ 5h30 để phục vụ thí sinh và người nhà. Thanh niên tình nguyện phải hướng dẫn phụ huynh để xe đúng nơi quy định và phối hợp với lực lượng công an để điều phối giao thông.
Nhiều em đến phòng thi với tâm trạng lo lắng.
Một số thí sinh quên đồ được phụ huynh đưa vào từ hàng rào.
* Tại Đà Nẵng
ĐH Bách Khoa Đà Nẵng, ngay từ sáng sớm các sĩ tử đã được phụ huynh đưa đến điểm thi với tâm trạng thoải mái. Đến hơn 6h15, lượng lớn thí sinh cùng người nhà có mặt đã khiến cho cổng trường đông nghịt.
Chia sẻ với phóng viên, cô Trương Thị Kim Hồng (nhà ở Tam Kỳ) cho biết: "Cô và con cô ra Đà Nẵng ở trọ để đi thi, chi phí khoảng 30k/ngày. Sáng nay em nó có vẻ cũng khá áp lực, dù cô dặn dò ăn sáng nhưng nó vẫn nhịn đói nên cô rất lo".
Nhiều thí sinh tranh thủ mua thêm bút viết đề phòng khi làm bài dự thi.
Một số sĩ tử được bố mẹ đưa đến điểm thi bằng xe hơi.
* Tại Hồ Chí Minh
Điểm thi trường ĐH Tự nhiên
Các thí sinh và người nhà đã có mặt rất đông từ khi trời còn chưa sáng hẳn.
Các thí sinh khác cũng đến ngay sau đó.
Trước khi vào phòng thi, các thí sinh được bố mẹ dặn dò và chúc thi tốt.
Khi các thí sinh vào phòng thi, phụ huynh học sinh ngồi trò chuyện với nhau tại bồn cây ngay trước cổng trường.
Một số phụ huynh khác chọn cách đọc báo để giết thời gian.
Điểm thi trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
Không khí trước cổng trường ĐH Khoa học Xã Hội và Nhân văn TP.HCM bắt đầu rộn ràng từ 6h30 sáng khi rất đông phụ huynh và thí sinh có mặt chờ giờ được vào bên trong.
Theo ghi nhận tại địa điểm thi này, các thí sinh có mặt rất sớm, vừa bước xuống xe, các bạn vội vã tiến vào phòng thi. Một số thí sinh ăn sáng vội trên đường đến điểm thi.
Trước cổng trường, đội Tiếp sức mùa thi đang nỗ lực phân luồng giao thông, hướng dẫn phụ huynh đậu xe đúng nơi quy định...
Theo bạn Hoài Thu, đội trưởng đội Tiếp sức mùa thi thì năm nay, điểm thi này đón các thí sinh từ các trường THPT Gia Định, THPT Nguyễn Thượng Hiền (TP.HCM) và các thí sinh từ tỉnh Đồng Nai.
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Hot Teen Việt gửi lời chúc đến các sĩ tử thi THPT Quốc gia