Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào tối 23/4, tại xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) khi một chiếc xe tải biển kiểm soát Lào chở hàng nông sản lưu thông trên QL 12A theo hướng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo về trung tâm huyện Minh Hóa khi đến ngã ba tượng đài (bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa) bất ngờ lao thẳng vào nhà ông Đinh Minh T.
Hậu quả, vợ ông T. là bà Cao Thị S. (SN 1960) cùng 2 con Đinh Minh H. (SN 1995) và Đinh Thị A.H. (SN 1990) tử vong tại chỗ. Cháu ông T. là Cao Thị T. (SN 1996) và Cao Uyển N. (SN 2005) bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.
Sau vụ tai nạn, ngôi nhà gần như bị san phẳng, cảnh tượng tại hiện trường vô cùng thảm khốc.
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc
Được biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh vô cùng khó khăn nên vào ngày hôm qua (24/4) chính quyền xã Dân Hóa cùng người dân đã huy động quyên góp mua quan tài, tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương cho 3 nạn nhân xấu số.
Theo Pháp luật và Bạn đọc, trong lễ tang, ông T. đau đớn, ngất lịm bên quan tài của vợ và 2 người con. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ông T. không ở nhà nên thoát nạn, khi trở về, ông ngã quỵ khi chứng kiến cảnh vợ và 2 người con không còn, căn nhà trở thành đống đổ nát.
Bi kịch bất ngờ ập đến với gia đình nghèo khó
Ông Th. ngã quỵ, ngất lịm trong đám tang của vợ và 2 con
Đáng nói, nạn nhân Đinh Minh H. (SN: 1995) đang là Phó Bí thư Đoàn xã Dân Hóa. Anh H. chuẩn bị lập gia đình, ít ngày nữa sẽ chụp ảnh cưới, thế nhưng vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của anh cùng mẹ và người chị gái. Điều này càng khiến nhiều người thêm phần xót xa, đau đớn.
Anh H. là Phó Bí thư Đoàn xã, tử vong trước ngày cưới
Về phía chị A.H. (con gái ông T.) thì lấy chồng ở xã Hoá Sơn (huyện Minh Hóa) cách nhà 30km. Chiều 23/4, chị H. về thăm bố mẹ đẻ thì gặp nạn. Thi thể của chị H. sau đó được gia đình đưa về nhà riêng để lo hậu sự.
Chị H. ra đi đột ngột để lại cho chồng đứa con trai vừa học lớp 6.
Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.