Chúng ta, mặc dầu cứ nói rằng: “Mình không có tiêu chuẩn gì cho bạn trai/người yêu tương lai cả”, thế nhưng kì thực tận sâu trong thâm tâm mỗi người vẫn cứ có những gạch đầu dòng “kiểm tra” đối tượng không thể diễn đạt được.
Ảnh minh họa
Cô bạn tôi là một hot girl của trường. Xinh đẹp, thông minh và lắm người theo đuổi. Nhưng hễ có ai hỏi rằng tiêu chuẩn chọn bạn trai của nàng là gì, thì nàng chỉ thỏ thẻ: “Em chẳng có tiêu chuẩn gì cả”. Ấy thế nhưng nếu giới thiệu cho nàng một chàng không có gương mặt manly, bảnh bao một chút, thì chưa cần biết tính cách đối phương ra sao, nàng đều xùy tay không mấy thân thiện.
Cũng một cô bạn gái khác của tôi, cô ấy bình bình, không nổi bật. Nhìn chung là “phó thường dân” của lớp, chứ đừng nói là của trường. Một người hoàn toàn trông chẳng có vẻ gì là kén chọn, cũng vẫn tâm sự: “Tớ chẳng có tiêu chuẩn chọn người yêu thật”. Nhưng cô ấy vẫn… ế. Bởi vì mặc dù “không có tiêu chuẩn chọn người yêu thật”, nhưng nếu đối phương tiếp cận mà làm quen vô duyên, thì cô ấy cũng cho ăn… “bắp rang bơ” ngay lập tức.
Đa số chúng ta đều vậy. Nhiều người có thể đặt ra hàng ngàn tiêu chuẩn cho người yêu mình. Nhiều người khác lại không. Nhiều cô gái đặt hoài những tiêu chuẩn như kiểm định hàng chất lượng cao, sau vài ba bận lận đận tình duyên, trở nên không mặn mà với danh sách checklist ấy nữa…
Có cô âm thầm thích những cậu bạn có vẻ ngoài như hot boy Hàn Quốc, có cô lại thích một chàng biết chơi guitar. Có cô mê mẩn những người có giọng hát hay, và có cô lại dễ “say nắng” những cậu bạn có răng khểnh duyên khi cười… Rõ ràng, ai trong số chúng ta cũng có những tiêu chuẩn chọn người yêu cho riêng mình. Chỉ là đến một thời điểm nào đó, hoặc người ta ngại nói ra những điều thầm kín ấy, hoặc người ta chỉ muốn giữ bí mật nhỏ cho bản thân.
Ai cũng có một (vài) tiêu chuẩn chọn bạn trai/người yêu cho riêng mình. Xưa rồi mấy tiêu chuẩn “xe hơi, nhà lầu, giàu có, học giỏi, tài năng…” trên trời, vì đó có thể là những thứ rất đời thường thôi. Như nhìn anh kia chăm sóc mấy chú cún, cô mèo dễ thương quá. Anh kia hào hiệp bảo vệ bạn bị bắt nạt trong trường. Anh kia không bị lung lay trước hàng tá “vệ tinh” xung quanh. Hay anh kia có những điểm mình thích mà không thể diễn đạt được thành lời… Tại sao mình thích anh này, chứ không phải anh kia? Tại sao mình thích đơn phương người ấy, mà không phải đối tượng cứ cưa cẩm hàng ngày ngay sát bên? Rõ ràng, trong thâm tâm bạn đã định hình được đối tượng nhất định mình sẽ thích, nhất định mình sẽ chọn.
Vậy thì cứ yêu như đúng những gì ta muốn. Và để những tiêu chuẩn “âm thầm” làm trái tim lỗi nhịp mỗi lần biết yêu…