Bộ ảnh tuyệt đẹp ở Hà Giang của cặp đôi mê phượt

Tình yêu của Thu Trang và Trọng Bằng giống như những cung đường phượt họ đã từng đi qua: giản dị, chân thành và nhiều bất ngờ.

06/05/2015 08:46

Gặp nhau trên cung đường săn mây Y Tý, có chung sở thích đi phượt, tình yêu đến với Nguyễn Hồng Thu Trang (SN 1991, biên tập viên) và Đoàn Trọng Bằng (SN 1984, nhân viên ngân hàng) cũng nhẹ nhàng và giản dị như những cung đường cả hai cùng đi qua.

Yêu nhau hơn một năm, đi hết một vòng miền Bắc từ Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái đến Lai Châu, Cao Bằng, Bắc Cạn, Mộc Châu… Cùng nhau ngắm cánh đồng tam giác mạch bạt ngàn đến ngẩn ngơ trước vẻ đẹp ngút ngàn của biển mây Y Tý, tình yêu của chàng và nàng luôn chứa đựng những điều lãng mạn và bất ngờ.

Khi nói về tình yêu của mình, Trang chia sẻ: “Khi gặp anh, mình hoàn toàn bị đổ gục trước sự trưởng thành và chín chắn của anh. Có lẽ hơn kém nhau 7 tuổi nên anh cũng rất chiều mình. Tính mình vốn trẻ con, ương bướng và hiếu thắng nhưng những lần cái tôi của mình lên cao thì đều được anh… hạ xuống. Đây là điều mình rất thích ở người đàn ông trong mơ của mình (cười)”.

Đi cùng nhau trên nhiều cung đường, có bao kỷ niệm mà kể ra cũng không hết. Kỷ niệm mà hai người nhớ nhất là trong chuyến đi Điện Biên chạy đường quốc lộ 6 cũ sang Mường Lay trong đêm tối. Đường tối, xe sắp hết xăng mà chưa biết bao giờ tới nơi, giữa núi rừng hoang vắng không một bóng người, không một ngọn đèn, cảnh vật tối đen nên cả hai đều rất sợ. Và lúc đó, cả hai quyết định hát cho nhau nghe thật to để… an ủi đối phương.

Bộ ảnh Hà Giang là một trong những ước mơ giản đơn của cả hai để lưu giữ lại những hình ảnh trên các cung đường đi qua. Dịp nghĩ lễ 30/4-1/5 vừa qua là dịp “thiên thời địa lợi nhân hòa” để thực hiện giấc mơ này.

Mỗi nơi đi qua đều ghi dấu tình yêu của hai người, từ Sủng Là, Ma Lé đến dinh nhà Vương, đỉnh Mã Pì Lèng… Điều làm Trang và Bằng vui nhất là bộ ảnh được thực hiện trong thời tiết thuận lợi, bạn bè giúp đỡ nhiệt tình, bố mẹ cũng ủng hộ và là dấu mốc quan trọng để cả hai quyết định xa hơn trong mối quan hệ của mình.

Khi nói về tình yêu với phượt, Trang luôn tâm niệm rằng: “Đi là để trở về. Mong là những bạn trẻ ham mê xê dịch dù đi đâu thì hãy luôn an toàn và bình an để trở lại. Trên những cung dường chúc các bạn luôn yêu và sống hết mình với tuổi trẻ. Sao không thử một lần, biết đâu ở đó đang có người đợi và yêu ta?”.

 

Ảnh: Quang Dũng

Theo Dung Nhi/Baodatviet.vn
Tin cùng chuyên mục