Câu chuyện của người mẹ trẻ tên Tiểu Mai (hiện đang sống tại TP. Hà Nội) do chính cô chia sẻ đang nhận được sự quan tâm đặc biệt. Đó là một câu chuyện không quá mới nhưng lại khiến nhiều người cảm phục ở cách ứng xử của cô gái trẻ, chấp nhận làm mẹ đơn thân và nhìn người đàn ông của mình dan díu với người phụ nữ khác.
Hình ảnh gia đình Mai ngày còn hạnh phúc. (Ảnh: NVCC)
Mở đầu câu chuyện với sự rụt rè và một chút e ngại, người mẹ trẻ trải lòng: ‘Từ khi sinh thằng cu, mình cũng tự lập kiếm tiền. Còn chồng mình thì ở nhà chán chê cho đến khi con được gần 1 tuổi mới đi làm’. Mai bảo chồng cô lười làm lại nghiện đá, và dù cô khuyên bảo đủ đường vẫn không nghe, ngoài ra anh ta còn có tật đi tán tỉnh người khác trong khi vợ mình mới sinh con đã khổ sở đi kiếm tiền.
Người mẹ trẻ cũng trải lòng trên Facebook và nhận được không ít sự đồng cảm của mọi người.
‘Con ạ! Mẹ không giữ được bố cho con nữa rồi, khổ thân con. Lỗi tại mẹ, con ạ! Lỗi tại mẹ - chưa đủ đẹp, chưa đủ xinh. Chưa đủ đáp ứng được nhu cầu của bố con, chưa đủ mềm nắn rắn buông. Bố con ấy mà, nghiện ngập đá đấm - ok - mẹ bỏ qua. Nhưng thật sự cái chuyện làm cho con gái nhà người ta chửa ễnh ra mà không dám nhận thì mẹ không chấp nhận được’ - Mai giãi bày trong đoạn chia sẻ trên trang cá nhân.
Dòng tâm sự của bà mẹ 9X nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ chỉ trong vài giờ đăng tải.
Mai kể lần đầu tiên biết chồng phản bội, cô đã gục ngã muốn chết đi nhưng vì con trai và vì chính bản thân, cô đứng dậy. ‘Do mình thôi, phải nhìn từ người chồng của mình, nghiện ngập khó bỏ, đá chơi ngày đêm, đi sớm về hôm. Từ lâu đã không còn quan tâm vợ con’ - Mai tâm sự. Và rồi đã quá mệt mỏi để phải dõi theo người chồng bỏ bê gia đình, sống vô trách nhiệm với chính bản thân, Mai chọn cách để anh ta vui vẻ với nhân tình.
Chọn cách dứt khoát với chồng, Mai bảo: ‘Trước đây, khi biết anh ta có bồ mình đánh anh ta nhưng rồi lại tha thứ. Nhưng bây giờ, mình nghĩ mình có quyền được sống nhẹ nhõm. Quan trọng là mình sẽ không phải lo canh cánh xem chồng mình đang ở đâu, đang làm gì với ai nữa. Không phải thức đêm thức hôm đợi chồng về nữa. Hay cứ phải nơm nớp lo chồng có ân ái với cô nào nữa không khi mình đang một nách ôm con, một tay bán hàng’.
Những dòng tin nhắn mà chồng cô gửi cho người phụ nữ khác do bạn bè Mai cung cấp.
Dù bị cướp chồng bởi tay người phụ nữ khác song bà mẹ trẻ này vẫn luôn nhận mọi lỗi lầm về mình, cô bảo ngoài kia không hiếm gì những trường hợp như mình, có người chọn cách giành giựt, có người chọn cách đánh đấm còn với cô hơn cả là nhìn lại mình: ‘Có xô xát bằng thể xác thì cũng không giải quyết được gì nữa. Không làm cho chồng mình quay về chung thuỷ 1 lòng 1 dạ được.’
Sau cùng, cô chọn cách làm người ra đi và làm mẹ đơn thân dù bản thân cảm thấy vô cùng đau đớn: ‘Và thế là hết, duyên nợ của bố và mẹ đã trả hết, chỉ xin lỗi là không giữ được 1 gia đình trọn vẹn cho con. Cô gái đó không biết gì cả, và đang mang bầu. Còn mẹ, chỉ còn con là LÃI thôi!’.
Nhìn hình ảnh cậu con trai kháu khỉnh của Mai càng khiến cho nhiều người giận dữ người đàn ông phụ bạc.
Sắp tới, theo như Mai chia sẻ, cô sẽ ly hôn chồng để anh ta về mới tình nhân mới và hơn hết là giúp đứa bé trong bụng người phụ nữa kia có bố. Còn cô sẽ gắng bán hàng, kiếm tiền đi du lịch cùng cậu con trai tên Bum.
‘Làm mẹ đơn thân không phải là hay nhưng là cách tốt nhất!’ - Mai kết thúc cuộc trò chuyện.