Chuyện tình “ Chị - em” có hề chi
Khi yêu, bất kì người con trai nào cũng muốn mình là cánh tay vững chắc để che chở cho cô gái mình yêu thương, có lẽ vì vậy mà theo lệ thường, tình yêu giữa người con trai với người con gái thì thường con trai là người hơn tuổi. Những cô nàng ít tuổi thường mang tới cảm giác non nớt, nhỏ bé và cần được yêu thương, chiều chuộng. Rất nhiều chàng trai cho rằng, tình yêu với một cô nàng sẽ là: Em chỉ việc yêu anh thôi, còn thế giới cứ để anh lo.
Thế nhưng, tình yêu vốn thường ít khi theo quy luật thông thường. Đôi khi, những chàng trai trưởng thành chín chắn lại dễ dàng bị thu hút bởi những cô gái mạnh mẽ, độc lập, khéo léo. Những cô nàng ít tuổi thường có nhiều nhõng nhẽo, cần được chiều chuộng và đôi khi những tính cách như vậy làm người con trai cảm thấy mệt mỏi. Và cuối cùng họ tìm thấy điều mình cần ở những cô nàng hơn mình 1 tuổi, 2 tuổi hoặc nhiều tuổi.
Thực TuTi – Anh chàng đang theo học Thiết kế tại Hà Nội
Thực Tuti – anh chàng đang theo học thiết kế tại Hà Nội bộc bạch: Thực tế, những yếu tố như ngoại hình, tuổi tác,... chỉ là những yếu tố khởi đầu cho tình yêu. Còn khi đã tiếp xúc rồi thì những người yêu nhau sẽ quan tâm tới tính cách hơn. Tùy gout của mỗi người, có người thích những cô gái nhẹ nhàng, duyên dáng, khéo léo, nhưng có người lại thích những cô gái cá tính, năng động.
Anh chàng này cũng nêu ý kiến rằng: "Bản thân mình đã từng chứng kiến những mối tình chị em và cảm thấy chẳng có vấn đề gì cả. Nếu sự hơn tuổi nhau chỉ là 1 vài tuổi thì chẳng có gì phải e dè. Những cô gái như vậy thường khá khéo léo, biết cách cư xử và họ biết mình cần phải làm gì trong các mối quan hệ. Vì lẽ đó, họ luôn có sức hấp dẫn với những chàng trai".
Trình Hoài Quang Tâm – Hãy làm theo rung động nơi con tim mình
Tán đồng với quan điểm này, bạn Trình Hoài Quang Tâm (làm việc tại TPHCM) thẳng thắn: Yêu người hơn tuổi có sao, hãy làm theo rung động nơi con tim mình. Tình yêu chân thành không phân biệt ngoại hình hay tuổi tác. Quan trọng, bạn cảm thấy yêu nhau, hợp nhau và cần nhau là được.
Phi công trẻ thì sao chứ?
Những cô gái trưởng thành họ có sức quyến rũ khó có thể chối từ, đó là lí do mà khá nhiều chàng trai mê như điếu đổ những cô nàng hơn tuổi mình. Có người còn tự cho rằng yêu một cô nàng hơn tuổi thì họ vừa có người yêu vừa có thêm một người chị quan tâm lo lắng cho mình.
Khi được hỏi về vấn đề này, Hiền My – 9x xinh đẹp đang theo đuổi lĩnh vực kinh doanh thời trang tại TPHCM chia sẻ: Bạn bè My cũng có rất nhiều người quen bạn trai nhỏ tuổi hơn. Nhỏ tuổi hơn không có nghĩa là họ không chín chắn, không lo lắng và không xác định một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài. Có rất nhiều cặp đôi, bạn nữ lớn tuổi hơn vẫn rất trẻ con, khi đó, người con trai nhỏ tuổi hơn vẫn thấy được cảm giác mình có nhiệm vụ bao bọc người bạn gái của mình. Nên My nghĩ là việc tuổi tác như thế nào không thật sự quan trọng bằng cảm xúc và tình yêu mà các cặp đôi dành cho nhau.
Cô bạn 9x xinh đẹp Hiền My
Xã hội có lẽ vẫn còn một số người định kiến về điều này, nhưng quan điểm của My, My nghĩ là mình sống chỉ 1 lần và không ai hạnh phúc thay mình nên cứ yêu người mình muốn yêu, không mù quáng là được rồi. Nhỏ tuổi hơn, mà tốt thì vẫn yêu thôi.
Tuy nhiên, chuyện tình “chị - em” cũng gặp phải không ít sóng gió, đó có thể đến từ gia đình, từ định kiến xã hội và từ cả chính những người yêu nhau. Một bạn gái nick name Bầu Bầu (đến từ Thanh Hóa) cho biết, hiện tại cô cũng đang yêu một chàng trai kém mình 2 tuổi. Để giữ được tình yêu này cả cô và người yêu đã phải đối mặt với không ít lời ra tiếng vào.
Với Bầu Bầu: Chỉ cần người ấy yêu mình và ngược lại, vậy là đủ.
Bầu Bầu tâm sự: Đó có thể là những lời qua tiếng lại của những người xung quanh. Chuyện tình của bạn thường xuyên bị soi mói bởi những câu hỏi như là: Tại sao lại yêu người ít tuổi hơn? Liệu giữa hai người có phải là tình yêu thực sự không hay chỉ là say nắng nhất thời? Chắc cậu ta chỉ yêu cho vui thôi mà, khi em già rồi nó sẽ chán em, bỏ em. Tất cả những câu hỏi ấy luôn là một thách thức, thách thức với chính bạn khi hai người đối diện với nhau mỗi ngày. Bạn từ dằn vặt chính mình và nếu thiếu bản lĩnh, có thể bạn sẽ không vượt qua.
Bầu Bầu bổ sung thêm: Nhưng yêu một chàng trai trẻ tuổi hơn thì có làm sao? Mình chỉ cần tình yêu là đủ, quên đi tuổi tác, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường mà.
Có biết bao những đôi tình nhân vượt qua trắc trở mà nắm tay nhau tới cuối đời. Cũng có không ít những chuyện tình chẳng thể đi tới đâu. Nói một cách hoa mỹ, để vượt qua mọi thứ, cái mỗi chúng ta cần là niềm tin. Vì thế, đừng nghĩ tới tuổi tác, hãy quên đi mọi khoảng cách, bởi vì "khi tình yêu lên tiếng, mọi thứ hãy lặng im".