Chuyện tình của cặp đôi đã từng xuất hiện trong chương Vietnam Idol 2015 Thế Phương (SN 1990) Ngọc Hà (SN 1993) cùng ở Hà Nội đã nhận được sự chú ý của nhiều khán giả xem chương trình. Có chung niềm yêu thích của âm nhạc, cặp đôi này đã yêu nhau tự nhiên như cây cỏ. Hãy cùng Câu chuyện tình yêu khám phá chuyện tình đáng yêu của cặp đôi này nhé!
Thế Phương và Ngọc Hà đã cùng nắm tay nhau đến với Vietnam Idol 2015
Ấn tượng đặc biệt bởi dáng ngồi "vô tiền khoáng hậu"
Năm 2012, vào một ngày đầu năm đẹp trời, Ngọc Hà - cô sinh viên năm nhất, ĐH Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội đi cùng bạn đến phòng trà nghe nhạc. Lúc ấy, Hà đã đăng ký liền 1 lúc 2 bài và người đàn cho Hà hôm ấy chính là Thế Phương - chàng sinh viên năm cuối chuyên ngành điện, Đại học Bách khoa Hà Nội. Tuy nhiên, họ chẳng mấy ấn tượng về nhau.
Thế Phương luôn là người đứng sau màn biểu diễn của người yêu.
2 năm sau lần đầu tiên gặp nhau ấy, chuyện giữa cặp đôi đàn - hát này vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Trong thời gian ấy, thỉnh thoảng họ có nhắn tin, nhưng thưa thớt và chỉ đơn thuần là công việc.
Ấn tượng chỉ bắt đầu khi Thế Phương và Ngọc Hà cùng hoạt động chung trong một ban nhạc. Chàng đã không thể quên cách ngồi vắt chân chữ ngũ, tay chống cằm, người gập với tư thế rất “đàn ông” của nàng. 2 năm quen biết, những tháng ngày tập luyện chẳng bằng 1 giây phút xuất thần... khiến trái tim chàng loạn nhịp.
Trong một buổi liên hoan 7/2014, Ngọc Hà mời bạn bè đến ăn uống nhưng quên khuấy mất Thế Phương. Chỉ đến khi không có xe về, nàng mới chợt nhớ ra chàng xế này. Lần đầu tiên đang ngồi đàn cùng bạn bè, Phương “nhấc mông” lên để đến một điểm hẹn khác. Khi đưa nàng về, Phương đánh liều cầm tay Ngọc Hà và rồi tình yêu của họ cứ tự nhiên đến như vậy mà không có lời tỏ tình nào.
Cặp đôi chia sẻ kỉ niệm khi yêu “nửa cười, nửa khóc” là 3 lần giận nhau khá căng thẳng Phương đều bị ốm. Có lần giận nhau dữ dội, Phương đã định nói lời chia tay. Nhưng khi ấy chàng nhận được tin nhắn yêu thương của Hà với nội dung “Bị nhớ” khiến chàng chạy vội đến nhà Hà làm lành.
Chuyện tình của cặp đôi cũng chẳng mấy suôn sẻ khi vấp phải sự phản đối quyết liệt của gia đình. Trước khi clip câu chuyện tình yêu của cặp đôi được phát sóng trong chương trình Vietnam Idol, Hà mới dám tỉ tê chuyện tình cảm với mẹ. Mẹ Hà nhất quyết phản đối vì Phương là người làm nghề tự do, chưa có công việc ổn định. Đến lúc này, cô gái trường văn hóa nghệ thuật quân đội chỉ còn cách liên tục làm công tác tư tưởng và cùng người yêu nỗ lực hết mình để thuyết phục.
Đàn là vợ, Ngọc Hà là bạn gái
“Vợ và bạn gái phải chung sống hòa bình” là tuyên bố hùng hồn của Thế Phương. Và kẻ thứ 3 trong mối quan hệ tình cảm Thế Phương - Ngọc Hà không ai khác cũng chính là chiếc đàn guitar.
Trong vòng thi top 40 Vietnam Idol, cây đàn của Phương vô tình bị một thí sính khác làm rơi và bị gãy, Phương đứng như trời trồng, Hà thì khóc òa luôn. Dường như cây đàn là kẻ thứ 3 đích thực khi mỗi kỉ niệm vui buồn của cặp đôi này đều gắn với nó. Một lần khác đàn bị gãy trước giờ Hà diễn và chàng phải tất bật, gấp rút mua đàn mới. Kết quả là show hôm đó hủy, cả hai chỉ biết nhìn nhau cười trừ.
Không chỉ thực hiện đúng tuyên ngôn của người yêu, Ngọc Hà còn tự nguyện yêu thương “tình địch” của mình vì cây đàn vô cùng gắn bó với Phương, thứ mà chàng luôn giữ gìn và trân trọng. Cây đàn với Thế Phương trước đây là vật bất ly thân thế mà bây giờ bất cứ nơi nào, chàng cũng có thể bỏ quên “vợ” vì đã đi cùng “người yêu”.
Tình yêu không chỉ giúp hai tâm hồn yêu âm nhạc hòa quyện hơn mà còn khiến cho mỗi người hoàn thiện mình hơn.
Thế Phương từ một chàng trai ít nói biến thành một chàng “hay hót”, từ chàng trai chưa 1 lần chụp ảnh “tự sướng” thì khi đi cùng Hà đã trở thành một chuyên gia chụp choẹt. Trước đây, chàng cũng chẳng bao giờ bước chân qua cổng rạp chiếu phim, nhưng giờ mỗi tuần dù bận đến mấy cũng phải kéo nàng đi bằng được.
Với Ngọc Hà cũng vậy, khi yêu Phương, cô đã tự chủ và tự lập hơn. Hà không còn là cô gái bé bỏng nhõng nhẽo, ngược lại cô luôn cố gắng mạnh mẽ và làm hết mình vì người mình yêu.
Cùng nắm tay nhau đến cuộc thi Vietnam Idol nhưng mục đích chính của cặp đôi này khi thử sức ở 1 cuộc thi lớn là cùng nhìn lại tình cảm của mình dành cho đối phương. Ngọc Hà hào hứng: “1 tháng xa Thế Phương khi rời vòng Nhà hát trong tập 5, Hà trở về Hà Nội tiếp tục công việc, dù bận rộn với việc tìm người đàn, hát thay anh Phương, bận ngàn công việc khác nhưng chẳng lúc nào thôi nhớ nhung. Đến lúc này mình mới hay yêu thương đã quá nhiều”.
Khi hỏi về dự định tương lai của cặp đôi, Thế Phương nhạnh nhẹn ôm cây đàn và cất lên lời ca huyền thoại: “Anh đã mơ về ngôi nhà và một đội bóng rổ”.
Những hình ảnh đáng yêu khác của căp đôi:
Ảnh + Clip: Minh Tuấn