Theo tờ China Times mới đây, một cô gái (giấu tên) đến từ Đài Loan đã chia sẻ câu chuyện tình yêu 'chết yểu' của mình trên một hội nhóm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Được biết, cặp đôi quen nhau chưa tròn 2 tháng đã dọn về sống chung. Nhân dịp Tết Thanh Minh, mẹ bạn trai yêu cầu nàng dâu tương lai dậy sớm chuẩn bị cùng gia đình đi tảo mộ. Tuy nhiên, cô nàng đã từ chối nên mẹ bạn trai bắt ép cặp đôi chia tay, kèm theo lời nhận xét: 'Cô là con gái nhưng không biết kính trọng người lớn tuổi, không được gia đình dạy dỗ'.
Ảnh minh họa
Sau khi bị bạn trai 'đá', cô gái bị yêu cầu dọn ra khỏi căn hộ. Hiện tại, cô gái suy sụp tinh thần do mới thất nghiệp tháng trước, trên người không còn xu dính túi, nay bị gia đình bạn trai đuổi ra khỏi căn hộ, cô thật lòng không biết nên đi về đâu.
Cô gái sau đó ngỏ lời vay bạn trai 20.000 nhân dân tệ (khoảng 70 triệu đồng) để ở khách sạn trong thời gian tìm căn hộ khác nhưng người bạn trai phũ phàng từ chối.
Sau khi sự việc được đăng tải, cộng đồng mạng đều cho rằng, nếu cô gái có mối quan hệ nghiêm túc với bạn trai thì có thể cân nhắc việc cùng đi tảo mộ với gia đình, bởi gia đình đối phương đã nhìn nhận cô như người trong nhà nên mới ngỏ lời mời.
Hành động từ chối của cô gái có thể thấy khiến mẹ bạn trai bất mãn, cho rằng cô gái không lễ phép, không tôn kính người đã khuất nên bà mới có hành động gay gắt chia lìa đôi trẻ.
Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng, cặp đôi hẹn hò chưa tròn 2 tháng đã dọn về sống chung là quá vội vàng trong chuyện tình cảm nên bây giờ cô gái mới nhận về kết cuộc cay đắng.
Một số người bình luận:
'Bạn không đề cập đến gia đình của bạn, lẽ nào bạn không có người thân để vay mượn và không có nhà để về sao?'.
'Sai lầm của bạn là làm mất lòng mẹ bạn trai, bây giờ chỉ có thể trách bạn dại khờ'.
'Giới trẻ bây giờ sống thoáng quá, mới hẹn hò 2 tháng đã dọn về sống chung'.