Ngày hôm qua, status khá dài của một cô gái kể về tình yêu chưa kịp nói thành lời cho anh chàng bán nước mía tốt bụng được nhiều dân mạng chia sẻ.
Theo đó, cô gái ấn tượng với chàng trai này ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Đó là lần xe của cô bị hư, phải dắt bộ một quảng đường dài. Vô tình tạt qua quầy nước mía của anh chàng thì nhận được sự giúp đỡ tận tình. Chàng trai bán nước mía không ngần ngại giúp cô gái lạ sửa xe, để rồi sau đó cô nàng này thương thầm nhớ trộm anh lúc nào không hay.
Tình yêu thầm kín của cô gái dành cho anh chàng nước mía khiến nhiều người cảm phục
Nhiều lần sau đó, cô gái thường xuyên lui tới quầy nước mía của chàng trai. Những câu chuyện hàn huyên cho cô biết chàng trai này đã trải mối tình bị lừa dối bởi người yêu không chịu được cảnh nghèo khó. Ngày cô gái quyết định tỏ tình cũng là ngày cô không còn cơ hội gặp lại anh chàng bán nước mía tốt bụng vì chàng ta đã rời đi không lời từ biệt. Những ngày tháng sau đó, cô gái này vẫn đến chốn cũ với hi vọng sẽ gặp lại chàng trai ngày nào.
Câu chuyện của cô gái này đã khiến không ít người cảm động. Đa số đều chúc cô gái sớm gặp lại người mình yêu thương. Tuy nhiên, khi liên lạc với cô gái chủ nhân bức ảnh avatar đăng kèm câu chuyện, cô gái này lại tỏ ra vô cùng bất ngờ và khẳng định đây không phải là bài đăng do cô viết ra.
Vũ Nguyễn Quỳnh Hương, học sinh lớp 11, THPT Gò Vấp, TP.HCM đang trở thành chủ đề bàn tán, trêu chọc của bạn bè khi câu chuyện về tình yêu thầm kín dành cho chàng trai nước mía được đăng tải.
Quỳnh Hương cho biết, cô không phải là người đã viết câu chuyện đó. Một facebook lạ đã dùng hình cô làm avatar khi đăng tải câu chuyện khiến nhiều người lầm tưởng cô chính là “của hiếm còn sót lại trên đời”.
Hình ảnh của Quỳnh Hương bị "người lạ" sử dụng làm avatar đăng kèm câu chuyện tình yêu xúc động về cô gái và chàng trai bán nước mía
“Những ngày qua, mình gặp không ít phiền toái khi có nhiều bạn bè lạ hoắc vào facebook mình chọc ghẹo, bình luận linh tinh. Có nhiều người tự nhận là anh nước mía rồi đả kích mình này nọ khiến mình cảm thấy rất buồn. Mình rất lo sợ nếu tình trạng này tiếp diễn” - Quỳnh Hương chia sẻ.
Hương đã suy nghĩ rất nhiều nhưng chưa thể tìm ra lý do hình ảnh của mình bị lợi dụng vào những mục đích không hay ho. Trước những bình luận trêu ghẹo, Quỳnh Hương gần như im lặng vì “giải thích người ta cũng không tin”.
Dù rất hoang mang nhưng Hương không biết cách nào để ngăn cản tình trạng bị người lạ lấy cắp hình ảnh. Cô nàng tâm sự, sẽ chủ động phòng tránh bằng cách “xoá bớt hình ảnh, lọc lại danh sách bạn bè, sau đó chỉnh chế độ để những người trong danh sách mới thấy được nội dung đăng tải”.
Thời gian gần đây, nhiều bạn nữ bị lợi dụng facebook hoặc hình ảnh vào mục đích câu like, câu view rẻ tiền. Đối tượng của những kẻ kiếm lợi trên facebook thường là những bạn nữ xinh đẹp, nổi tiếng, tài khoản có nhiều lượt follow (theo dõi).
Hình ảnh của Dương Nguyễn Hà Mi từng bị lấy để đăng kèm với status lột sạch đồ của yêu râu xanh
Nguyễn Việt Trinh - cô gái từng khốn khổ bị bị mạo danh đăng status chửi người Hà Nội
Không chỉ dừng lại ở việc lấy cắp hình ảnh không xin phép, những người này còn đe dọa chủ nhân facebook, khủng bố tinh thần khiến các bạn trẻ hoang mang, lo sợ đến mức phải tạm khóa tài khoản thời gian dài.
Sự việc của Quỳnh Hương một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo cho tất cả bạn trẻ đang sử dụng facebook trong việc bảo mật thông tin và hình ảnh trên tài khoản của mình.
Ảnh: NVCC