Mới đây, trên nhiều diễn đàn mạng về ảnh cưới đã chia sẻ album ảnh chụp quang cảnh một đám cưới của cặp đôi Việt Nam. Toàn bộ phông nền và đồ vật trang trí đám cưới được ‘nhuộm’ màu xanh coban huyền ảo, mát lạnh. Những hình ảnh này nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội, thu hút hàng ngàn lượt like và bình luận.
Bạn Thanh Nga kinh ngạc: 'Đám cưới nhà ai mà đẹp lộng lẫy quá. Cô dâu là người hạnh phúc nhất đêm nay'. Còn bạn Quang Huy bình luận: 'Gia đình này chắc dư giả nên mới tổ chức đám cưới hoành tráng vậy. Đáng ghen tị'.
Cổng ra vào, bàn tiếp đón khách, khu vực trưng bày ảnh, đồ dùng trong tiệc cưới đều lấy màu xanh coban làm màu chủ đạo.
Tất cả được chuẩn bị trong thời gian 1 tuần, kể từ lúc lên ý tưởng.
Chủ nhân của đám cưới đẹp như mơ này là Bùi Mạnh Huy (sinh năm 1993) và Vũ Thụy Khánh Linh (sinh năm 1994). Cặp đôi trẻ đến từ Biên Hòa, Đồng Nai. Hôn lễ của họ được tổ chức hôm 15/11 vừa qua tại nhà gái.
Chưa hết hạnh phúc khi trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong ngày hôn lễ vừa qua, Khánh Linh bồi hồi nhớ lại: ‘Toàn bộ ý tưởng về đám cưới này được anh rể mình là Kiều Văn Duy ấp ủ và thực hiện, đây cũng là món quà cưới vô cùng ý nghĩa mà anh ấy dành tặng vợ chồng mình. Anh ấy lo lắng tất cả, mình chỉ việc chọn màu chủ đạo và báo anh ấy bàn bạc với thợ triển khai ý tưởng’.
Đến thời điểm hiện tại, Linh chỉ có thể miêu tả cảm xúc của mình trong lễ cưới với từ ‘tuyệt vời’.
Khu vực chụp hình lưu niệm dành cho khách mời tham dự hôn lễ.
Huy và Linh yêu nhau được hơn 7 năm, tính cách hợp nhau nên dường như trong suốt thời gian yêu, cặp đôi chưa một lần cãi vã ‘long trời lỡ đất’. Bạn bè ngưỡng mộ chuyện tình của đôi bạn trẻ và đám cưới lung linh của Huy và Linh diễn ra như 1 điều tất yếu.
Trước những lời nhận xét cho rằng đám cưới quá đầu tư và tốn kém, Linh chỉ cười và chia sẻ rằng: ‘Đời người con gái chỉ có 1 lần, đầu tư chính đáng rồi sau đó đi làm bù đắp lại. Vợ chồng mình không quan tâm nhiều đến dư luận, miễn sao các thành viên đều cảm thấy thoải mái và hạnh phúc’.
Những chi tiết trong hôn lễ đẹp mà nhiều cô gái ao ước.