Ông Li Dazhong, nay đã 85 tuổi vẫn không thể ngừng xúc động khi nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp của tuổi trẻ cùng người yêu đầu là bà Chen Shimeng, nay đã 83 tuổi.
Li kể, những năm 1950, ông và bà Chen đã vượt qua nhiều e ấp, ngượng ngùng của tuổi mới lớn để thổ lộ tình cảm với nhau. Những tưởng sẽ được sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, không ngờ một chút hiểu lầm nhỏ nhoi đã đẩy 2 người xa nhau.
Khi ấy, vì còn là thanh niên nên chưa có nhiều suy nghĩ chín chắn, Li thường tỏ ra ghen tuông khi mỗi lần đến thăm phòng làm việc của mình, bà Chen hay nói chuyện “khá nhiều” với một anh bạn đồng nghiệp.
Vì một chút hiểu lầm nhỏ nhoi đã đẩy 2 người ra thật xa nhau.
Giận người yêu, ông Li quyết định rời khỏi quê hương Nam Sung của mình để đến Trùng Khánh học đại học. Phần bà Chen, dù nhận được thư Li yêu cầu đến tiễn nhưng do giận ông quyết định đi xa mà không hỏi ý kiến mình, bà quyết không đến. Họ không ngờ, chỉ vì những “tự ái” vu vơ của tuổi trẻ mà phải chia cách nhau đến tận 58 năm.
Nhiều năm trôi qua, cả ông Li và bà Chen đều đã lập gia đình và mãi bận rộn với cuộc sống riêng mình nên họ không hề liên lạc với nhau. Chỉ đến năm 2011, vợ mất, Li trở về quê họp mặt bạn cũ thì những ký ức về “tình đầu” cứ ùa về trong tâm tưởng cụ ông này. Thông qua nhiều người giúp đỡ, ông Li tìm gặp bà Chen, vốn đang sống một mình ở Thành Đô và quyết tâm thuê nhà ở gần đó để chăm sóc bà, như một cách chuộc lại lỗi lầm năm xưa của mình.
Ông Li sớm hôm chăm sóc bà Chen chu đáo.
Đã 4 năm trôi qua, ông Li vẫn sớm sớm chiều chiều ở bên cạnh bầu bạn với bà Chen. Thậm chí, khi bà phải nhập viện vì gãy chân, ông cũng không màng khó khăn hằng ngày vào tận nơi lo lắng từng miếng ăn, giấc ngủ cho bà.
Rất nhiều người sau khi nghe câu chuyện của ông bà đã tỏ ra vô cùng xúc động trước cái tình nghĩa sâu đậm của 2 con người đã ở tuổi gần đất xa trời này. Và hơn hết, ai cũng vui mừng cho họ bởi sau hơn nửa thế kỷ chia lìa, giờ đây cả hai đã có thể viết nên cái kết có hậu cho chuyện tình yêu thanh xuân của mình.