Theo tờ Ettoday đưa tin, một nữ nhân viên ngân hàng họ Bành đã kết hôn đến từ Tân Bắc (Đài Loan) thường đi làm về muộn và không tiết lộ lịch trình của mình.
Chồng nghi ngờ vợ lừa dối nên thuê thám tử theo dõi, phát hiện vợ có hành vi thân mật khi nắm tay đi dạo với giám đốc 72 tuổi họ Liêu của một công ty hóa chất, cặp đôi gian tình thậm chí vào khách sạn 'mây mưa' suốt 4 giờ khiến người chồng phẫn nộ kiện ra tòa, đòi bồi thường 1,85 triệu nhân dân tệ (khoảng 6,6 tỷ đồng).
![Nội dung chú thích ảnh]()
Ảnh minh họa
Ngày hầu tòa, Bành nói rằng giám đốc Liêu là một khách hàng của công ty. Sau khi cả hai quen biết, Bành thường tâm sự hoàn cảnh gia đình khó khăn nên được người đàn ông lớn tuổi quan tâm, mời ăn và tặng quà, khẳng định hai người không có quan hệ nam nữ vượt quá giới hạn.
Người đàn ông họ Liêu cũng tranh luận ông đã 72 tuổi, không vợ con và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Khi biết gia đình mẹ đẻ của cô Bành đang mắc nợ và cô phải gồng mình trả nợ, Liêu đã ân cần quan tâm và giúp đỡ người phụ nữ giải tỏa cảm xúc. Liêu không ngờ chồng cô Bành hiểu lầm, đồng thời cam đoan cả hai chỉ đến khách sạn ăn uống, trò chuyện và ca hát, tuyệt đối không có hành vi thân mật.
Tòa án quận Tân Bắc trong quá trình xét xử đã chứng thực lời khai của thám tử và các bức ảnh được cung cấp, xác định cặp đôi gian tình đã thực sự nắm tay đi dạo và vào khách sạn 'mây mưa'.
Thẩm phán cho rằng Liêu đã 72 tuổi, là giám đốc công ty, có đủ trải nghiệm xã hội và không nên vượt ra ngoài ranh giới quan hệ nam nữ, nhưng ông đã dành 4 giờ đồng hồ trong khách sạn với phụ nữ có gia đình, xác nhận cả hai có quan hệ ái muội nên tòa phán quyết họ phải bồi thường phí an ủi tinh thần cho người chồng là 400.000 nhân dân tệ (khoảng 1,4 tỷ đồng).