Đối với các cặp đôi yêu nhau, mỗi ngày qua đi đều là một ngày đặc biệt, nhất là những dịp lễ, tết. Và Noel chính là một trong những dịp hay ho để các cặp đôi thể hiện tình cảm dành cho nhau. Tuy nhiên, không phải ai cũng có một kỷ niệm lãng mạn, sướt mướt như phim Hàn, mà nhiều đôi còn gặp phải những tình huống không thể nào quên.
Cùng lắng nghe chia sẻ của 10 cặp đôi với 10 kỷ niệm vô cùng thú vị dịp Giáng sinh:
Suýt lạc nhau giữa đêm Noel
"Giáng sinh năm ngoái là Giáng sinh thứ 2 tụi mình bên nhau. Hai đứa cầm máy ảnh đi Times City chụp ảnh nhân ngày khai trương. Lúc ra về, chúng mình có kỉ niệm nhớ đời vì bị lạc mất xe hơn 1 tiếng. Hôm ấy, hai đứa đi bộ lòng vòng trong hầm vì xe gửi ở chỗ có sơn màu tím, mà lại đi tìm ở chỗ có sơn màu xanh. Chúng mình đi bộ mỏi đến mức mình sắp khóc vì tưởng mất xe luôn. Rồi 2 đứa chia nhau ra tìm cũng suýt thì lạc luôn, đến khi anh bảo vệ giúp đỡ xem vé xe màu gì thì tìm ở cột màu đó, chúng mình mới thoát được'mê cung xe". Trần Thị Hải Phượng (19 tuổi, Học viện Báo chí - Tuyên truyền) tâm sự về kỷ niệm Giáng sinh của mình.
Trần Thị Hải Phượng (19 tuổi, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) và Phạm Thanh Bình (21 tuổi, ĐH Công Nghiệp Hà Nội).
“Lúc chụp bức ảnh này là lúc mình và Phượng thoát được khỏi Times City và sang đến Royal City. Cũng thật may vì gặp được một chị siêu cute, bảo 2 đứa cứ tạo dáng đi, chị chụp cho vì thấy 2 đứa đáng yêu quá”, Thanh Bình tâm sự.
“Đã ăn cháo tim thì phải nhận cả trái tim anh”
“Mình nhớ mãi dịp Giáng sinh năm trước. Khi đó, mình bị đau răng vì mọc thêm răng khôn, không ăn uống được gì. Anh ấy rất tâm lí, an ủi mình và dẫn mình đi ăn cháo trên Đê La Thành vì quán ấy rất nổi tiếng (cười)”. Nhớ lại kỷ niệm ngày ấy, chị Châu Loan cười hạnh phúc.
Anh Dân chia sẻ thêm: “Cũng buồn cười và do may mắn nữa nhé. Cô ấy đau răng, không nói được, chỉ kêu là “ăn... áo… im” (ăn cháo chim). Mình thì lại nghĩ là cháo tim, vì người ta hay nói ăn cháo tim của ai thì phải yêu người ấy. Mình mừng lắm, gọi hẳn bát to bự. Cuối cùng, cô ấy bị sốc vì nhầm món, lại không thể nào ăn hết được. Nhưng vẫn thấy được sự quan tâm và độ kute, ngô ngố của mình nên nhận lời".
Dân thi thoảng vẫn đùa Loan rằng, tình yêu của họ “nên duyên cùng Phèo” nhờ bát cháo Giáng sinh định mệnh đó.
Nguyễn Văn Dân (1991, Ninh Bình) và Nguyễn Thị Châu Loan (1994, Ninh Bình).
“Đừng nói chia tay “bừa”, chia tay thế là đều rồi…”
“Trước hôm Giáng sinh 1 ngày bọn mình cãi nhau, mình nói chia tay, và quyết định tắt điện thoại. Đến sáng hôm sau bật lên thấy rất nhiều tin nhắn với cuộc gọi nhỡ. Nội dung tin nhắn là những lời phản đối kịch liệt của bạn ấy về chuyện chia tay này. Chiều ngày 24/12, người yêu mình từ quê lên tận Hà Nội, đến trước cửa nhà mình, chỉ lẳng lặng đưa cho mình 1 cái clip. Anh ấy nói đã làm nó từ rất lâu rồi, để dành đến 24/12 tặng riêng cho mình. Mình đã khóc rất nhiều, nước mắt nhòa đi giữa trời lạnh ngày Giáng sinh. Mình nhớ mãi câu nói của anh ấy: “Từ giờ đừng nói chia tay bừa như thế nhé! Hai đứa hai tay chia thế là đều rồi mà.”, Trần Minh Thu Hương chia sẻ.
Trần Minh Thu Hương (HV Báo chí - Tuyên truyền) và Đỗ Việt Hùng (Cao Đẳng Thực hành FPT)
Đâm vào nhau 2 lần, thế là thành... yêu
“Tụi mình quen nhau tình cờ khi cả 2 đứa đi dạo quanh Hồ Gươm thì va vào nhau. Vì lúc đó mình đeo tai nghe, online Facebook, còn cô ấy thì lơ đãng nghĩ đi đâu ấy. 2 đứa rối rít xin lỗi nhau rồi cứ thế đi thôi, chả có chút ấn tượng gì về nhau cả.
Nhưng đúng kiểu duyên số thế nào mà tối hôm Giáng sinh ấy mình đi chơi với nhóm bạn lại đụng cô ấy cũng đi cùng và là bạn của bạn mình. Mình bị bất ngờ kinh khủng. Trong cả buổi đi chơi mình toàn nhìn trộm cô ấy. Tối về mình add facebook cô ấy và inbox nói chuyện. Thế rồi cũng như ông trời thương cho những đứa FA đến được với nhau, kể từ Giáng sinh năm ấy đến nay bọn mình yêu nhau được 2 năm rồi đấy.”, Đoàn Ngọc Yến (Hà Nội) chia sẻ.
Đoàn Ngọc Yến và Đỗ Ngọc Nam (cùng ở Hà Nội)
Cặp đôi nói “không” với quà, bù đi du lịch
Cặp đôi Nguyễn Ngọc Huyền (SN 1989) và Nguyễn Văn Quang (SN 1990) đã qua 3 mùa Giáng sinh cùng nhau với đủ các cung bậc: khi đang “rung rinh”, lúc yêu nhau và khi đã là vợ chồng.
Câu chuyện tình yêu của cặp đôi gắn với ngày lễ Giáng sinh này khá thú vị: luôn cạnh nhau, không quà và hậu lễ bao giờ cũng là một chuyến du lịch xa. Cùng nhau gắn bó qua 3 mùa Giáng sinh, nhưng như những gì cặp đôi này chia sẻ thì những cảm xúc ấm áp, yêu thương không hề thay đổi.
Quen nhau qua chuyến đi phượt ngắm hoa cải trắng Mộc Châu trước đó và Quang đã bị cô chị khóa trên tài năng, cá tính và “đối cực” về tính cách với mình (Quang và Huyền cùng học Đại học Thương mại) “đốn tim”. Giáng sinh năm 2011, nàng “tiền bối” đến xem Quang biểu diễn tiết mục nhảy và đóng kịch, Quang vẫn gọi Huyền bằng “chị” rất ngoan ngoãn.
Đêm Giáng sinh năm ấy có thể coi là dấu mốc khiến cho tình cảm của “chị” Ngọc Huyền tiến thêm một bước và bắt đầu rung rinh với cậu em khóa dưới. Bất ngờ hơn, 3 tuần sau Giáng sinh ấm áp ấy, cặp đôi chính thức yêu nhau.
Huyền hài hước chia sẻ: “Anh Quang có 1 bài nhảy cùng 4 người. Phải nói bài nhảy quá sức tệ, động tác đơn giản, lộn xộn, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng anh Quang vẫn toe toét cười, cố gắng nhảy hết sức, mồ hôi nhễ nhại trong khi trời khá lạnh. Kết thúc chương trình, anh ấy thở hổn hển, chạy chân đất xuống ngay chỗ mình”.
Nguyễn Ngọc Huyền (SN 1989) và Nguyễn Văn Quang (SN 1990)
Chiếc gối tình yêu
“Đây là cái gối ôm mà Tuấn tặng mình. Chúng mình tình cờ quen nhau trong một quán cà phê ở Hải Phòng. Lúc ấy Tuấn đang hí hửng cầm máy ảnh để chụp. Mình nhìn thấy thế nên cũng tạo dáng và thật không ngờ là cậu ấy chụp luôn. Tuấn đam mê chụp ảnh, còn mình cũng thích chụp ảnh nên tình yêu đến nhẹ nhàng qua từng tấm hình, góc máy.
Dịp Giáng sinh năm ngoái, chúng mình cũng có thời gian đi chơi cùng nhau, cùng đi cà phê, chụp ảnh nhưng tiếc là chưa kịp có bức ảnh chung nào thì Tuấn phải đi du học. Đúng ngày Noel, Tuấn có tặng mình cái gối ôm và bảo rằng hãy giữ nó như giữ tình cảm của hai đứa. Chiếc gối là kỉ vật tình yêu giúp mình luôn nhớ đến cậu ấy dù ở phương xa.", Thảo Trinh nói.
Phạm Thảo Trinh (18 tuổi), Phạm Anh Tuấn (18 tuổi, du học sinh Nhật Bản)
Chiếc gối tình yêu luôn được Thảo Trinh nâng niu
Giáng sinh “không quà”, chỉ dạo thành phố
Phan Linh Châu (1994, Hà Tĩnh) và Trần Văn Công (1989, Nghệ An) có một kì Giáng sinh vô cùng đáng nhớ và dễ thương. Để tận hưởng không khí Noel rộn ràng, thay vì chọn các phương tiện đi lại như mọi khi, cặp đôi đã quyết định cùng nhau… đi bộ.
Linh Châu kể: “Noel của chúng tớ năm ngoái rất đặc biệt. Cả hai cùng mặc đồ màu đỏ, đi bộ dạo chơi một số địa điểm ở Hà Nội. Bọn mình còn chuẩn bị sẵn đồ ăn như đi picnic. Những lúc mỏi chân thì được anh ấy cõng nên càng thích”.
Cô bạn còn cho biết thêm: “Bọn mình cùng là sinh viên nên ngày này không cần hoa hay quà gì, chỉ cần hơi ấm tình yêu được cảm nhận rõ nhất qua những cái nắm tay, cái ôm thật chặt khi đi cùng nhau, vậy là đủ”.
Linh Châu và Văn Công
“Nên duyên” từ dịp Noel
Với cặp đôi Nguyễn Đức Thành (1993, Hòa Bình) và Bùi Hồng Lan (1994) thì Noel là dịp cặp đôi này quen nhau, cũng chính ngày này đã đưa hai người trở về với nhau sau một thời gian “đợi chờ là hạnh phúc”.
Hồng Lan kể: “Trước Noel mấy hôm mình có đến nhà thờ thì gặp anh. Ngay lập tức mình để ý anh bởi anh rất giống… một người mình đang thích. Nhưng cũng chỉ nhìn thoáng qua chứ không đến bắt chuyện, lúc ngồi trong nhà thờ thì anh lại ngồi ngay phía sau”. Tưởng như chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng chỉ mấy ngày sau đó hai người lại bất ngờ gặp nhau trong một buổi hội chợ. "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”, hai người bắt đầu để ý đến nhau.
Lan nhớ lại: “Tối hôm Noel anh Thành hẹn mình đến nhà thờ nhưng bí mật không cho ai biết. Hôm ấy hai đứa đi chơi quanh nhà thờ, nói chuyện nhiều lắm. Mấy hôm sau thì anh chính thức nói lời yêu”.
Đức Thành và Hồng Lan
Bất ngờ xuất hiện ngày Giáng sinh
Noel 2013 là kỉ niệm không thể quên với cặp đôi Nga Anh - Việt Anh (Công an, công tác tại Hòa Bình). Do hai người đi học và làm ở hai nơi cách nhau 80km nên rất ít khi được gặp nhau, kể cả những dịp lễ, tết.
Để tạo bất ngờ cho người yêu, nhân dịp Noel, Việt Anh đã bí mật đến chỗ cô nàng mà không hề báo trước, tới nơi mới gọi điện thông báo khiến cô nàng tưởng nói đùa. Cho tới khi anh xuất hiện trước mặt Nga Anh, cô mới ngỡ ngàng hạnh phúc. Nga Anh kể: “Bọn mình ở xa nhau anh lại đi làm nên ít khi được gặp, hôm ấy anh khiến mình cảm động đến khóc luôn. Anh ấy không tặng quà mà cả hai đứa đi chọn đồ rồi đi dạo, ăn vặt linh tinh”.
Với những người yêu xa như Việt Anh - Nga Anh thì những giây phút bên nhau dù ngắn ngủi nhưng cũng cực kì ý nghĩa, mỗi thời khắc được bên nhau cũng đủ khiến cho mùa Giáng sinh trở nên lãng mạn, ấm áp hơn.
Cặp đôi Việt Anh - Nga Anh
Tắc đường tối Giáng sinh, đi mấy cây số mới thấy nhau
Không được may mắn như các cặp đôi khác, Lê Thanh Tùng (1989, kĩ sư) và Trần Thị Thúy (1994, sinh viên) lại có một kì Noel đáng nhớ bởi sự cố… tắc đường!
Thúy nhớ lại: “Tối hôm Giáng sinh bọn mình ra Hồ Gươm, đi ăn xong định đi chơi thì gặp cảnh tắc đường, xe đông quá, mình đành đi bộ để anh Tùng đi dễ dàng hơn. Nhưng do đông quá nên hai đứa lạc nhau luôn. Mình phải đi bộ quanh Hồ Gươm mấy cây số mới tìm thấy anh ấy trong dòng xe cộ, hết luôn kế hoạch đi chơi...!”.
Nhắc lại kỉ niệm cả hai vừa buồn cười, vừa sợ ra đường ngày lễ như vậy. Rút kinh nghiệm mùa Giáng sinh năm nay cả hai đã đi chơi từ mấy ngày trước đó còn kế hoạch buổi tối Noel là “ở nhà và xem phim”!
Thanh Tùng và Trần Thúy
Còn các bạn, các bạn có kỷ niệm nào muốn chia sẻ không, hãy gửi đến cho chúng tôi nhé. Chúc các bạn mùa Giáng sinh ấm áp, an lành.