Cặp đôi Nguyễn Huy Hoàng (SN 1990, Hà Nội) và Nguyễn Thùy Trang (SN 1994, Thanh Hóa) đã khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng khi quyết định cưới sau hơn một tháng quen biết.
Khi ấy, Hoàng làm nghề chụp ảnh kỷ yếu cho sinh viên, còn Trang là cô sinh viên năm cuối hồn nhiên và nhí nhảnh.
Cả hai ban đầu còn chẳng có thiện cảm với nhau, nhưng sau cuộc gặp gỡ thứ 2 thì câu chuyện tình yêu 'không thể tin nổi' đã xảy ra.
Trang là cô gái nhanh nhẹn, hoạt bát, vui tính, do vậy, chỉ tiếp xúc với bố mẹ Hoàng có một đôi lần nhưng cô đã lọt vào mắt xanh của các vị phụ huynh.
Nhưng vì đã có tình cảm, hơn nữa lại có niềm tin lớn vào anh chàng chụp ảnh hiền lành, thật thà, cô đã đồng ý.
Và chỉ 10 ngày sau đám cưới linh đình đã được diễn ra trước sự ngạc nhiên cực độ của tất cả mọi người. Thậm chí đến chính bản thân cô dâu, chú rể cũng còn 'không thể tin'.
Sau khi cưới nhau về được nửa tháng, Trang nhận ra rằng, tật xấu của Hoàng là hơi nóng tính và ăn nhiều.
Hoàng cũng tranh thủ kể tội vợ 'nói nhiều, nói to, lúc nào giọng cũng oang oang cả nhà', rồi còn gọi mình là 'chồng thối' nữa.