Cặp đôi Nguyễn Thị Hằng Nga (sinh năm 1990, quê Việt Nam) và Lee Wen Aik (sinh năm 1991, người Malaysia, gốc Hoa) được nhiều người chú ý khi chia sẻ câu chuyện tình yêu sét đánh của mình. Đặc biệt, các “công đoạn”: gặp, tìm hiểu, yêu và cưới được cặp đôi thực hiện vỏn vẹn chỉ trong 1 tháng. Sau ngày cưới ở Việt Nam, cô dâu Hằng Nga theo chân chú rể sang Malaysia định cư.
Cặp đôi Hằng Nga và Lee Wen Aik.
Vợ chồng Nga gặp nhau lần đầu tiên trong buổi gặp gỡ nhóm bạn vào năm 2014. Lần đầu tiên nhìn thấy Nga, Lee Wen Aik như bị hớp hồn bởi nụ cười duyên dáng và vẻ ngoài hiền lành của cô gái Việt.
Chàng trai này lân la dò hỏi số điện thoại của Nga rồi chủ động nhắn tin làm quen với nàng. Thời gian đầu, vì bất đồng về ngôn ngữ nên những lần trò chuyện qua điện thoại là mỗi lần cả 2 hiểu hơn về văn hóa cũng như ngôn ngữ của nhau.
Sau vài ngày quen biết và gặp gỡ, Nga đặt vé máy bay về Việt Nam thăm gia đình, lúc này, Lee Wen Aik đã có tình cảm với Nga nên một mực ngỏ ý muốn cùng Nga về quê. Cô gái Việt quá bất ngờ trước đề nghị của chàng trai mới quen nhưng rồi cũng xiêu lòng vì sự nhiệt tình, đáng mến của chàng.
“Đợt đấy, Lee Wen Aik ở lại nhà mình 10 ngày. Gia đình có hỏi nhưng mình chỉ nói là bạn, đang tìm hiểu. Lee Wen Aik có vẻ thích Việt Nam, mình cũng đưa anh ấy đi thăm thú 1 số nơi và ăn được nhiều đặc sản. Cũng nhờ vậy mà cả 2 có thêm cơ hội để hiểu nhau hơn. Bất ngờ hơn khi anh ấy ngỏ lời xin phép bố mẹ để được cưới Nga. Cả nhà bất ngờ lắm những vẫn chờ quyết định ở mình” – Nga nhớ lại.
Sau 1 tháng tìm hiểu và yêu, cặp đôi này đã đi đến hôn nhân.
Lần ấy, Lee Wen Aik hứa sẽ dẫn gia đình sang Việt Nam hỏi cưới Nga, cả gia đình Nga và bản thân cô đều không nghĩ câu nói ấy là thật. Ai ngờ, sau 10 ngày, chàng trai này từ Malaysia quay lại Việt Nam cùng với mẹ và vài người thân nữa để thực hiện những lời đã hứa.
Hôm ấy ở sân bay, Lee Wen Aik nghẹn ngào khi nhìn thấy Nga ra đón. Không giấu được xúc động, chàng trai này đã bật khóc và ôm chầm lấy Nga trước sự chứng kiến của rất đông người. Bản thân Nga cũng bắt đầu yêu chàng trai này từ giây phút đó.
Một đám cưới nhỏ với sự chứng kiến của 2 bên gia đình là món quà ý nghĩa với cặp đôi 9x. Trong ngày cưới, Nga hỏi chồng lý do tại sao lại chọn mình, và mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy? Lee Wen Aik khi ấy trả lời: “Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh cảm nhận có một luồng điện chạy ngang người. Anh biết em chính là người anh tìm kiếm bây lâu nay, anh không muốn mất em”.
“Đời người con gái, cưới chồng giống như một lần đặt cược và mình đã may mắn thắng cược” – Nga nói.
Nga thầm giấu những giọt nước mắt hạnh phúc vào trong và cùng chồng đón tiếp khách khứa thật chu đáo. Tình yêu với chàng trai ngoại quốc cũng lớn dần, dù chàng kém tuổi hơn nhưng Nga vẫn cảm thấy được che chở, bao bọc. “Lee Wen Aik chín chắn hơn tuổi rất nhiều, mọi quyết định lúc nào cũng được suy nghĩ thấu đáo, mình rất yên tâm và tin tưởng” - Nga nói.
Thanh Ngọc, một người bạn của Nga chia sẻ: "Mình là bạn học của Nga, ban đầu nghe tin Nga lấy chồng ngoại quốc chỉ sau 1 tháng thì... hết hồn. Cũng như nhiều người, mình nghĩ chắc có uẩn khúc gì, hoặc do sính ngoại. Sau này thấy vợ chồng bạn sống hạnh phúc, vui vẻ thì những suy nghĩ tiêu cực cũng dần tan biến. Mong 2 bạn sẽ mãi hạnh phúc".
Sau đám cưới, Nga theo chồng sang Malaysia sinh sống, hiện tại, cô gái này đang có thai đứa con đầu lòng. Nga tâm sự thêm: “Nhiều người cứ nghĩ cưới chồng Tây trước sướng sau khổ, bị gia đình chồng lạnh nhạt, mình thì không nghĩ như vậy. Chồng Tây cũng giống chồng ta, có người này người nọ, có yêu, có tin tưởng mới cưới. Cưới rồi phải tôn trọng và yêu thương nhau, vợ chồng mình cũng nhờ thế mà dù xảy ra xung đột nhưng chưa bao giờ cãi nhau, làm ảnh hưởng đến gia đình”.
Bố của Nga chia sẻ, ngày con gái dẫn bạn nam ngoại quốc về nhà, cả gia đình khá bất ngờ. Tuy nhiên, bố Nga tin tưởng vào quyết định của cô và tin rằng con gái sẽ sống hạnh phúc. Ông nói thêm rằng, giờ đây, ông cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy con gái yên bề gia thất, mọi người đang hào hứng chào đón đứa con đầu lòng của Nga.
Cặp đôi và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.
Ảnh: NVCC